“Đại gia” cho vay 72 tỷ, ép ký nhận nợ 122 tỷ ở Đà Nẵng lĩnh án 12 năm tù giam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Qua 2 ngày xét xử (ngày 22,23/11 ) TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên án 12 năm tù giam đối với bị cáo Phạm Thanh (SN 1967, ngụ đường Hùng Vương, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) về tội cưỡng đoạt tài sản.
Bị cáo Phạm Thanh nghe HĐXX tuyên án chiều 23/11
Bị cáo Phạm Thanh nghe HĐXX tuyên án chiều 23/11

Vụ án này cũng như phiên toà thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong suốt thời gian qua, do bị cáo được biết đến là một doanh nhân có tiếng và thường xuyên tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện tại Đà Nẵng. Còn bị hại trong vụ án này cũng là nữ “đại gia” bất động sản tại Đà Nẵng và hiện đã bị khởi tố, tạm giam trong một vụ án khác liên quan đến hàng loạt sổ đỏ của người dân tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà bị tuồn ra ngoài.

Theo cáo trạng, từ ngày 26/3/2020 đến 16/6/2020, ông Phạm Thanh (biệt danh Thanh Đeo) đã nhiều lần cho bà Đào Thị Như Lệ (42 tuổi, ngụ quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), vay mượn tiền có trả lãi hằng tháng, thu lãi trước 30 ngày và giao dịch đặt cọc mua bán 1 lô đất trên đường Hoàng Kế Viêm (Đà Nẵng) với tổng số tiền giao dịch 72 tỷ đồng.

Phiên toà xét xử vụ cưỡng đoạt tài sản được dư luận quan tâm thời gian qua

Phiên toà xét xử vụ cưỡng đoạt tài sản được dư luận quan tâm thời gian qua

Trong quá trình vay, ông Phạm Thanh yêu cầu bà Lệ vừa viết giấy tờ mượn tiền, vừa viết giấy bán tài sản là các lô đất đang thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán nợ gốc và tiền lãi. Mặc dù bà Lệ chỉ thực nhận của ông Thanh 72 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 8/8/2020, Phạm Thanh gọi điện bà Lệ đe dọa và đánh đập, đồng thời buộc người phụ nữ phải ký nhận nợ 122 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt 50 tỷ đồng. Trước khi bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản, bị cáo Thanh là giám đốc doanh nghiệp, đại gia ở Đà Nẵng.

Đáng chú ý, bị hại trong vụ án, bà Đào Thị Như Lệ cũng là nữ “đại gia” bất động sản tại Đà Nẵng và hiện đã bị khởi tố, tạm giam trong một vụ án khác liên quan đến hàng loạt sổ đỏ của người dân tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà bị tuồn ra ngoài.

Theo thông tin từ CQĐT, tháng 7/2020, Dương Thị Ngọc Anh, chuyên viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà đã giao hơn 20 sổ đỏ của công dân nộp tại chi nhánh này cho bà Lệ mượn. Bà Lệ sử dụng số sổ này, nói dối là sổ đỏ các lô đất của mình hoặc người thân đã mua nhưng chưa ra công chứng sang tên để cầm cố, kéo dài thời gian trả nợ và sử dụng để lừa đảo. Sau đó, cơ quan công an vào cuộc điều tra, thu hồi số sổ đỏ bị chiếm đoạt bất hợp pháp và bàn giao lại cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà.

Tại phần tranh luận ở phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan bà Lệ, đã xuất hiện tình tiết bất ngờ cho thấy nữ đại gia này vỡ nợ đến 1.300 tỉ đồng. Cụ thể, Đào Thị Như Lệ, cùng bạn là Dương Thị Ngọc Anh (41 tuổi, chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà) cũng đã bị khởi tố, tạm giam trong vụ án khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Theo điều tra, Lệ vay nóng nhiều người nhưng kinh doanh bất động sản thua lỗ nên vỡ nợ. Lệ nhờ Anh lấy hơn 20 sổ đỏ của công dân gửi làm thủ tục gửi tại Văn phòng đăng ký đất đai, đưa Lệ mang đi cầm cố, thế chấp cho các chủ nợ để vay tiền cho đến khi mất khả năng chi trả. Kết quả điều tra ban đầu xác định Lệ vỡ nợ hơn 500 tỉ đồng.

Tuy nhiên khi HĐXX hỏi Đào Thị Như Lệ về các khoản nợ, Lệ xác nhận trước khi bị bắt đã nợ 1.300 tỉ đồng, trong đó vay bị cáo Phạm Thanh với lãi suất 5%/tháng, còn nhiều chủ nợ ngoài xã hội cho vay nóng từ 9 - 15%/tháng, có người cho vay đến 21%/tháng. Lệ khai trước tòa còn khoảng mười mấy tài sản đang thế chấp ngân hàng để đảm bảo các khoản vay ngân hàng. Ngoài vụ án liên quan bị cáo Phạm Thanh và các vụ án khác đang chờ xét xử, hiện Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng giai đoạn 2, đã khởi tố bắt tạm giam 4 chủ nợ của nữ đại gia bất động sản Đà Nẵng Đào Thị Như Lệ.

Trong phần tranh luận, ông Thanh đã ngất xỉu, tuy nhiên, sau đó phiên toà vẫn tiếp tục

Trong phần tranh luận, ông Thanh đã ngất xỉu, tuy nhiên, sau đó phiên toà vẫn tiếp tục

Trong phần tranh luận ngày 23/11, đại diện VKSND TP. Đà Nẵng cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người đúng tội và đề nghị xử phạt bị cáo Thanh từ 12-14 năm tù. Luật sư của bị cáo cho rằng bị cáo Thanh không có tội và đề nghị tòa tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số nội dung liên quan đến vụ án.

Trong khi đó, bị cáo Thanh tiếp tục kêu oan, cho rằng bị bà Lệ lừa và dẫn dắt từ đầu đến cuối vụ việc. “Bị hại vu khống bị cáo. Bị cáo không thiếu tiền để phải cưỡng đoạt 50 tỉ đồng. Lúc này bị cáo vẫn phải trả nợ, số tiền bà Lệ nợ, bị cáo không đòi được nhưng vẫn phải trả nợ cho người ta. Nếu bà Lệ trả nợ, bị cáo cũng đóng góp vào từ thiện hết. Trước nay bị cáo là một người vui vẻ, làm nhiều việc giúp người, giúp đời và sống vì cộng đồng. Nhưng bây giờ, từ một người thành đạt, bị cáo rơi vào tù tội, sức khỏe giảm sút, bị cáo cảm thấy oan ức”, bị cáo Thanh nói.

Về phía bị hại, bà Lệ khẳng định nội dung cáo trạng đúng với diễn biến sự việc và đề nghị toà xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo ở mức thấp nhất. Nghe những lời này, bất ngờ bị cáo Thanh ngất xỉu khiến HĐXX phải tạm dừng phiên xử để nhân viên y tế sơ cứu và kiểm tra sức khỏe cho bị cáo. Sau khi tỉnh lại, bị cáo Thanh đề nghị tòa xem xét tạm dừng phiên xử vì sức khỏe không đảm bảo.

Trước khi bước vào nghị án, HĐXX cho Phạm Thanh nói lời cuối cùng, tuy nhiên, bị cáo chỉ nói “mình khóc quá nhiều” và không có ý kiến gì khác. Cuối ngày 23/11, qua xem xét các tình tiết cũng như căn cứ diễn biến của phiên toà, HĐXX tuyên Phạm Thanh 12 năm tù về hành vi đã truy tố nêu trên.

Đọc thêm