Tết ấm áp nghĩa tình

(PLVN) - Không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi trên đất nước chúng ta dù hôm nay mới chỉ là ngày 25 tháng Chạp, vẫn trong các ngày làm việc. Không khí Tết được gợi lên bởi các hoạt động của cộng đồng và xã hội, chính quyền và đoàn thể. cơ quan và doanh nghiệp, bạn bè và hàng xóm láng giềng... chung tay để mọi người dù khó khăn nhất vẫn có Tết, để thực sự “vui như Tết”, để có những ngày đoàn viên ấm áp nghĩa tình.
Công nhân ở Hải Phòng được hỗ trợ vé xe về quê ăn tết.
Công nhân ở Hải Phòng được hỗ trợ vé xe về quê ăn tết.

Tin mới nhất, Chính phủ vừa đồng ý chi 6,3 tỷ đồng tiền người dân ủng hộ để giúp đỡ các đồng bào nghèo, vùng khó khăn đón Tết. Mong rằng, với một sự tận tâm và trách nhiệm, những cơ quan và những người được giao “giải ngân” số tiền này sẽ mang đến tận tay, đúng địa chỉ người nhận để niềm vui nhân lên niềm vui, bảo toàn được ý nghĩa của việc làm thiện nguyện.

Trước đó, đối tượng những người nghèo, người gặp khó khăn, người bị tai nạn lao động hay giao thông, trẻ em, người già không nơi nương tựa đã được cả xã hội quan tâm, giúp đỡ.

Điều đáng mừng và rất đang ghi nhận là trong những năm gần đây, việc chuẩn bị cho một cái Tết truyền thống đã được quan tâm hơn rất nhiều và chu đáo về mọi mặt, từ tinh thần đến vật chất, từ thời gian nghỉ ngơi đến các hoạt động giải trí, từ các phương tiện giao thông đến phương án cứu giúp những người cơ nhỡ,... Xã hội chúng ta đẹp lên, đáng sống hơn chính là từ những mối quan tâm, chia sẻ đó.

Mới đây, một chuyến tàu không may bị trật bánh, đường sắt đình trệ và rất nhiều hành khách bị ách lại trên đường về quê đón Tết. Một người phụ nữ đi trên chuyến tàu đó và không may mất tất cả số tiền bà dành dụm sau một năm giúp việc ở Sài Gòn là 30 triệu đồng.

Những nhân viên nhà ga đã ra sức giúp bà tìm lại số tiềm mất nhưng vô vọng, họ kêu gọi hành khách giúp đỡ và thật là xúc động: Những con người đang vội vã về Tết, đang bực mình vì bị ách lại đã không ngần ngại quyên góp được 22 triệu đồng cho người phụ nữ không may kia. Hẳn rằng, bà sẽ có một kỷ niệm không quên, ấm áp tình người.

Tết đến, ước mong của nhiều người rất giản đơn. Những giáo viên không buồn vì tiền thưởng Tết 0 đồng, chỉ mong học sinh của mình được vui Tết ấm áp, có quần áo chống rét, ăn no, mặc ấm. Người lao động xa quê mong ước được về đến nhà bình an. Người già mong con cháu về Tết đông đủ. Còn học sinh chỉ muốn Tết không phải làm bài tập về nhà, cũng như những người khách đi đường xa mong không bị lừa đảo, chặt chém,... 

Hơn tất cả vẫn là sự ấm áp tình người. Chỉ một lời kêu gọi đừng mua hoa hoặc cây vào 30 Tết để bà con nông dân bán được sản phẩm của mình, có tiền sắm Tết cũng gây nên một làn sóng ủng hộ. Đó là tình người, đó là sự quan tâm sẻ chia.

Còn mong gì hơn, một cái Tết bình yên, vui tươi, đoàn viên ấm áp, sum họp gia đình và kết nối, sẻ chia với cộng đồng, xã hội, tạo nên một nguồn năng lượng sống, mở đầu năm mới nhiều hy vọng! 

Đọc thêm