Trường mầm non tiền tỷ bị… bỏ hoang

(PLO) - Nằm ngay sau trụ sở Ủy ban nhân dân xã Song Phương (Hoài Đức, Hà Nội) và đối diện trạm y tế là ngôi trường mầm non được đầu tư xây dựng từ năm 2010 với số vốn lên đến gần 10 tỷ đồng. Đáng nói, trong khi không ít cháu nhỏ ở độ tuổi mầm non phải mang đi gửi nhờ ở nhiều điểm trường trên địa bàn thì công trình 2 tầng khang trang vẫn nằm im lìm trong đám cỏ dại suốt nhiều năm.
Cận cảnh khu trường mầm non tiền tỷ bị “đắp chiếu” suốt nhiều năm.
Cận cảnh khu trường mầm non tiền tỷ bị “đắp chiếu” suốt nhiều năm.
Trường “chuẩn” bỏ hoang
Theo ghi nhận thực tế, công trình này nằm lọt thỏm giữa nhà máy sản xuất giấy và xưởng gỗ. Mùi hôi thối của chất thải nhà máy giấy và từ những hộ chăn nuôi ở ngay cổng ra vào khiến không khí có phần ngột ngạt. Chưa hết, bụi bẩn và tiếng ồn từ xưởng gỗ khiến cho bất kỳ ai đi qua đây đều phải ngao ngán, bịt khẩu trang kín mít. Sau những trận mưa, con đường dẫn vào khu nhà hiệu bộ trở nên lầy lội, khó đi. 
Khu trường mầm non này bao gồm dãy nhà 2 tầng với 9 phòng học, phần lớn các hạng mục cơ bản đã được xây dựng xong. Tuy nhiên, theo phản ánh từ những hộ dân trong khu vực, dù đã được hoàn thành cơ bản nhưng công trình trên chưa một lần được đưa vào sử dụng. Hay nói cách khác, suốt nhiều năm nay trường xây xong nhưng vẫn im lìm trong cảnh “cửa đóng then cài”.
Hoang hóa lâu ngày khiến hành lang khu vực trên luôn trong cảnh  bụi bẩn, mạng nhện giăng kín và nhiều chỗ đã có dấu hiệu xuống cấp. Trên nền nhà, gạch lát không ít điểm đã xuất hiện hiện tượng cong vênh. Đã có thời gian các hộ gia đình sát trường tận dụng hành lang thành nơi nuôi thỏ. Phân thỏ rơi vãi khắp nơi khiến nơi đây càng trở nên bụi bẩn và bốc mùi.
Tuy chưa được đưa vào sử dụng nhưng nhiều chỗ đã có biểu hiện xuống cấp.
Tuy chưa được đưa vào sử dụng nhưng nhiều chỗ đã có biểu hiện xuống cấp. 
Ngay bên cạnh khu nhà hiệu bộ là căn bếp được đầu tư xây dựng khá rộng. Tuy nhiên, từ sau khi xây dựng xong đến nay chúng vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Cỏ dại mọc hoang bao phủ quanh căn bếp, cửa sổ đã bị hư hỏng do lâu ngày không được sửa chữa. Cô Nguyễn Thu Hoa, người dân sống ở đây cho hay: “Trường này bỏ hoang mấy năm rồi, trẻ con trong làng chúng tôi phải mang đi gửi ở nhiều trường nhỏ trong thôn”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, các cháu nhỏ của khu dân cư Phương Viên hiện nay đang được gửi tại nhiều điểm trường trong thôn. Tất cả những điểm trường nhỏ lẻ này diện tích đều không đủ đáp ứng sân chơi cho trẻ.
Bất cập khâu giải phóng mặt bằng
Năm 2010, huyện Hoài Đức đã duyệt dự án xây dựng trường mầm non với kinh phí dự tính khoảng 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi xây dựng được khu nhà hiệu bộ và căn bếp chính thì công trình đã tạm thời dừng lại. Được biết, nguyên nhân chính là do xã Song Phương chưa giải quyết triệt để khâu giải phóng mặt bằng. Cụ thể ở đây là nhà máy sản xuất giấy và xưởng gỗ nằm ngay cạnh ngôi trường. 
Lối đi vào trường lầy lội, nhỏ hẹp, cỏ hoang bao quanh.
Lối đi vào trường lầy lội, nhỏ hẹp, cỏ hoang bao quanh.
Liên quan đến việc này, trong dư luận địa phương Song Phương có không ít dư luận trái chiều. Trong đó đặc biệt khó hiểu ở chỗ, nhà máy sản xuất giấy đã hết hợp đồng thuê đất với hợp tác xã từ năm 2012, tuy nhiên đến nay sau gần 3 năm nhà máy vẫn hoạt động bình thường và chưa được di chuyển đi nơi khác. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai xây dựng trường mầm non.
Sau nhiều lần liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Song Phương, chúng tôi đã tìm và gặp được ông Phó Chủ tịch xã Nguyễn Đức Khoa. Trao đổi với phóng viên, ông Khoa cho hay: “Xã đã có chỉ đạo giải quyết xưởng gỗ và nhà máy sản xuất giấy, cố gắng để đến cuối năm nay sẽ giải phóng hoàn toàn mặt bằng”.
Trao đổi với ông Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng ban dự án huyện Hoài Đức cho biết: “Hiện nay khu nhà hiệu bộ đã được xây dựng xong, nên huyện sẽ cố gắng để có thể đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Phần còn lại thì hiện nay huyện đang làm việc tiếp tục lên dự án để hoàn thành”. 
Với dự kiến diện tích xây dựng là 4.000m2, tuy nhiên sau 5 năm hạng mục thi công mới chỉ hoàn thành 1.500m2, số còn lại vẫn đang nằm trên giấy tờ. Một công trình được đầu tư xây dựng với hàng tỷ đồng, bên cạnh đó là việc đầu tư cho tương lai của xã nhưng chưa được chính quyền quan tâm đúng mức dẫn đến tình trạng trì trệ như hiện nay. Trong khi có rất nhiều gia đình phải gửi con ở nhiều điểm trường lẻ thì một ngôi trường vốn được kỳ vọng sẽ đạt chuẩn quốc gia lại bị bỏ hoang nhiều năm nay. Thiết nghĩ, liệu cơ quan chức năng có đang buông lỏng quản lý khiến tình trạng này tiếp tục diễn ra nữa hay không?/.

Đọc thêm