Vợ khóc nghẹn ngóng tin chồng, con trai và cháu nội mất tích ngoài biển

(PLVN) - Nghe tin chồng, con trai và cháu nội gặp nạn mất tích ngoài biển, bà Nhụ khóc trong đau đớn. Gia đình bà và nhiều hộ dân khác đang trông chờ vào phép màu đến với các thuyền viên mất tích.
Bà Nhụ đau đớn khi cùng lúc nghe tin chồng, con trai, cháu nội mất tích ngoài biển

Ngày 2/12, chính quyền xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) vẫn đang ngóng chờ tin tức của cơ quan chức năng về việc tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích ngoài biển trước đó 2 ngày.

Trước đó, khoảng 10h ngày 30/11, tàu cá mang số hiệu NA 93553TS có 6 thuyền viên đang đánh bắt hải sản tại vị trí 17,07 độ N và 106’ 59 độ S trên vùng biển tỉnh Quảng Trị thì không may gặp nạn, khiến con tàu bị chìm.

Thời điểm này, một tàu cá phát hiện sự việc đã lập tức đến ứng cứu. Tuy nhiên, tàu cá chỉ cứu được mỗi ngư dân là Trần Văn Huy (SN 1974, trú tại xã Sơn Hải). 5 ngư dân còn lại mất tích.

Danh tính 5 thuyền viên mất tích được xác định gồm: Thái Bá Tĩnh (SN 1952); Thái Bá Huy (SN 1979); Thái Bá Hòa (SN 2003); Trần Văn Hợi (SN 1959); Trần Văn Nghĩa (SN 1964), cùng trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu.

Chị Hải khóc ngất khi nghe tin bố chồng, chồng, con trai mất tích ngoài biển

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã đã báo cáo với UBND huyện đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi và Cục cứu hộ, cứu nạn trên biển. Đặc biệt là các phương tiện tàu cá đang khai thác ở vùng biển tàu cá gặp nạn để tổ chức tìm kiếm các thuyền viên mất tích. Chính quyền xã Sơn Hải cũng đã xuống thăm hỏi, động viên các gia đình thuyền viên gặp nạn nói trên.

Đã 2 ngày trôi qua, người thân các thuyền viên như ngồi trên đống lửa, mong ngóng thông tin về quá trình tìm kiếm. Mọi người đều nguyện cầu một điều kỳ diệu sẽ đến các ngư dân.

Trong số 5 ngư dân đang mất tích có 3 người trong một gia đình. Đó là chồng, con và cháu của bà Đậu Thị Nhụ, có chồng là Thái Bà Tĩnh, con là Thái Bá Huy và cháu là Thái Bá Hòa.

Chính quyền đến động viên các gia đình có thuyền viên mất tích

Trong ngôi nhà xập xệ nơi làng biển, người phụ nữ với mái tóc đã bạc, ánh mắt nặng trĩu nhìn hướng ra phía ngoài. Từ lúc nhận thông tin chồng, con và cháu mất tích trên biển, bà như chết lặng.

Chồng bà, ông Thái Bá Tĩnh dù đã gần bước sang tuổi 70, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, ông cùng với con trai và cháu nội tham gia đánh bắt hải sản để có thêm thu nhập. Nào ngờ, chiếc thuyền gặp nạn, ông cùng con, cháu mình và 2 bạn thuyền đang mất tích giữa biển khơi mênh mông.

Từ khi hay tin chồng gặp nạn, chị Nguyễn Thị Hải (vợ anh Thái Bá Huy, con dâu bà Nhụ) đã không ăn, không uống gì. Chị liên tục gọi tên chồng, tên con khiến nhiều người xót xa.

Hoàn cảnh gia đình anh Huy cũng vô cùng khó khăn. Người thân cho hay anh bị bệnh nên phải ở nhà điều trị một thời gian dài. Khi bệnh tình đã đỡ, anh vay vốn, mua tàu cũ về tu sửa, tân trang máy móc để đi khai thác và đã đi biển hơn 1 năm nay. Người con trai 18 tuổi cũng theo bố và ông ra biển đánh cá. Nào ngờ, chiếc thuyền gặp nạn....

Theo lãnh đạo địa phương, hiện sức khỏe thuyền viên sống sót đã ổn định. Qua điện thoại, thuyền viên này cho biết, khi tàu đang ở ngoài vùng biển Quảng Trị thì gặp sự cố nước tràn vào bên trong. Mặc dù, các thuyền viên đã nỗ lực tìm mọi cách để ứng cứu nhưng vẫn không kịp, nước tràn vào làm đắm tàu. Lúc đó, các thuyền viên đã ôm phao thoát khỏi chiếc tàu. Thuyền viên này được một tàu đánh cá Quảng Trị phát hiện cứu vớt, các thuyền viên còn lại mất tích.

Đã bước sang ngày thứ 2 nhưng thông tin về các thuyền viên mất tích vẫn chưa có. Người thân của các thuyền viên vẫn luôn mong một phép màu sẽ đến với các thuyền viên mất tích.

Đọc thêm