Được đến trường - ước mơ quá lớn

(PLO) -Trời vào đông cái rét 10 độ vùng cao như cắt da cắt thịt, đoàn tình nguyện chúng tôi đến với gia đình của em Đường Thị Lý, em đang học lớp 6, Trường THCS Đông Thọ 2, tại thôn Y Nhân, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Gia đình em là một trong những hộ nghèo của tỉnh và có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. 

Theo chân cô giáo của em Lý, đặt chân đến khoảng đất có một túp lều xiêu vẹo được dựng lên chỉ bằng vài cái cột che chắn bằng tấp liếc, mảnh bạt rách nát, tôi không thể tưởng tượng được đây lại là một ngôi nhà. Một ngôi nhà che nắng, chắn mưa của bốn mẹ con. Tôi đã từng nhìn thấy vô cùng nhiều ngôi nhà dột nát nhưng chưa từng nghĩ lại có một ngôi nhà dột nát đến mức này!

Trong ngôi nhà tranh ấy, hai em bé sinh đôi chưa đầy 1 tuổi đang chịu cảnh đói khát, mặc bộ quần áo cũ sờn chỉ mỏng manh, chị của hai bé chính là em Đường Thị Lý, đang học lớp 6 - Trường THCS Đông Thọ 2, thôn Y Nhân, Đông Thọ, Sơn Dương, Tuyên Quang. 

Gặp gỡ, thăm hỏi gia đình em Lý, trò chuyện với mẹ của em là chị Đường Thị Hợp, chị chia sẻ: “Kinh tế của bốn mẹ con trước giờ chỉ dựa vào làm ruộng, nhưng chỉ có 2 sào ruộng, 2 sào nương để trồng sắn. Mùa năm nay sắn lại không được mùa nên bốn mẹ con chỉ ăn sắn, ăn khoai qua bữa. Bố ba cháu đã bỏ rơi mấy mẹ con. Sau khi sinh đi làm vất vả nên sức khỏe của mình hơi yếu, vẫn làm được việc nhưng con còn nhỏ nên không làm thuê nhiều được. Bữa cơm chỉ rau lạc chứ cả tháng nay chưa có lấy một miếng thịt”.  

Trong căn lều tranh lụp xụp đó, tiếng hai đứa nhỏ khóc nheo nhóc vì đói, vì lạnh chỉ nhìn thôi đã xót lòng. Cô Sâm, cô giáo của em Đường Thị Lý cho biết: “ Gia đình của em cũng có người thân bên ngoại nhưng cô được biết, người thân cũng nghèo khó không giúp được gì cho gia đình em. Và em đang có nguy cơ phải bỏ học”. 

Một mình chị Hợp nuôi ba đứa con chật vật sống qua ngày với cái ăn bòn nhặt rau củ quanh ruộng nương, đến cái áo ấm để mặc cũng chẳng có. Cái nghèo khó đeo bám đè nặng lên đôi vai của bà mẹ. Chị Hợp có mong muốn duy nhất cho các con: “Mình chỉ cần các con được ăn no, được đi học, thì khổ mấy, khó khăn nào mình cũng cam chịu được, bây giờ mới sinh xong mình phải chịu bó gối ôm con, không thể bỏ chúng đi làm được”. Đôi mắt người mẹ ngấn lệ cay đỏ hoe chia sẻ tâm nguyện.

Cô giáo Sâm cũng cho biết: “ Vì hoàn cảnh khó khăn đi học trường lớp xa nhà nên kết quả học tập của em Lý chỉ đạt kết quả trung bình, mặc dù Lý là một cô bé tiếp thu tốt và học chăm ngoan. Do đi học buổi được buổi nghỉ nên em không bắt kịp nhịp học với các bạn. Khi tôi biết hoàn cảnh của mẹ con em tôi cùng các thầy cô đến giúp đỡ gia đình em, nhưng cũng chỉ là phần nào đó rất nhỏ để em có thể đến trường”. 

Em Lý khi được hỏi về lý do em nghỉ học em nhìn mẹ, nhìn cô ngập ngừng trả lời: “ Đi học mẹ em không có tiền cho em mua sách vở, mẹ em mới sinh em nên em ở nhà giúp mẹ làm nương, làm ruộng, trông em. Em rất thích đi học, mơ ước của em học hết cấp ba rồi được học đại học nữa”. Mơ ước nhỏ bé của em Lý cũng như bao đứa trẻ khác, nhưng mơ ước đó lại quá lớn đối với em, một đứa trẻ sinh ra đã không may mắn, không được hưởng trọn vẹn cái quyền của trẻ em là được ăn được ngủ, được học hành. 

Giá như có ai đó chìa tay cho bốn mẹ con chị Hợp bấu víu vào thì số phận của các con chị đã không cơ cực đến mức khốn khổ thế này. Hãy cùng chung tay giúp đỡ gia đình chị Hợp, để cho em Lý một cặp sách tươi mới đi tới tương lai, cho hai đứa trẻ song sinh chưa tròn một tuổi được hưởng trọn kiếp con người.

Đọc thêm