Bản án tù và những giọt nước mắt của bậc làm cha mẹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Suốt một thời gian dài, vụ việc 11 thanh thiếu niên quận Sơn Trà thấy 1 nhóm chạy ngược chiều và yêu cầu dừng xe nhưng không được, đã đuổi theo chặn đánh khiến đối phương bị thương tích, gây chú ý đặc biệt dư luận. Đáng nói, ban đầu CQĐT khỏi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích, sau đó xét tính chất nghiêm trong đã chuyển sang tội danh Giết người. “Con dại cái mang”   phía sau vụ án là giọt nước mắt của bậc làm cha, làm mẹ…
Các bị cáo tại phiên toà
Các bị cáo tại phiên toà

Sự ngỗ ngược của những đứa trẻ

Theo cáo trạng số 63/CT-VKS-P2 của VKSND TP.Đà Nẵng truy tố tổng cộng 11 bị cáo gồm: Đặng Phạm Hoàng Phi (SN 2001); Nguyễn Thanh Sang (SN 2002); Nguyễn Lê Việt Trường (SN 2003); Phạm Văn Nguyên (SN 2004); Đoàn Công Tú (SN 2004); Huỳnh Công Trí (SN 2003), Nguyễn Thanh Minh (SN 2002); Nguyễn Thành Vy (SN 2005); Nguyễn Viết Thái (SN 2005); Phan Mạnh Toàn (SN 2005); và Huỳnh Văn Thành (SN 2004, cùng ngụ quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Nội dung thể hiện, lúc 23h30 ngày 12/9/2020, nhóm bị cáo trên đang chạy xe máy dọc đường thì thấy nhóm của N.Đ.H, SN 2006, ngụ quận Sơn Trà đi chiều ngược lại. Sau khi hô hoán đối phương dừng xe không được, nhóm của Phi đã tăng ga đuổi theo.

Chỉ có thế mà sau khi chặn đầu nhóm của H., nhóm của Phi lao vào đánh đối phương gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Tỷ lệ thương tích của H., là 20% và một người khác là 3%.

Nhóm đối tượng nhận các mức án tù về tội danh Giết người

Nhóm đối tượng nhận các mức án tù về tội danh Giết người

Ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích. Sau đó, xét tính chất mức độ và các tình tiết khác, đơn vị này chuyển sang tội danh sang tội Giết người. Đồng thời, chuyển hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng theo thẩm quyền.

Một thời gian, vụ án được đưa ra xét xử. HĐXX TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt Đặng Phạm Hoàng Phi và Nguyễn Thanh Sang cùng mức án 10 năm tù; Nguyễn Lê Việt Trường, Phạm Văn Nguyên, Đoàn Công Tú và Huỳnh Công Trí cùng mức án 7 năm tù. Đối với Nguyễn Thanh Minh, Nguyễn Thành Vy, Nguyễn Viết Thái và Phan Mạnh Toàn đều mức án 4 năm tù; Huỳnh Văn Thành mức án 6 năm tù cùng về tội Giết người.

Theo tìm hiểu của PV, quá nửa trong số 11 bị cáo trên đang ở độ tuổi thiếu niên. Dư luận nhìn nhận, hành vi vi phạm của các bị cáo chắc chắn phải nhận hình thức xử phạt thích đáng. Chỉ có điều, ngoài cái giá phải trả không chỉ vướng vòng lao lý mà “Con dại cái mang”- phía sau vụ án là giọt nước mắt của bậc làm cha, làm mẹ, cũng rất đau đớn chờ đợi con được hoàn lương.

Còn lại sau vụ án!

Ngày hay tin con trai bị tuyên án 10 năm tù, anh Đặng Huỳnh Vũ (SN 1977 ) cha ruột bị cáo Phi như ngã quỵ ở chốn công đường, khóe mắt đỏ hoe mà nước mắt chẳng thể nào rơi được nữa vì chuỗi ngày cơ cực chạy theo con cái.

Gia đình anh Vũ vốn nghèo khó. Phi bao nhiêu tuổi, vợ chồng anh đứt đoạn tình duyên bấy nhiêu năm. Một mình anh Vũ bươn chải “gà trống nuôi con”. “Hai vợ chồng ly hôn 19 năm rồi. Tôi một mình nuôi 2 đứa con, đứa lớn giờ đang đi nghĩa vụ quân sự, đứa nhỏ là cháu Phi chuẩn bị tham gia dân quân tự vệ thì gây họa...”, anh Vũ xót xa.

Anh Đặng Huỳnh Vũ, cha ruột của bị cáo Phi tâm sự về những lỗi lầm của con và mong muốn con mình nhận được mức án nhẹ hơn

Anh Đặng Huỳnh Vũ, cha ruột của bị cáo Phi tâm sự về những lỗi lầm của con và mong muốn con mình nhận được mức án nhẹ hơn

Nhớ lại cái ngày mà con trai gây họa tày đình, anh Vũ chạy đôn chạy đáo từ sáng tới khuya thăm hỏi nạn nhân, lo mọi khoản chi phí điều trị, bồi thường cho gia đình bị hại. Tất cả những gì người cha có thể làm cũng chỉ mong chuộc lại phần nào lỗi lầm của con. Khoảng 7 ngày sau, phía bị hại làm đơn bãi nại cho con trai khiến anh vui mừng.

Một điều ít ai biết được rằng, bị hại H., người thương tích nặng nhất trong vụ án sau đó lại trở thành học trò anh Vũ. Đây cũng là chuyện xưa nay hiếm bởi mối quan hệ bị hại và bị cáo thường bất đồng. Khi đó, thấy H., nghề nghiệp chưa ổn định, anh Vũ đứng ra nhận về dạy nghề cắt tóc. Từ đó, anh dành tình yêu thương cho H., như chính con mình.

“Nhóm con tôi đánh cháu H. bị thương, tôi rất áy náy. Bản thân người làm cha làm mẹ như mình tự thấy trách nhiệm chưa tròn. Tôi xin phép gia đình cháu H., rồi nhận cháu làm học trò dạy nghề ở tiệm. Tôi xem cháu như con mà mong được chuộc lại lỗi lầm mà con tôi gây ra” anh Vũ chia sẻ.

Không chỉ anh Vũ, nhiều gia đình bị cáo khác cũng cho biết, tất cả đều nhận ra được hành vi vi phạm của con cái mình. Tuy nhiên, các em tuổi đời còn trẻ, suy nghĩ và hành động chưa chín chắn. Về phần gia đình đều thuộc diện khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, các đình đã thăm hỏi, bồi thường thiệt hại cho bị hại, thành thật xin lỗi gia đình bị hại. Những án phạt tù là chắc chắn, nhưng họ mong những con cái mình sẽ nhận được mức án nhẹ hơn để sớm về với xã hội, để sớm có cơ hội hoàn lương.

Mới đây, thông tin từ TAND TP. Đà Nẵng, đơn vị vừa có thông báo về việc kháng cáo vụ án hình sự Giết người đến các bên liên quan. Vụ án vụ sẽ chuyển lên TAND Cấp cao tại TP.Đà Nẵng để đưa ra xét xử phúc thẩm.

Đọc thêm