Chuyện về Đại úy Công an hơn chục lần trả tài sản cho người dân bị mất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong một lần đi tác nghiệp ngang Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đặt tại ấp Xẻo Chích (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) chúng tôi có dịp nghe câu chuyện về một anh Công an đã hơn chục lần trả lại tài sản cho người dân đánh rơi tại đây – Đó là Đại úy Nguyễn Phi Công.

Cũng giống như biết bao cán bộ, chiến sĩ khác của Công an huyện Vĩnh Lợi, khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát trên địa bàn tỉnh, với tinh thần “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu phòng chống dịch”, Đại úy Nguyễn Phi Công – Phó Đội trưởng Đội Kỹ thuật hình sự (Công an huyện Vĩnh Lợi) đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, chấp nhận xa gia đình, xa người thân để ứng trực 24/24h, thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu nhằm kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Đại úy Nguyễn Phi Công được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch COVID-19.

Đại úy Nguyễn Phi Công được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch COVID-19.

Công việc kiểm soát tại các chốt phòng chống dịch vốn đã khó khăn, vất vả nhưng ngay tại cửa ngỏ giáp ranh liên tỉnh thì lại càng hiểm nguy bộn phần. Là Chốt trưởng, hàng ngày Đại úy Nguyễn Phi Công đều có mặt tại chốt để phối hợp với các lực lượng chức năng như Y tế, Quân sự, Dân phòng kiểm tra người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh, hướng dẫn người dân khai báo y tế theo quy định. Với ánh mắt tinh tường của người lính kỹ thuật hình sự, đã nhiều lần Đại úy Nguyễn Phi Công phát hiện ra các tài xế lợi dụng thẻ nhận diện luồng xanh để chở người từ vùng dịch về Bạc Liêu, góp phần hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Đã hơn 04 tháng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, cũng là ngần ấy thời gian anh và đồng đội phải xa gia đình, xa người thân. Song, bằng tất cả trách nhiệm với Nhân dân, Đại úy Nguyễn Phi Công và cán bộ, chiến sĩ tại chốt vẫn luôn xông pha trên trận tuyến phòng chống dịch. Có tận mắt chứng kiến hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thâu đêm suốt sáng trực ở chốt kiểm soát; cùng ăn những hộp cơm có khi đã khô rời hạt hoặc dầm những trận mưa lớn cuốn bay tấm bạt che nắng… thì mới cảm nhận được những giọt mồ hôi hằn trên áo dưới cái nắng cháy da, mới thấu hiểu hết nỗi gian truân, vất vả và sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của những “anh hùng” nơi tuyến đầu chống dịch.

Đại úy Nguyễn Phi Công đã hơn chục lần trao trả tài sản, giấy tờ cho người dân đánh rơi tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Đại úy Nguyễn Phi Công đã hơn chục lần trao trả tài sản, giấy tờ cho người dân đánh rơi tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ với chúng tôi về việc làm ý nghĩa ấy, Đại úy Nguyễn Phi Công cho biết mình không nhớ nỗi đã nhặt tài sản, giấy tờ trả lại cho người dân bao nhiêu lần. Chỉ nhớ mỗi lần người dân đến nhận lại tài sản đánh rơi là những nụ cười chứa chan niềm hạnh phúc, là những ánh mắt xúc động khi tìm thấy số tiền có khi là cả “gia tài” trong những ngày khó khăn dịch bệnh.

Đồng thời, với lưu lượng người và phương tiện qua chốt hàng ngày rất đông, việc người dân đánh rơi, bỏ quên giấy tờ sau khi làm thủ tục khai báo y tế là điều không thể tránh khỏi. Song, khi làm nhiệm vụ hướng dẫn người dân, Đại úy Nguyễn Phi Công cũng luôn chú ý quan sát để kịp thời trao trả lại tài sản cho người dân.

Với những trường hợp không tìm ra người đánh rơi để trao trả trực tiếp, Đại úy Công đã chụp ảnh lại giấy tờ rồi thông qua tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo cá nhân để đăng lên tìm người đánh rơi. Với cách làm sáng tạo đó, cùng sự lan tỏa đến từ cộng động mạng, đã hơn chục lần những chiếc ví tiền, những tờ căn cước, chứng minh, bằng lái… đã nhanh chóng được về với chủ.

Chắc chắn có những hiểm nguy, những khó khăn khó diễn tả thành lời, nhưng đối với cá nhân Đại úy Nguyễn Phi Công và tất cả cán bộ, chiến sĩ Công an Bạc Liêu luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Đó chính là minh chứng thể hiện sự nhiệt huyết, phẩm chất cao quý của người Công an cách mạng “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui, lẽ sống cho mình”./.

Đọc thêm