Bà lão đi lạc từ Sài Gòn ra Quảng Nam

(PLO) - Lúc 21 giờ ngày 22/4, người dân phát hiện bà bà Đỗ Thị Sáu (SN 1937, ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM)  đang nằm tại ghế đá trước quán cơm Mai Tú (thôn Phước Cẩm, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) nên báo cho Công an xã Bình Tú.
Bà lão đi lạc từ Sài Gòn ra Quảng Nam

Kiểm tra trên người bà Sáu, công an xã Bình Tú phát hiện trong người bà Sáu có trên 45 triệu đồng, 3 chỉ vàng cùng 1 ĐTDĐ.  Bà Sáu bảo nhớ quê nên bắt xe đò về thăm quê. Nhưng đến Thăng Bình bà không biết quê ở đâu, khi xuống xe bà bị lạc. Bà rời quê mấy chục năm nay nên cũng không biết cụ thể địa chỉ như thế nào nữa.

Qua liên hệ, xác minh, ngày 23/4, công an xã Bình Tú đã giao bà Sáu cùng tài sản cho ông Phạm Lỗi Chi (SN 1959, ngụ đường Nguyễn Chí Thanh, TP Đà Nẵng), thông gia với bà Sáu để đưa bà vào lại TP Hồ Chí Minh.

Đọc thêm