Xúc động cảnh Phó trưởng Công an phường Đội Cấn cõng cụ bà già yếu lên xe đi cách ly

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Hình ảnh người cán bộ Công an mặc bảo hộ cõng bà cụ già yếu lên xe đi cách ly khiến người xem không khỏi xúc động.

Hình ảnh người chiến sĩ công an cõng bà cụ trên đường lên xe đến khu cách ly
Hình ảnh người chiến sĩ công an cõng bà cụ trên đường lên xe đến khu cách ly

Bất ngờ, cảm kích khi thấy hình ảnh người mẹ già yếu của mình được một cán bộ cõng lên xe trên đường đi cách ly tập trung, anh N.X.T (ngõ 68, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) viết thư cảm ơn các lực lượng chống dịch trên địa bàn thành phố Hà Nội, quận Ba Đình và đặc biệt là Phó trưởng Công an phường Đội Cấn.

Anh T viết: "Gia đình tôi có 3 người thì mẹ tôi là Nguyễn Thị Tuyết và chị gái tôi được xác định là F1 vào ngày 15/8/2021. Mẹ tôi năm nay đã hơn 70 tuổi, sức khỏe yếu, bị bệnh về đường hô hấp khi biết tin phải đi cách ly tập trung đã rất lo lắng và không đồng ý đi cách ly. Sau đó, được cán bộ trong tổ công tác phòng chống dịch của phường Đội Cấn gồm cán bộ y tế, các bộ Công an phường, tình nguyện viên ân cần động viện, hỗ trợ từ việc chuẩn bị tư trang đến mặc quần áo bảo hộ, mẹ tôi đã đồng ý và đi cách ly tại trung tâm...

Suốt cả đêm ngày 15/8, tôi không thể ngủ được vì lo lắng cho người mẹ tuổi cao, sức yếu, đang có nguy cơ mắc dịch bệnh lại phải xa nhà. Đến sáng ngày 16/8, tôi giật mình nhận ra hình ảnh mẹ tôi đang được một người đàn ông trong bộ đồ bảo hộ cõng đi trên phố Đội Cấn được chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Sau đó tôi tìm hiểu thì được biết, khi ra khỏi nhà vài chục mét thì mẹ tôi bị run chân tay và không thở được nên không thể tự đi được nữa, để những bệnh nhân khác không phải đợi lâu, một anh cán bộ trong tổ công tác đã cõng mẹ tôi trên lưng đi quãng đường gần 200m để ra xe ô tô đã đợi sẵn. Hình ảnh mẹ tôi - một người đang có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh dịch được cõng trong lúc đưa đi cách ly thật sự gây cho tôi xúc động về tình người ấm áp giữa cơn đại dịch", anh T bày tỏ.

Trung tá Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Công an phường Đội Cấn đang mặc quần áo bảo hộ

Trung tá Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Công an phường Đội Cấn đang mặc quần áo bảo hộ

Do đang sống ở trong khu cách ly y tế, anh T nhờ các tình nguyện viên làm công tác phòng chống dịch gửi lá thư cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo phường. Anh mong phần nào truyền tải được lòng biết ơn của gia đình mình đến những cán bộ làm công tác chống dịch của phường Đội Cấn vì đã luôn tận tâm, gần gũi và yêu thương người dân.

Cán bộ công an trong câu chuyện chính là Trung tá Nguyễn Duy Hưng - Phó Trưởng công an phường Đội Cấn. Hình ảnh Trung tá Hưng cõng cụ già khiến mọi người cảm thấy ấm lòng bởi trong thời điểm dịch bệnh đang diễn ra căng thẳng nhưng tình người, sự ấm áp vẫn xuất hiện và được lan tỏa trong cộng đồng.

Hình ảnh này không chỉ lưu giữ trong tâm trí gia đình anh T, mà còn giúp những người xung quanh biết rằng những cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch... đã không màng đến sự an nguy của bản thân. Họ đã lan tỏa sự yêu thương, tấm lòng nhân ái, hết lòng giúp đỡ những người bệnh và những người như cụ Tuyết vượt qua sự tàn khốc của dịch bệnh.

Trước đó, đêm muộn 12/8, quận Ba Đình, Hà Nội đã phong tỏa một đoạn phố Đội Cấn dài khoảng 400m từ số nhà 1 đến 129 do liên quan tới 16 ca nhiễm COVID-19.

Đến sáng 13/8, CDC Hà Nội tiếp tục công bố 4 bệnh nhân dương tính với SARs-CoV-2 được phát hiện tại khu vực này, phần lớn các F0 đều có địa chỉ tại ngõ 68 phố Đội Cấn.

Đọc thêm