"Giết người" nhưng chỉ bị truy nã tội "Cố ý gây thương tích"?

(PLO) - 4 đối tượng đánh một nạn nhân đến mức không thể chống cự, rồi đẩy xuống sông. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) lại chỉ Quyết định truy nã 2 đối tượng về hành vi “cố ý gây thương tích”. Việc truy nã phải chăng chưa đúng người đúng tội?.
Chiếc thuyền của ông Chắt, nơi xảy ra vụ chém người vào đêm 20/12/2013
Chiếc thuyền của ông Chắt, nơi xảy ra vụ chém người vào đêm 20/12/2013
Truy sát giữa đêm
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Chắt (xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ việc mình bị truy sát cách đây gần 2 tháng. 
Làm nghề khai thác cát, sỏi, ông Chắt thường neo đậu thuyền của mình bên bờ sông Cầu thuộc địa bàn xã Hợp Thịnh (huyện Hiệp Hòa) và nghỉ đêm ngay trên thuyền. Hơn 22h ngày 20/12/2013, khi về thuyền của mình, ông Chắt bất ngờ thấy 1 thuyền lớn áp sát, rồi 4 đối tượng nhảy sang, dùng dao, kiếm, tuýp nước lao vào đánh, chém ông tới tấp. 
Trong cơn “mưa đòn”, ông vẫn kịp nhận ra hai trong số 4 hung thủ là người cùng xã - Phùng Vĩnh Giang và Nguyễn Văn Cường (thường gọi là Thắng). “Tôi bị choáng và ngất. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở dưới sông. Do tay trái đã bị chém nên tôi chỉ có thể dùng tay phải để quờ quạng và may mắn bám được vào một sợi dây neo của thuyền.
Không thể kêu cứu vì vừa rét, vừa bị đánh đau, tôi chỉ biết kẹp chặt tay vào dây neo. Một lúc sau thì có anh Lực bơi thuyền đến cứu. Sau này, tôi được biết bọn chúng đã chặt đứt 4 dây thừng dùng để neo thuyền. Rất may, dây neo tôi bám vào là dây cáp nên bọn chúng đã không thể chặt đứt”, ông Chắt cho hay.
Là nhân chứng trực tiếp trong vụ việc này, anh Ngô Văn Lực (xã Tân Hưng) kể: “Thuyền của tôi neo cách thuyền của ông Chắt một đoạn. Nghe thấy tiếng kêu cứu từ thuyền ông Chắt, tôi chạy ra xem thì thấy 4 người đang dùng hung khí đánh ông Chắt. Do ở đó có 1 bóng đèn nhỏ nên tôi nhận ra 2 trong 4 người này là Thắng và Giang. 
Ông Chắt vừa chống đỡ vừa nói “sao bọn mày chém anh” thì bọn chúng còn nói “chém chết thằng Chắt Cư đi”. Sau đó, tôi thấy bọn chúng ném ông Chắt xuống sông rồi nhảy về thuyền, nổ máy bỏ đi”. 
Hằng ngày, ông Chắt vẫn phải sống trong cảnh sợ hãi vì liên tục phải đối mặt với nhiều sự đe dọa. “Trước Tết âm lịch vừa qua, gia đình tôi đã bị một số đối tượng lạ mặt ném đá vào nhà. Trước đó, tôi còn bị bắn tiếng rằng, “con, cháu tao phải đi tù thì mày đừng trách” nên gia đình tôi rất lo. Nguồn sống duy nhất là việc khai thác cát, sỏi cũng đành phải bỏ dở”, ông Chắt cho hay.
Có dấu hiệu tội “Giết người”
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an (CA) xã Hợp Thịnh và lực lượng CSGT đường sông đã có mặt tại hiện trường. Nhưng lúc này, hung thủ đã kịp tẩu thoát. Ông Vũ Tiến Lên - Trưởng Công an xã Hợp Thịnh cho hay: 
“Tôi rất bất ngờ và không hiểu động cơ của vụ việc này là gì. Vì hung thủ là người cùng làng, có họ hàng với nạn nhân. Có thể là do mâu thuẫn trong khai thác cát, sỏi. Việc ông Chắt bị đánh và ném xuống sông đêm hôm đó là rất nguy hiểm bởi trời giá rét, thuyền lại neo cách bờ khá xa, khoảng 30m. Chỗ đó, nước cũng rất sâu, chắc phải hơn 10m. Và theo lời khai của ông Chắt thì nạn nhân đã bị du đẩy ngã xuống khoang thuyền nhưng vẫn bị bọn chúng kéo lên, đẩy xuống sông...”.
Ông Chắt được xác định là “chấn thương não; Vỡ mẻ xương trụ trái; Vết thương phần mềm rải rác...” và phải nằm điều trị tại bệnh viện đến đầu năm 2014. 
Sau khi bị đánh và ném xuống sông, ông Chắt bị chấn động não và một bên tai đã bị điếc hoàn toàn.
 Sau khi bị đánh và ném xuống sông, ông Chắt bị chấn động não và một bên tai đã bị điếc hoàn toàn.
Trong thời gian này, Cơ quan CSĐT CA huyện Hiệp Hòa đã có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Vĩnh Giang, Nguyễn Văn Cường về tội “Cố ý gây thương tích” và ra lệnh truy nã đối với hai đối tượng này. 
Bình luận về vụ việc nghiêm trọng trên, Luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng: Hành vi đánh, chém của các đối tượng là rất nguy hiểm, dễ dẫn đến chết người. Hơn nữa, bọn chúng lại ném nạn nhân đã bị đánh ngất xuống sông sâu, muốn “giết người, diệt khẩu” do đã bị nạn nhân nhận ra. 
Hành vi này đã thể hiện rõ mong muốn tước đoạt mạng sống của người khác và phi tang vụ việc. Vụ án “giết người” này cần được chuyển đến Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bắc Giang để điều tra theo thẩm quyền.
Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA huyện Hiệp Hòa, Thượng tá Tống Ngọc Long cho hay: “Sau khi bắt được hung thủ, chúng tôi mới có thể làm rõ các tình tiết cũng như động cơ, mục đích của việc đánh, chém người này. Căn cứ vào đây, chúng tôi mới xem xét xem có chuyển sang tội danh Giết người hay không”.
Về phần mình, ông Hoàng Văn Quý- Viện trưởng VKSND huyện Hiệp Hòa, cho hay: “VKSND huyện Hiệp Hòa cũng vừa nhận được đơn khiếu nại của ông Chắt, đề nghị khởi tố vụ án Giết người chứ không phải “cố ý gây thương tích”. Chúng tôi sẽ tiến hành trả lời đơn và giám sát hoạt động điều tra của Cơ quan CSĐT CA huyện Hiệp Hòa theo đúng quy định”.
Thượng tá Tống Ngọc Long  -Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA huyện Hiệp Hòa, cho hay: “Sau khi ra Quyết định truy nã, chúng tôi đã kết hợp với gia đình vận động đối tượng Cường và Giang ra đầu thú nhưng không có kết quả”. Còn trong Quyết định truy nã, Cơ quan CSĐT CA huyện Hiệp Hòa xác định: Cường và Giang là đối tượng “gây án bỏ trốn” và đề nghị “khi bắt được người truy nã, yêu cầu báo ngay về Cơ quan CSĐT CA huyện Hiệp Hòa, số  ĐT: 0240.3872205; 0974791278 hoặc CA nơi gần nhất”. 

Đọc thêm