Vĩnh Long: Đối tượng dùng xăng đốt chồng hờ lãnh án 9 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do cuộc sống vợ chồng không được hạnh phúc, nhiều lần lời qua tiếng lại và thậm chí còn bị chồng đánh, nên một phút thiếu suy nghĩ bị cáo Dung đã dùng xăng đốt chồng tử vong.

Cụ thể, TAND tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa hình sự, xét xử bị cáo Lê Thị Dung (37 tuổi, quê Thanh Hóa nhưng cư ngụ tại ấp Tân Mỹ, xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Giết người”. Được biết, nạn nhân trong vụ án này là chồng ‘hờ’ của Dung.

Bị cáo Lê Thị Dung đã khóc và cảm thấy ân hận vì hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Lê Thị Dung đã khóc và cảm thấy ân hận vì hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, bị cáo Dung đã khóc và cảm thấy ân hận vì hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dung mức án 9 năm tù, theo khoản 2 Điều 123 BLHS; đồng thời buộc Dung bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 150 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh T và Dung sống chung như vợ chồng từ khoảng tháng 11/2019. Trong thời gian chung sống, để có tiền mưu sinh nên cả hai đã mở một quán nhậu gần khu vực chợ Tân Thành, huyện Bình Tân.

Thế nhưng, cuộc sống vợ chồng không được hạnh phúc như mong đợi vì T thường xuyên ăn nhậu, nói chuyện điện thoại với nhiều người phụ nữ lạ dẫn đến cả hai thường xuyên lời qua tiếng lại. Có nhiều lần, Dung còn bị T đánh và sự việc được gia đình khuyên can, Công an xã đã lập biên bản nhắc nhở.

Tuy nhiên, trưa ngày 12/9/2021, trong lúc nhậu tại nhà một người bạn, hai vợ chồng lại tiếp tục lời qua tiếng lại nên Dung bỏ về trước. Khi về đến nhà cả hai vẫn cự cãi, được một lúc thì T bỏ vào phòng nằm nói chuyện điện thoại với người phụ nữ lạ. Đến 21 giờ cùng ngày, thấy T vẫn còn nói chuyện Zalo với người phụ nữ lạ, nổi máu ghen tuông nên Dung liền đi rút xăng từ xe máy mang vào phòng tạt thẳng lên người T và bật quẹt làm lửa bùng cháy dữ dội.

Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng nên T đã tử vong. Sau khi nhận được tin chồng tử vong, Dung đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Đọc thêm