Tình người còn mãi

(PLO) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được dư luận đồng tình, ủng hộ khi ông chỉ đạo xử lý vụ khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào. Mọi người đánh giá cao động thái này, cho là biểu hiện của sự quan tâm đến số phận của từng con người. Đó chính là lòng nhân mà đạo lý truyền thống coi trọng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Mới đây nhất, phiên phúc thẩm xử vụ 2 thiếu niên cướp bánh mỳ đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho các bị cáo này (trước đó là 18 tháng tù). Điều lòng người mong đợi đã đến, đây không hẳn là sự khoan hồng của pháp luật mà còn là sự chiến thắng của dư luận xã hội, lòng nhân ái của mọi người.

Đáng nói là các đoàn thể, tổ chức xã hội đã giúp đỡ để một bị cáo trong vụ này trở lại học tập và đón nhận các em về cuộc sống đời thường. Hai số phận lâm vào lao lý đã được cứu vớt, hẳn rằng sự cưu mang, thông cảm với hoàn cảnh phạm tội trớ trêu của các em có tính thuyết phục và tính giáo dục hơn nhiều so với việc các em phải ngồi tù. Kết quả của vụ xét xử này không những trả lại cho gia đình đứa con mà còn trả lại cho xã hội con người với tư cách công dân.

Cách đây không lâu, xảy ra chuyện hy hữu trong đời sống pháp luật: cha của bị hại tìm thuê luật sư bào chữa cho bị cáo phạm tội dâm ô với con gái mình. Chính ông là người tố cáo hành vi này, sau đó tìm hiểu về người phạm tội, thấy nhân thân của anh ta rất tốt, hoàn cảnh khó khăn, bản thân cũng là con người hiền lành, ông làm mọi cách để cứu giúp anh ta, kết cục bị cáo này chỉ bị nhận mức án 15 tháng tù giam.

Đó cũng là biểu hiện của lòng nhân và quan tâm đến số phận một con người. Tin rằng sự hối hận thực sự của kẻ phạm pháp kia không phải từ sự trừng phạt của pháp luật mà là kết quả của sự khoan dung, nhân ái. Chắc hẳn anh ta sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Vừa mới có câu chuyện thương tâm: một phụ nữ trẻ mắc bạo bệnh chết trong bệnh viện, người nhà không có tiền thuê ô tô chở xác đành cuốn chiếu buộc sau xe máy trở về. Hình ảnh đó đã gây rúng động cộng đồng mạng, rất nhiều ý kiến sẻ chia, bày tỏ lòng thương xót, sẵn sàng giúp đỡ.

Trong trường hợp này, chính quyền và bệnh viện không có lỗi gì, song điều khiến người ta băn khoăn là tình người và tỏ làm tiếc là đã không biết việc này. Thái độ của cộng đồng đó thể hiện lòng nhân và tình người vẫn luôn thường trực, tiềm ẩn trong xã hội chúng ta. Có dịp là sự trắc ẩn, tình người bộc lộ, chia sẻ và giúp đỡ. Điều đó chẳng những làm nên sức mạnh một cộng đồng mà còn mang lại cho mỗi thành viên tình yêu cuộc sống, coi trọng và gìn giữ giá trị tinh thần, duy trì đạo lý truyền thống.

Đọc thêm