Nghệ An: Xót xa cha nghèo bán bò, đùm cơm đi tìm con gái bị bán sang xứ người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nghe tin con gái bị lừa bán sang Trung Quốc, người cha nghèo lo lắng, bán con bò là tài sản giá trị trong nhà để làm lộ phí đi tìm con nhưng bất thành. Ở bên kia biên giới, cô con gái phải chịu đựng nhiều cay đắng, tủi nhục vì không sinh được con.
Nghệ An: Xót xa cha nghèo bán bò, đùm cơm đi tìm con gái bị bán sang xứ người

Bán bò, đùm cơm đi tìm con

Sinh sống ở xã miền núi Quang Phong, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An), gia đình lại nghèo nên chị Lang Thị Thanh (SN 1982) sớm nghỉ học xuống thành phố làm thuê. Sau kỳ nghỉ tết năm 2014, chị tiếp tục khăn gói đồ đạc xuống TP Vinh để bắt đầu công việc. Khác những lần trước, chuyến đi lần này, gia đình ông Lang Văn Nam thấy con gái ít liên lạc về cho gia đình. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, ông dò hỏi tin tức, lên đường đi tìm con.

Sau nửa ngày ngồi xe khách xuống thành phố, tìm đến nơi con gái việc, ông Nam mới giật mình biết con mình đã nghỉ làm từ lâu. Tiếp tục dò hỏi, ông “chết lặng” người khi biết tin con ông có thể đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Bởi thời gian đó, ở địa phương nhiều cô gái mất tích khỏi bản làng, sau đó được xác định bị bán qua xứ người.

Sau một thời gian đi tìm, cuối cùng ông Nam cũng phát hiện điều tồi tệ đã xảy ra với con gái ông. Theo đó, vào tháng 3/2014, khi chị Thanh đang làm thuê ở thành phố Vinh thì tình cờ gặp gã đồng hương Sầm Văn Biên (SN 1983). Biên rủ chị sang Trung Quốc làm việc với mức lương cao nhưng chị một mực từ chối.

Những ngày sau, chị liên tục nhận được điện thoại gọi điện rủ rê của Biên kèm theo lời dụ dỗ: chỉ cần sang Trung Quốc làm việc 3 tháng rồi về sẽ được nhận 50 triệu đồng. Lời mời hấp dẫn khiến chị đồng ý.

3 năm bị lừa bán sang xứ người khiến chị Xuân phải trải qua nhiều cay đắng, tủi nhục.

3 năm bị lừa bán sang xứ người khiến chị Xuân phải trải qua nhiều

cay đắng, tủi nhục.

Dụ được “con mồi”, Biên đưa chị Thanh ra Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) rồi vượt biên sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Sau khi đi sâu vào nội địa, đến một bến xe, Biên điện thoại cho Lang Thị Xuân (SN 1984, trú xã Quang Phong, huyện Quế Phong) ra đón người.

Lúc gặp nhau, dù Xuân biết cô gái mà Biên dẫn sang là em họ mình nhưng vẫn nhận người để đưa đi bán. Sau đó, Xuân đã nhờ bố chồng bán chị Thanh cho một người đàn ông bản địa lấy làm vợ với giá 5 vạn nhân dân tệ (tương đương 150 triệu đồng).

Cách đó hàng nghìn cây số, vì thương con ông Nam lặn lội tìm kiếm khắp nơi. Nhớ lại hành trình đi tìm con, ông kể: “Sau khi bán được con bò, đùm theo ít cơm trắng, tôi bắt xe khách ra tỉnh Quảng Ninh theo chỉ dẫn của một số người. Vì không thạo địa hình nên hành trình tôi đi tìm con vô cùng gian nan.

Tôi phải mất thêm chi phí cho việc thuê người dẫn đến khu vực cửa khẩu. Những ngày ở đó, tôi cố gắng dò hỏi xem có ai thấy cô gái nào giống hình dáng con gái mình không? Nhưng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu. Sau một thời gian ăn bờ, ở bụi nơi đất mỏ, tiền cũng đã cạn, tôi đành ngậm ngùi bắt xe khách về quê”, ông buồn rầu nhớ lại.

Thời gian sau đó, hễ nghe tin ai đi Trung Quốc về là ông Nam lại tìm đến dò hỏi tin tức con gái. Những thông tin về con ngày càng mịt mù khiến gia đình ông luôn sống trong u sầu. Bản thân ông vì lo lắng cho con đã mất ăn, mất ngủ đến sụt cân.

Khoảng 3 năm sau, vào tháng 3/2017, gia đình ông vô cùng bất ngờ khi thấy con gái mất tích trở về. Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của gia đình ông diễn ra sau bao nhiêu năm chị Thanh phải gánh chịu khổ cực, tủi nhục, cay đắng nơi xứ người.

Phải sống tủi nhục vì không sinh được con

Nhớ lại những ngày tháng sống trong khổ cực, chị Thanh kể, lúc đầu bản thân chị nghĩ sang Trung Quốc làm thuê, đến khi sang bên đó mới biết bị bán làm vợ. Người đàn ông mua chị về khá trẻ, khoảng sinh năm 1987, sống ở vùng nông thôn của Trung Quốc. “Lúc mới mua tôi về, chồng và gia đình chồng cũng yêu thương, quan tâm.

Sau vài tháng chung sống vẫn chưa thấy tôi có dấu hiệu mang thai, gia đình họ đưa đi khám. Bác sỹ bảo tôi bị bệnh, không thể có thai được và buộc phải cắt bỏ buồng trứng. Để đảm bảo tính mạng, tôi buộc phải đồng ý cắt bỏ buồng trứng, đồng nghĩa với việc không còn thiên chức làm mẹ”, chị Thanh nghèn ngẹn khi nhắc lại chuyện buồn.

Cũng từ ngày biết chị không thể sinh được con, chị bị gia đình chồng đối xử thậm tệ. Chị kể: Họ bắt tôi làm việc liên tục để bù lại khoản tiền đã bỏ ra mua tôi trước đó. Hàng ngày, họ chở tôi đến một xưởng làm kính cho tôi làm việc, chiều đón về. Tiền lương hàng tháng họ đều lấy qua ông chủ, tôi không được nhận. Chưa hết, chị cũng bị quản lý chặt, không cho tiếp xúc với người lạ. Sống trong tủi nhục nên chị Thanh luôn nuôi ý định bỏ trốn.

Để thực hiện kế hoạch, chị phải âm thầm nghe lời gia đình chồng, đồng thời tìm hiểu cách thức về Việt Nam. Đầu tháng 3/2017, lợi dụng lúc gia đình chồng đi vắng, chị mang theo vài bộ quần áo, bỏ trốn ra khỏi nhà. “Tôi cầu cứu một người lái taxi sống gần đó chở ra bến xe khách. Rất may người đó biết hoàn cảnh của tôi nên đã giúp đỡ, còn hướng dẫn tôi cách xin tiền để về nước”. Sau nhiều ngày ngồi trên xe khách, chị đã trở về quê an toàn.

Hơn 3 năm xa quê, ngày trở về khiến chị mừng mừng, tủi tủi. Chị chỉ biết ôm chầm lấy người thân trong nước mắt. Nghĩ về những tủi nhục đã phải trải qua, chị quyết định làm đơn tố cáo các đối tượng đã lừa bán mình dù Xuân có mối quan hệ họ hàng. Sầm Văn Biên và Lang Thị Xuân đã bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán người.

Hai bị cáo Lang Thị Xuân và Sầm Văn Biên tại phiên tòa

Hai bị cáo Lang Thị Xuân và Sầm Văn Biên tại phiên tòa

Đầu tháng 7/2021, chị cùng ông Nam bắt xe khách xuống TP Vinh để tham dự phiên tòa xét xử 2 bị cáo Lang Thị Xuân và Sầm Văn Biên về tội mua bán người. Trước bục khai báo, hai bị cáo thừa nhận hành vi mua bán người như cáo trạng truy tố. Bị cáo Biên khai vì tiền nên đã cấu kết với Xuân, tìm các cô gái đưa sang Trung Quốc bán. Số tiền có được do bán người, Biên đã tiêu xài hết.

Đối diện với người em trong họ, bị cáo Xuân cũng thừa nhận sai trái của mình. Theo lời khai của bị cáo, lúc đầu Xuân không biết nạn nhân chính là em họ của mình, vì khi báo tin, Biên chỉ nói “có một cô gái” chứ không nói tên. Nhưng khi biết cô gái bị bán là Vân, bị cáo vẫn bán vì “muốn em có ít tiền để về nước”.

Với hành vi nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Sầm Văn Biên 6 năm tù, bị cáo Lang Thị Xuân 5 năm tù về tội “Mua bán người”. Buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường cho bị hại 60 triệu đồng.

Phiên tòa kết thúc thì trời đã xế chiều, chị Thanh lặng lẽ rời tòa cùng cha. Sau những chuỗi ngày bầm dập, giờ đây tinh thần của chị đã ổn hơn trước. Nhưng những chuyện buồn như từng bị bán làm vợ, không còn khả năng làm mẹ đã trở thành gánh nặng tâm lý đối với chị. Cũng vì vậy mà đến nay, dù đã gần bước sang tuổi 40 nhưng chị Thanh vẫn chưa dám tìm cho mình một tình yêu mới.

Đọc thêm