Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên trao tặng 50 triệu đồng cho bệnh nhi ung thư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhân kỷ niệm 3 năm ngày ra mắt Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên (8/1/2019 – 8/1/2022), sáng nay (12/1), ông Trần Ngọc Hà, Phó Tổng biên tập Báo PLVN cùng đại diện Văn phòng đã tới thăm, trao quà cho 92 bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Các cháu vui mừng, phấn khởi khi nhận quà từ Báo PLVN
Các cháu vui mừng, phấn khởi khi nhận quà từ Báo PLVN

Đồng hành với chương trình còn có thêm công ty Trách nhiệm Hữu hạn công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam, công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Phát Land.

Nhà báo Nguyễn Quang Tám (Trưởng văn phòng báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên) cho biết: “Cách đây 2 năm, chúng tôi từng vào đây tặng quà cho các cháu; hôm nay vào lại, vẫn vẹn nguyên cảm xúc. Nghe các cháu tâm sự, chỉ thích mình được mọc tóc, được học, được đến trường mà xót. Vì thế, chúng tôi mong muốn truyền ngọn lửa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng và góp một chút nhỏ nhằm xoa dịu nỗi đau và mang lại niềm tin vào cuộc sống cho các bệnh nhi ung thư. Hành trình còn dài và gian nan, mong các con cùng với gia đình cố gắng vượt qua những khó khăn mà căn bệnh ung thư để lại”.

Nhà báo Nguyễn Quang Tám hứa sẽ tiếp tục đồng hành với những trường hợp gặp khó khăn ở khoa Nhi ung bứu

Nhà báo Nguyễn Quang Tám hứa sẽ tiếp tục đồng hành với những trường hợp gặp khó khăn ở khoa Nhi ung bứu

Tại đây Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Hoa (Phó trưởng Khoa Nhi ung bứu – huyết học - ghép tuỷ, Bệnh viện Trung Ương Huế) giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của khoa cũng như một số thành tựu đã đạt được trong năm qua trên các mặt công tác: khám chữa bệnh, quản lý chất lượng bệnh, hỗ trợ bệnh nhân ung thư trong quá trình điều trị lâu dài.

Trong năm có 1 ca ghép tế bào gốc cho bệnh nhi có u hạch Lymphoma Burkitt tái phát, đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc trên bệnh lý này. Ngoài ra, cũng đã ghép thành công tế bào gốc tự thân điều cho 1 bệnh nhi u nguyên bào võng mạc nguy cơ cao; cũng là đầu tiên tại Việt Nam thành công.

“Tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm cũng như quý báo đã làm vơi bớt nỗi đau và cũng là nguồn động lực to lớn để các em nhỏ cùng gia đình tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc”. Bác sĩ Hoa nói

Theo bác sĩ Hoa, do dịch bệnh, một số địa phương không thể đem các cháu vào TP. HCM hay Hà Nội để điều trị; ngoài ra, với đội ngũ y bác sĩ được đào tạo bài bản và có “thương hiệu” cũng như đã đạt được một số thành tựu trên các mặt công tác khám chữa bệnh. Do đó, dù các khoa khác giảm bệnh nhân nhưng ở khoa Nhi ung thư – huyết học thì tăng; lúc nào cũng quá tải giường bệnh.

Ông Lu Jian Gen (Tổng Giám đốc công ty Trách nhiệm Hữu hạn công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam) cho biết: “Là doanh nghiệp đóng trên địa bàn, tôi thấy báo PLVN làm thiện nguyện tốt nên đợt này cùng đóng góp để tham gia chương trình. Tại đây, thấy các cháu nhỏ dù phải chiến đấu với bệnh tật nhưng vẫn tràn đầy khao khát, năng lượng và tình yêu cuộc đời. Mong rằng “những chiến binh” này sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đây là chương trình đầy ý nghĩa, những đợt sau tôi sẽ tiếp tục tham gia”.

Ông Lu Jian Gen cảm động trước hoàn cảnh của các cháu

Ông Lu Jian Gen cảm động trước hoàn cảnh của các cháu

Một số em nhỏ mặc dù đã được Bảo hiểm y tế chi trả phần lớn, nhưng do thời gian điều trị kéo dài nên gia đình các em gặp khó khăn.

Trong phòng 508, chị Kpă H Bét (30 tuổi, quê ở buôn Iarông, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) cho biết, hôm nay có báo PLVN tới tặng quà, con gái 10 tuổi bị ung thư máu tắm rửa từ sớm rồi mặc cái áo đẹp nhất.

Chị H Bét chia sẻ, vợ chồng chị không có đất nên chỉ đi làm rẫy thuê mưu sinh qua ngày. Cách đây 4 tháng, phát hiện con gái bị ung thư máu; được biết Bệnh viện Trung ương Huế chữa bệnh này tốt cộng với dịch COVID-19 bùng phát không thể vào TP.HCM nên một mình chị đưa con vào đây.

Phó tổng biên tập Trần Ngọc Hà động viên, tặng quà cho mẹ con chị Kpă H Bét

Phó tổng biên tập Trần Ngọc Hà động viên, tặng quà cho mẹ con chị Kpă H Bét

“Mấy tháng qua vì dịch bệnh phức tạp, hai mẹ con chỉ ở bệnh viện; nhớ nhà, nhớ bố, nhớ chồng, nhớ em lắm nhưng đành chịu. Tôi còn cô con gái chỉ hơn 1 tuổi, hiện đang ở quê với bố, mỗi lần cháu này đau ốm xót lắm nhưng đành bất lực… Rất có thể năm nay mẹ con tôi không được về quê ăn Tết, rồi cứ nghĩ tính đến các khoản vay mượn để chữa bệnh cho con mà đau cả lòng. Tuy nhiên, ơ khoa này, các cháu đều nằm điều trị dài ngày nên các mẹ xem nhau như đại gia đình, có cái ngon san sẻ, buồn cũng kể để vơi đi”. Chị H Bét tâm sự.

Cảm nhận tấm lòng thiện nguyện đầy ý nghĩa của VP Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên, trong sắc màu năm mới sắp đến gần, gương mặt của cháu gái lớn tuổi nhất khoa, Hoàng Ngọc Phương An (phòng 506, 15 tuổi, ngụ tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã lộ rõ sự vui mừng khi đón nhận món quà trên. Được biết, vào tháng 9/2019, vừa đi học về Phương An ho nhiều, người kiệt sức. Sau đó, em được chuẩn đoán bị u Lympho và được điều trị liên tục từ đó đến nay.

Theo chị Trương Thị Ánh (40 tuổi, mẹ Phương Anh), từ nhỏ đến lớn cháu khoẻ mạnh, chưa hề đau ốm lần nào, luôn là học sinh giỏi của lớp. Thế mà, đau một lần nhưng không may lại trúng bệnh hiểm nghèo. Lúc mới nhập viện tưởng cháu sẽ không qua khỏi nhưng dần dần sức khoẻ cháu đã khá lên.

Cháu Phương Anh cùng mẹ nhận quà từ ông Nguyễn Đình Hoàng (Tổng giám đốc công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Phát Land)

Cháu Phương Anh cùng mẹ nhận quà từ ông Nguyễn Đình Hoàng (Tổng giám đốc công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Phát Land)

Dù nhà cách viện chỉ chừng 20km nhưng vì dịch COVID-19, việc người nhà vào viện thăm các cháu là không được vì thế đã hơn 7 tháng chị chưa gặp được chồng. Ngoài ra, 2 năm qua phải ở viện chăm cháu nên công việc cấp dưỡng ở trường mầm non của chị cũng đã bị chấm dứt.

“Lúc chưa có dịch, thi thoảng các nhà hảo tâm có vào đây động viên vật chất, lẫn tinh thần cho các cháu. Nhưng vì dịch bệnh việc ra vào bệnh viện gặp khó khăn khiến mạnh thường quân vào đây cũng ít lại… Hôm nay, nhận được quà từ báo PLVN, mẹ con tôi rất biết ơn”. Chị Ánh nói.

Trong dịp này, Phó Tổng biên tập Trần Ngọc Hà đã về quê (xã Thuỷ Bằng, TP. Huế) tặng 25 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các hoàn cảnh gặp khó khăn.

Trong dịp này, Phó Tổng biên tập Trần Ngọc Hà đã về quê (xã Thuỷ Bằng, TP. Huế) tặng 25 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các hoàn cảnh gặp khó khăn.

Đọc thêm