Sức khỏe nam sinh lớp 8 bị đánh chết não có chuyển biến, người mẹ ngừng nhận hỗ trợ

(PLVN) - Sức khỏe nam sinh lớp 8 bị hành hung đến chết não có chuyển biến tích cực, người mẹ ngừng nhận tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.
Bệnh nhi điều trị tại viện. Ảnh: Minh Long

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sau gần một tuần điều trị, nam sinh lớp 8 N.H.Đ bị đánh chấn thương sọ não hiện vẫn hôn mê, thở máy, song tình trạng sức khỏe chuyển biến tích cực.

Glasgow (thang đo hôn mê) cải thiện từ 3 lên mức 5-6 điểm, huyết áp ổn định, cắt được thuốc vận mạch, cắt sốt. Khả năng hô hấp còn phụ thuộc vào máy thở, nhưng đã có nhịp tự thở xen kẽ, tình trạng suy thận cải thiện.

"Bệnh nhân tuy có thay đổi song tình trạng vẫn rất nặng, vẫn phải duy trì các biện pháp điều trị hồi sức và chăm sóc tích cực, không thể tiên lượng xa", đại diện bệnh viện thông tin.

Trao đổi với báo giới, chị N.T.L (mẹ của nam sinh) cho biết, thời gian qua, đã có nhiều cơ quan, ban ngành, nhiều nhà hảo tâm ủng hộ, hỗ trợ gia đình trong việc chữa trị cho cháu.

"Đó là những sự hỗ trợ rất quý báu để gia đình có thể toàn tâm toàn ý chữa trị cho cháu Đ, cũng là nguồn động viên rất lớn, mang lại niềm tin và hi vọng phép màu sẽ đến với cháu ở thời điểm khó khăn này. Nay gia đình đã ổn định để lo cho cháu, nên tôi xin phép được ngừng nhận tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, nhường cho các hoàn cảnh khó khăn khác. Thực sự tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn, cảm ơn cộng đồng rất nhiều vì đã hỗ trợ và đồng hành cùng 2 mẹ con", mẹ của nam sinh Đ chia sẻ trên báo Lao động.

Trước đó ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp nhận bệnh nhân N.H.Đ, là nam sinh lớp 8 ở phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) bị đánh dẫn đến tình trạng nguy kịch. Sự việc đã được Công an quận Long Biên khởi tố vụ án để điều tra.

Theo Công an quận Long Biên, điều tra sơ bộ xác định, khoảng 15h ngày 17/3, cháu T.V.K (SN 2012, trú tại quận Long Biên) chơi tại khu vực đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị cháu N.H.Đ tát vào mặt. Cháu T.V.K chạy đi gọi anh trai là T.V.M để nhờ giải quyết mâu thuẫn.

Khi hai anh em đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là anh T.V.T và kể lại sự việc. Anh T.V.T chở 2 anh em bằng xe máy ra sân đình Lệ Mật. Khi đến khu vực đình Lệ Mật, anh T bảo 2 con đi vào sân đình gặp ông nội hai cháu đang có mặt ở đấy, còn anh T quay xe định ra về.

Lúc này, anh T thấy cháu M chạy vào đấm làm cháu Đ ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở hai con về nhà. Sau đó, anh T trở lại khu vực sân đình Lệ Mật thì thấy cháu Đ có biểu hiện choáng, mặt tái.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang, sau đó chuyển tới Bệnh viện Quân y 108 Hà Nội với chẩn đoán chấn thương sọ não nặng, phải thở oxy và tính mạng nguy kịch. Sau đó, gia đình đã đưa em về Bệnh viện đa khoa Phú Thọ để tiếp tục điều trị.