Cuộc đời “đen đủi” đến lúc chết của chàng trai “cái nhìn đổi mạng”

(PLO) - Đang đi trên đường, thấy nam thanh niên đang ngồi trong quán bánh, hung thủ cao giọng: “Mày nhìn “kênh kênh” gì tao”. Nghe trả lời: “Bộ quen hả? Tao nhìn gì mày đâu”, Thành rút dao đoạt mạng nạn nhân.
Cuộc đời “đen đủi” đến lúc chết của chàng trai “cái nhìn đổi mạng”
Vừa bị đuổi việc, lại bị đoạt mạng
Vụ án xảy ra tại đường Phan Văn Trị (phường 2, quận 5, TP.HCM). Hung thủ là Bùi Thiện Thành (21 tuổi, ngụ quận 5). Nạn nhân là Huỳnh Viết Thành (21 tuổi, ngụ quận 8).
Trước đó, nạn nhân làm nhân viên ở một rạp chiếu phim trong hẻm 18 đường Phan Văn Trị. Do nghỉ việc không lý do nên Tâm bị chủ rạp cho thôi việc. Chưa có việc làm mới, sáng sớm 13/6, nạn nhân chạy xe máy đến đầu hẻm 18 ngồi chơi với bạn. Đến khoảng 11h, nạn nhân rủ người bạn tên Nguyễn Văn Nhờ (20 tuổi) đi ăn bánh ở một tiệm gần đó. 
Đúng lúc đó, hung thủ mang túi dụng cụ đa năng (gồm dao, tuốc nơ vít, kéo…) đi bộ từ nhà ra chỗ bán nón dạo trên đường Nguyễn Trãi (phường 2, quận 5) để làm việc. 
Thấy nạn nhân ngước mắt lên nhìn, cho rằng người lạ “nhìn đểu” mình, hung thủ hất hàm hỏi: “Mày nhìn “kênh kênh” gì tao?”. Ngạc nhiên trước câu hỏi, nạn nhân trả lời: “Bộ quen hả? Tao có nhìn gì mày đâu”. Tức giận, thủ phạm chạy đến chửi bới, hai bên lời qua tiếng lại om sòm. 
Nhân chứng Nguyễn Văn (50 tuổi), kể lại: “Lúc đó tui đang ngồi trông xe cho quán cà phê thì nghe tiếng cãi cọ. Tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra, tui chạy ra xem, thấy hai thanh niên đang lời qua tiếng lại, đẩy vai nhau ra đường. Cứ nghĩ như thường ngày có mấy đám thanh niên hay đến đây chơi, giận nhau, “múa máy” chân tay vài cái rồi thôi. Tui định quay đi, thì hết hồn thấy Thành rút con dao trong túi xông tới đâm nạn nhân”.
Hiện trường nơi vụ án hi hữu xảy ra
 Hiện trường nơi vụ án hi hữu xảy ra 
Sợ hung thủ sẽ đánh người bạn đi cùng, nạn nhân dù đã bị đâm vẫn ngoảnh lại hét lên: “Nhờ ơi, mày mau chạy đi không bị đánh đó”. Trong tích tắc, hung thủ vung thêm bốn nhát dao vào cổ, ngực, bụng nạn nhân. Rất đông người chứng kiến nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, không ai kịp can ngăn. 
Gây án xong, thủ phạm chạy ra đường Nguyễn Biểu nhảy lên xe bus trốn chạy. Nạn nhân được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương trúng vào chỗ hiểm.
 Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai, truy bắt đối tượng. Đến 10h30 ngày 15/6, biết không thể trốn chạy, Thành đến trụ sở Công an quận 5 trình diện.
Cả đời bất hạnh
Chị Nguyễn Mai Dung (SN 1987, chị gái nạn nhân) nước mắt lăn dài, nghẹn ngào kể: “Đang ở bên Canada, nghe người thân gọi điện báo tin em bị người ta giết, tôi chết lặng vội vã bay về nước lo đám tang. Thà rằng nó ham chơi, hư hỏng, tính tình hỗn láo, bị mất mạng thì tôi đành chịu. Nhưng trước giờ nó thương người, hiền lành, ít khi mất lòng ai. Cả đời em tôi khổ cực, từ nhỏ đã chịu cảnh mồ côi mẹ, ba đi lấy vợ khác”.
Chị Dung là chị gái cùng mẹ khác cha với nạn nhân. Năm nạn nhân lên 12 tuổi, người mẹ phát hiện mình bị bệnh ung thư. Không có tiền chữa trị, bà cắn răng chịu đựng cơn đau đến toát mồ hôi, đàn con chỉ biết ôm mẹ mà khóc. Một thời gian sau, người mẹ qua đời.
Nạn nhân thiệt mạng sau tình huống “trên trời rơi xuống”
 Nạn nhân thiệt mạng sau tình huống “trên trời rơi xuống”
Thương đứa em, chị Dung thay ba mẹ đi làm thuê lo miếng ăn cái mặc. Hàng ngày, ngoài thời gian đi học, nạn nhân còn đi làm thêm nhiều nghề kiếm tiền phụ giúp chị gái.
Khi em đến tuổi thanh niên, chị Dung đi Canada làm ăn, gửi em về cho bà ngoại đã ngoài 70 tuổi chăm sóc. Nạn nhân tự lập rất sớm, vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thương ngoại tuổi già ngày càng ốm yếu, học hết cấp 3, Tâm nghỉ học mưu sinh. 
Mang tiếng ở nước ngoài nhưng kiếm tiền cũng rất khó khăn, hàng tháng chị Dung cố gắng gom góp gửi về cho bà ngoại và em từ 5 – 10 triệu. Gạt dòng nước mắt chảy dài, chị Dung vẫn nhớ mồn một từng lời em gọi điện tâm sự trước đó vài ngày: “Chị ở bên đó đi làm vất vả, ráng để dành chút vốn mà lo sau này. Em lớn rồi, có thể đi làm kiếm tiền được, chị không phải gửi về nữa đâu”.   
Cô gái chua xót: “Nghe em nói vậy, tôi thương lắm, một phần rất mừng vì thấy em đã lớn, biết suy nghĩ trước sau. Hai chị em vừa động viên nhau cùng cố gắng, cùng kiếm tiền để sau này được sống gần nhau. Thế mà lời hứa chưa thực hiện được, em đã bỏ tôi mà đi”. 
Về hung thủ, Thành lớn lên trong gia đình con đông, ba chạy taxi, mẹ bán đồ ăn sáng trong hẻm. Con gây án, cha mẹ Thành nghỉ việc đi qua đám tang nạn nhân xin chuộc phần nào tội lỗi. Xấu hổ với mọi người, cha mẹ Thành không chịu tiếp bất cứ ai. “Nghe thằng Thành giết người mà tôi điếng người, bình thường nó hiền lành, chưa làm mất trật tự trong khu phố”, một hàng xóm cho biết.