Người dân Hà Nội thích thú xuống phố đón rét đầu đông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối cuối tuần, 17/10, tranh thủ trời ngớt mưa, rất nhiều người dân Hà Nội xuống phố "đón rét" đầu mùa sau đợt nghỉ dịch kéo dài.
Nhiều bạn trẻ thích thú khi được đi dạo quanh Hồ Gươm khi thời tiết chuyển lạnh.
Nhiều bạn trẻ thích thú khi được đi dạo quanh Hồ Gươm khi thời tiết chuyển lạnh.

Tại bờ Hồ Hoàn Kiếm khá đông người dân đi dạo. Thời tiết se se lạnh đầu mùa đông khiến nhiều người co ro, xuýt xoa thích thú.

Năm nay là năm thứ 40 trải qua mùa thu, mùa đông ở Hà Nội, tuy nhiên với chị Trần Khánh Dung (Hàng Đào, Hoàn Kiếm) không khí những ngày này năm nay khác hẳn mọi năm.

"Lâu lắm gia đình tôi mới đi dạo quanh Hồ Gươm. Để đảm bảo sức khỏe, gia đình tôi luôn đeo khẩu trang, mang theo nước sát khuẩn để rửa tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc với người khác, giữ khoảng cách xa nhất có thể. Tôi thấy mọi người xung quanh cũng ý thức hơn", chị Dung chia sẻ. "Hôm nay được đi chơi cảm giác như hương vị tết, mọi người không còn vội vã, chậm rãi để tận hưởng, không khí được lắng xuống, trong lành hơn”.

Giống như chị Dung, gia đình anh Trần Hải Hà (quận Hoàng Ma) tranh thủ dạo quanh hồ Gươm sau hơn 2 tháng nghỉ dịch: “Giãn cách lâu nên hôm nay tôi cho con ra ngoài ngắm đường phố. Thời tiết hôm nay rất đẹp, rất dễ chịu. Các cháu rất vui”.

Bà Phạm Tuyết Hồng (phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm) và chị gái cũng đã nhiều ngày mới đi bộ ở Hồ Hoàn Kiếm. "Đầu óc thoải mái hơn rất nhiều. Trước giãn cách thì tuần nào tôi cùng chị gái cũng ra đây đi dạo nên khi Hà Nội giãn cách, không được ra bờ Hồ chúng tôi nhớ lắm”, bà Hồng bày tỏ. "Hai chị emsẽ đi dạo hết một vòng hồ Gươm, sau đó ăn kem Tràng Tiền, ăn phở phố cổ và chắc chắn phải ăn thêm 1 cốc chè ở phố Hàng Cân".

Bà Hồng mong muốn dịch bệnh sớm được kiểm soát hoàn toàn để cuộc sống thực sự trở lại bình thường, được làm những công việc hàng ngày...

Hình ảnh ghi nhận trong chiều 17/10:

Nhiều bạn trẻ thích thú vì được đi dạo hồ Hoàn Kiếm.
Nhiều bạn trẻ thích thú vì được đi dạo hồ Hoàn Kiếm.
Phố phường đông đúc trở lại.
Phố phường đông đúc trở lại.
Nhiều gia đình tranh thủ đi dạo trong những ngày rét đầu đông.
Nhiều gia đình tranh thủ đi dạo trong những ngày rét đầu đông.
Gia đình chị Dung đi dạo trong chiều 17/10.
Gia đình chị Dung đi dạo trong chiều 17/10.
Gia đình anh Hải xuống phố "đón rét".
Gia đình anh Hải xuống phố "đón rét".
Nhiều người rất vui vì được đi dạo ngoài trời trở lại.
Nhiều người rất vui vì được đi dạo ngoài trời trở lại.
Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm tại hồ.

Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm tại hồ.

Đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm trở thành một nét đặc trưng của Hà Nội.

Đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm trở thành một nét đặc trưng của Hà Nội.

Đôi bạn trẻ tranh thủ ngồi nghỉ sau chặng đường đạp xe.

Đôi bạn trẻ tranh thủ ngồi nghỉ sau chặng đường đạp xe.

Cô Hồng (bên trái) cùng chị gái thỏa mong muốn đi dạo hồ Gươm sau hơn 2 tháng giãn cách.

Cô Hồng (bên trái) cùng chị gái thỏa mong muốn đi dạo hồ Gươm sau hơn 2 tháng giãn cách.

Nhiều bạn trẻ uống cafe hàn huyên sau khoảng thời gian dài không được gặp nhau.

Nhiều bạn trẻ uống cafe hàn huyên sau khoảng thời gian dài không được gặp nhau.

Một quán cafe trên phố cổ Hà Nội.
Một quán cafe trên phố cổ Hà Nội.

Đọc thêm