Nữ sinh bày chiêu “câu” đại gia

(PLO) - Muốn được tận hưởng cuộc sống sung túc... vì thế mà không ít nữ sinh đã bày nhiều chiêu trò để tìm cách tiếp cận đại gia, mong đổi đời.
Nữ sinh bày chiêu “câu” đại gia
Nữ sinh làm đủ trò để tiếp cận đại gia
Cuộc sống khó khăn đã khiến nhiều nữ sinh có chút nhan sắc khi lên thành phố mong muốn sẽ có một đại gia bên mình để có thể ăn sung mặc sướng. 
Bên cạnh đó, nhiều nữ sinh cũng cho rằng, việc yêu được đại gia thì sẽ được bạn bè xung quanh "ngưỡng mộ". Bởi mỗi lần lên trường những nữ sinh có người yêu là đại gia sẽ được "xế hộp" đưa đi đón về, ăn mặc sành điệu, có dịp vênh mặt với nhiều sinh viên khác trong trường.
"Chân dài phải đi với đại gia" hay "Mỹ nhân là phải có đại gia bên cạnh"... tuy nhiên muốn được các đại gia, thiếu gia để mắt tới, các nữ sinh phải chăm sóc kỹ lượng về ngoại hình. Để có được ngoại hình nổi bật, không ít nữ sinh đã bằng nhiều cách để có tiền đi tút nhan sắc.

Nhiều nữ sinh cho rằng sắc đẹp bên ngoài quyết định đến 90% việc "câu" được đại gia. (ảnh minh họa).
 Nhiều nữ sinh cho rằng sắc đẹp bên ngoài quyết định đến 90% việc "câu" được đại gia. (ảnh minh họa).

N.H.Nhung, sinh viên năm thứ 3 tại Hà Nội, mong muốn có một đại gia để được "nương tựa" về tài chính, Nhung đã bỏ ra hàng chục triệu đồng làm trắng da mặt, làm tóc,... Số tiền đó Nhung đã phải nói dối bố mẹ là đóng tiền học phí ba khóa học tiếng Anh. Đúng như mong muốn của Nhung, sau khi "tân trang", Nhung xinh xắn hẳn lên. Nhung bắt đầu lên chiến lược "câu" đại gia của mình bằng cách tham gia các cuộc thi sắc đẹp như: Nữ sinh thanh lịch của trường, Miss phượt,...
Không những thế, nhiều nữ sinh còn tham gia vào các lớp tập gym để số đo ba vòng chuẩn hơn, tham gia vào lớp nhảy, học khiêu vũ,... để trở nên là một cô gái "sành điệu". Vì theo như chia sẻ của nữ sinh B.Y.Ly: "Mình nghĩ đại gia không thích yêu một cô gái khờ khạo không biết gì. Ngoài vẻ đẹp, họ còn cần một cô gái sành sỏi, biết nhiều để "tô điểm" cho cái mác đại gia của họ".
Địa điểm các nữ sinh "săn đón" đại gia, thiếu gia thường là các quán bar, các quán cafe sang trọng,... Vì mong muốn tiếp cận đại gia nên một tuần 3 lần T.L.Anh, sinh viên năm cuối tại Hà Nội, ăn mặc sành điệu rồi một mình đến quán bar.
T.L.Anh cũng cho biết, mỗi lần đi bar cô cũng chỉ gọi một ly rượu ngoại giá rẻ chỉ hơn 100 nghìn đồng, rồi ngồi nhấp môi cho hết đêm. Cũng có nhiều người lầm tưởng T.L.Anh là "gái bao" nên có đến bắt chuyện rồi "gạ tình một đêm"... Những "gã" đó L.Anh đều không tiếp chuyện vì mục tiêu chính của L.Anh vẫn là các thiếu gia và đại gia đang ngồi lắc lư với nhau ở bàn rượu. Thỉnh thoảng có những đại gia đi một mình, L.Anh cũng chủ động đến bắt chuyện...  Do đó, trong vòng 2 tháng chăm chỉ "thức đêm" ở các quán bar, T.L.Anh cũng đã "câu" được một chàng đại gia cho mình.
Nói về cô bạn thân mong muốn có đại gia, nữ sinh Võ Thanh Thủy chia sẻ: "Có người yêu là đại gia thì còn gì bằng. Chơi thân với nhau từ khi bước vào giảng đường ĐH, bạn tôi sở hữu khuôn mặt xinh xắn, nhưng đôi lúc vì bạn ấy muốn có đại gia mà bạn ấy chi nhiều tiền quá. Suốt ngày đi đến những chỗ sang chảnh mà mình chẳng dám đến vì đắt quá. Mình toàn thấy bạn ấy ăn diện sang chảnh rồi đến đấy ngồi một mình ở quán cà phê với hy vọng sẽ có một đại gia để ý đến".
Để được các đại gia biết đến, các nữ sinh này cũng thường xuyên lên mạng tìm hiểu về thông tin của họ, rồi lần mò tìm ra trang Facebook cá nhân để kết bạn. Rồi sau đó thường xuyên đăng tải ảnh chụp "body" của mình lên Facebook để gây sự chú ý với đại gia. 
Với cặp chân dài, nước da trắng bóc, gương mặt ưa nhìn, Nguyễn Bình Dương, sinh viên năm thứ 5 đã quen và kết bạn được với một đại gia qua Facebook. Thấy Dương đăng tải nhiều hình ảnh xinh xắn, đại gia đó đã lên lịch hẹn gặp Dương. Sau một thời gian ngắn, "cá" đã chính thức cắn câu.
Những cái kết từ tình yêu đại gia
T.L.Anh sau nhiều đêm đi bar cũng được một anh chàng đại gia trẻ tuổi để mắt tới. Chàng là một đại gia bất động sản, vì thế mà thường xuyên chi tiền cho T.L.Anh mua sắm nhiều thứ. Yêu chàng trong vòng 1 tháng, T.L.Anh đã có đầy đủ mọi thứ, từ xe LX đến iPhone 5, iPad air. Trước đây, T.L.Anh ở trọ cùng một cô bạn trong lớp, thì giờ T.L.Anh chuyển sang ở một căn chung cư đầy đủ tiện nghi.
Những tưởng sau khi ra trường T.L.Anh và đại gia của mình sẽ kết hôn. Nhưng chàng đã gạt ngay suy nghĩ đó của T.L.Anh. Chàng cũng chia sẻ rất rõ ràng việc chàng không muốn kết hôn mà chỉ muốn có con. Vì trước đây chàng đã phải đệ đơn li dị hai người vợ của mình chỉ trong vòng 4 năm, cho nên giờ chàng chỉ muốn T.L.Anh như người tình của mình... Một thời gian sau T.L.Anh đã tự động chia tay để đi tìm một đại gia khác với mong muốn sẽ là một người vợ hợp pháp, danh chính ngôn thuận.
Lê Ánh Tuyết, hiện đang là sinh viên năm cuối tại Hà Nội, cũng có một bi kịch tình yêu dang dở với một đại gia. Sở hữu ngoại hình xinh xắn, Ánh Tuyết được người chị họ giới thiệu vào làm lễ tân trong một sự kiện. Vì thế mà Ánh Tuyết đã quen được Tuấn, một đại gia trẻ tuổi trong lĩnh vực kinh doanh ô tô. Chỉ trong một thời gian tán tỉnh ngắn là 1 tháng, Tuyết đã chính thức trở thành người yêu của Tuấn.
Yêu Tuấn, Tuyết đã nghỉ học triền miên để theo chàng đi khắp các tỉnh thành. Sau 3 tháng yêu Tuấn, từ Nam ra Bắc, nơi nào có cảnh đẹp Tuyết đều được đặt chân đến... Khiến Tuyết cảm thấy sung sướng, hạnh phúc khi ở bên Tuấn, vì thế đối với Tuyết việc học không còn ý nghĩa gì với mình.
Sau 3 tháng đó, Tuyết càng sợ mất Tuấn nhiều hơn, Tuyết bắt đầu lao đầu vào làm đẹp, Tuyết đặt vé đi dài ngày sang Thái Lan để bơm ngực, nâng mũi, gọt cằm, ... Nhưng Tuyết lại không biết rằng, khi Tuyết rời xa Tuấn để sang Thái Lan, thì ở nhà Tuấn cũng đang đi "nghỉ mát" với một cô chân dài khác.
Trở về nước, mặc dù xinh đẹp lên, nhưng Tuyết đã chính thức mất đại gia của mình. Tuyết chia sẻ: "Họ là đại gia, tình yêu với mình là thứ quý giá, nhưng với họ chắc là chỉ bình thương thôi. Với mình tình yêu không thể dùng tiền mua được, nhưng với họ thì chỉ cần chi một tí tiền là đã có tình yêu. Thế ông bà ta mới nói "hãy tìm một người yêu mình còn hơn tìm một người mình yêu"..." - Tuyết nói trong ân hận.