Ngưỡng mộ anh công nhân quét rác nghèo nhặt được nhẫn kim cương rồi trả lại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong lúc đang quét rác, anh Trần Phương Lộc (34 tuổi, công nhân công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Huế) lượm được nhẫn kim cương. Anh Lộc không vì lòng tham mà liền trả lại nhẫn cho người bị mất.
Anh Lộc trả lại nhẫn cho chồng chị Oanh
Anh Lộc trả lại nhẫn cho chồng chị Oanh

Theo chị Hà Hoàng Oanh (Ngụ TP. Huế), tối qua (16/2) sau khi đỗ xe bên đường Lê Quý Đôn (TP.Huế) để vào nhà, chị Oanh lỡ đánh rơi 1 chiếc nhẫn kim cương.

Lúc đó, vợ chồng chị Oanh đi tìm và gặp anh Lộc. Sau khi nghe hỏi, anh Lộc đã lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn và vui vẻ trả lại.

Chị Oanh nói: “Chiếc nhẫn là một phần mà chồng chị mua để kỷ niệm 11 năm ngày cưới. Lấy lại được chiếc nhẫn, kỷ niệm của tình yêu khiến gia đình tôi rất mừng. Anh Lộc là người tốt, tôi thật biết ơn”.

Tìm về nhà anh Lộc ở phường Đúc, TP. Huế, anh cho biết khi phát hiện chiếc nhẫn, anh tạm giữ để chờ xong việc sẽ tìm cách trả lại cho chủ nhân.

Anh Lộc cùng mẹ già, con nhỏ sống trong căn nhà cấp 4 đã cũ

Anh Lộc cùng mẹ già, con nhỏ sống trong căn nhà cấp 4 đã cũ

“Lúc đó, trong lòng tôi thật sự không biết nhẫn thật hay giả và có dự định sẽ nhờ “chuyên gia” kiểm trả giúp. Nếu là kim cương thật mà không ai tìm thì mình sẽ đem về trình báo với công ty để tìm người trả lại”. Anh Lộc nói.

Được biết, anh Lộc làm công nhân công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Huế đã được 6 năm. Gia cảnh anh khó khăn khi phải nuôi mẹ già cùng với vợ không có việc làm ổn định và 2 con nhỏ.

Đọc thêm