Cha nghèo ở miền núi bật khóc khi nhận lại tiền gửi cho con vào đại học bị đánh rơi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi tích góp được hơn 12 triệu đồng từ làm nương rẫy, vợ chồng ông Rống định gửi ra cho con học đại học ngoài Hà Nội thì không may rơi mất. May mắn, sau đó ông đã được người nhặt trả lại.
Người cha xúc động khi nhận lại tiền định gửi cho con bị đánh rơi
Người cha xúc động khi nhận lại tiền định gửi cho con bị đánh rơi

Ngày 17/3, thông tin từ chính quyền xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết đã tìm và trao trả cho chủ nhân đánh rơi chiếc ví có 12,4 triệu đồng.

Trước đó, vào chiều 14/3, cô Nguyễn Thị Kim Dung (Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Nhôn Mai) và thầy giáo Vi Văn Cường trên đường vào bản vận động học sinh tới trường thì nhặt được một chiếc ví bên vệ đường.

Qua kiểm tra, 2 giáo viên phát hiện bên trong ví có 12,4 triệu đồng nhưng không có thông tin cá nhân của người đánh rơi.

Các thầy cô giáo đã đem chiếc ví trên đến Công an xã Nhôn Mai để trình báo, mong muốn tìm trả lại cho người đánh mất.

Qua quá trình xác minh, Công an xã Nhôn Mai đã tìm được chủ nhân số tiền trên là của ông Lầu Rua Rống (SN 1965, trú tại bản Mường Lống 2, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Ngày 16/3, vượt qua hơn 70km từ bản Mường Lống 2 (xã Tri Lễ), ông Rống đến Công an xã Nhôn Mai để nhận lại số tiền bị mất. Được nhận lại số tiền lớn, ông Rống đã xúc động, rơi nước mắt, cảm ơn thầy cô và chính quyền địa phương.

Ông Rống cho biết, số tiền này do hai vợ chồng làm nương rẫy tích cóp lâu nay để mua máy tính cho con trai đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học lớn ở Hà Nội. Ngày hôm đó, khi ông đang trên đường mang tiền tới ngân hàng để gửi cho con trai thì không may bị đánh rơi.

Đọc thêm