“Vé xem chung kết giải VFF 2 triệu đồng thì ở nhà ôm tivi để tiền nuôi con”

(PLO) - Sau khi xếp hàng cả buổi sáng tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để mua vé, anh Nguyễn Hữu Thắng (Ngọc Khánh, Hà Nội) bức xúc cho biết, nếu phải mua vé với giá 2 triệu đồng xem chung kết U19 Việt Nam thì sẽ ở nhà xem tivi và để tiền nuôi con.
Cảnh tượng người dân xếp hàng mua vé sáng nay tại Sân vận động Mỹ Đình
Cảnh tượng người dân xếp hàng mua vé sáng nay tại Sân vận động Mỹ Đình

Sau khi đội tuyển U19 Việt Nam chính thức bước vào trận chung kết trong giải đấu VFF, giá vé chợ đen đã được đẩy lên cao “ngất ngưởng”. Theo ghi nhận của PV, 15h chiều ngày 12/9, giá vé xem trận chung kết được rao bán trực tiếp của một số cò vé tại sân vận động Mỹ Đình và trên mạng gấp hàng chục lần so với giá gốc ghi trên vé.

Theo đó, hàng triệu người hâm mộ cũng đang “săn lùng” vé để mua, giá quá “chat” khiến nhiều người ngậm ngùi bỏ hàng triệu đồng ra để mua vì quá hâm mộ đội tuyển U19 Việt Nam. Giá vé chợ đen cho trận chung kết của U19 được rao với giá 4 triệu đồng/cặp khán đài A, 2,5 triệu đồng/cặp khán đài B, còn khán đài C, D giao động từ 800 nghìn – 1,5 triệu đồng/cặp.

Trước đó PLVN cũng đã phản ánh tình trạng hàng nghìn người dân xếp hàng để mua vé tại sân vận động Mỹ Đình sau chiến thắng của U19 Việt Nam tối hôm qua 11/9. Nhưng phía BTC đã thông báo hết vé vào sáng nay 12/9, nhiều người đã tỏ ra bức xúc do phải xếp hàng từ đêm hôm trước mà không mua được vé, cộng với việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam chậm thông báo hết vé, đóng cổng trụ sở dẫn đến người dân bức xúc, đạp đổ tường rào phía ngoài trụ sở.
Dịch vụ phe vé rộn ràng trên mạng.
 Dịch vụ phe vé rộn ràng trên mạng.

Nắm được tình hình đó, nhiều cò vé đã lên các trang mạng để rao bán vé xem trận đấu chung kết giữa U19 Việt Nam và Nhật Bản với giá “cắt cổ”. Ở một diễn đàn mạng chuyên phe vé liên tục có nhiều kiểu phe vé khác nhau, kéo theo đó lượt người truy cập vào trang mạng này cũng liên tục tăng cao. 

Có nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đồng để mua bằng được một tấm vé chung kết. Anh T.N.K (Cầu Giấy, Hà Nội) vừa phải mua một cặp vé được rao bán trên mạng với giá 5 triệu đồng/3 vé khán đài A, cho biết: “Nếu không phải là đội tuyển Việt Nam vào chung kết thì giá vé cũng sẽ không được đẩy lên cao như hiện tại. Việc giá vé chợ đen lên cao chỉ khi có đội tuyển mình tham dự. Do người hâm mộ muốn được tận mắt chứng kến đội tuyển mình đá nên họ bỏ ra số tiền lớn như vậy. Lúc đầu tôi cũng chần chừ nhưng vì thèm không khí được trực tiếp đội mình trên sân cỏ nên mới bỏ số tiền 5 triệu đồng để mua 3 chiếc vé khán đài A”.

Một nam thanh niên rao bán 4 chiếc vé khán đài B, giá 2 triệu đồng/cặp, chỉ trong vòng 30 phút đã thu hút hàng chục lượt bình luận, nhắn tin hỏi mua, vì thế 2 cặp vé của nam thanh niên này cũng nhanh chóng bán được. Trong khi đó, nam thanh niên này mua 4 chiếc vé chỉ với giá 70 nghìn đồng/chiếc.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người thẳng thừng tuyên bố, sẽ không bỏ một số tiền lớn để “làm giàu” cho “cò” vé. Chị Nguyễn Đặng Quỳnh Anh (nhân viên thiết kế cho một công ty tại quận Đống Đa) nói: “Sau giải U19, mấy ông, bà phe vé chắc phát tài lớn. Những người trông xe, bán nước ở sân vận động Mỹ Đình cũng thành đại gia. Người dân muốn mua vé xem bóng đá thôi mà khổ sở quá, khó khăn quá. Trong khi đó, có người lên mạng rao bán hàng trăm vé, chụp ảnh cả quyển vé và hét giá cao hàng chục lần. Trong khi giá chỉ có 40 nghìn, 70 nghìn, 100 nghìn. Nên thà tôi ở nhà xem tivi còn hơn mất tiền làm giàu cho những ông, bà phe vé đó”.

Anh Nguyễn Hữu Thắng (Ngọc Khánh, Hà Nội) cũng bức xúc nói: “Tôi rất yêu đội tuyển Việt Nam, mùa giải này tôi đã mua áo cờ đỏ sao vàng, phù hiệu, băng rôn, các trận trước giá vé dưới 2 triệu nên tôi mua để xem. Nhưng trận chung kết giá vé 2 triệu đồng/ cặp tôi đã không mua rồi huống hồ lên tới 4 triệu đồng. Thà tôi ở nhà xem tivi và để số tiền đó chăm con còn hơn”.

Nhiều người hâm mộ đang dự kiến giá gửi xe máy ở khu vực sân vận động sẽ còn tăng cao trong trận chung kết diễn ra vào chiều tối mai 13/9. Kèm theo đó là các dịch vụ khác như nước uống, áo, phù hiệu,… cũng sẽ được “độn” giá. 
Được biết, trong các trận đấu vừa qua, giá vé gửi xe quanh khu vực sân vận động là 50 nghìn – 100 nghìn đồng/lượt. Trà đá 7 nghìn – 10 nghìn đồng/cốc, áo cờ đỏ sao vàng  60 nghìn – 100 nghìn đồng/chiếc./.