Em cũng cần được ngợi khen!

(PLVN) - Những ẩn ức của cuộc hôn nhân cũ khiến nàng nhận ra rằng: trong chuyện yêu, người phụ nữ cũng rất cần được bạn đời khen ngợi. Những lời khen tưởng như sáo rỗng đó khi được thốt ra từ người đàn ông mà mình yêu thương, sẽ làm tăng thêm sự tự tin và đánh thức bao nhiêu cảm xúc nồng nàn...
Ô cửa mùa xuân (ảnh minh họa)
Ô cửa mùa xuân (ảnh minh họa)

Cuộc hôn nhân đầu tiên đến khi nàng mới 18 tuổi. Việc làm vợ một doanh nhân thành đạt là thử thách quá lớn đối với một cô bé vừa học xong cấp 3, rụt rè nhút nhát và ít va chạm như nàng.

Người chồng đầu tiên của nàng là một doanh nhân thành đạt, tính tình có phần gia trưởng và cầu toàn, rất từng trải trong cuộc sống và tình trường. Cũng vì thế mà bên cạnh anh chồng hoàn hảo, nàng càng trở nên vụng về, dở tệ, nhất là trong “chuyện ấy”. 

Đã không ít lần nàng “diễn không đạt” khiến chồng nổi cáu: “Sao em lại dốt thế nhỉ? Có mỗi chuyện làm người đàn bà không xong!” Càng bị chỉ trích, nàng càng lúng túng, càng thất bại khiến anh chồng càng nặng lời: “Cô làm sao thế? Không biết cô có phải đàn bà không nữa?” 

Nỗi mặc cảm "vợ tự kỷ" khiến nàng bị trầm cảm...
 Nỗi mặc cảm "vợ tự kỷ" khiến nàng bị trầm cảm...

Những câu nói lạnh lùng vô cảm của người chồng như lưỡi dao cứa vào trái tim mong vốn mong manh nhạy cảm của nàng, dập tắt mọi đam mê chưa kịp nhen nhóm.

Sự ức chế, mặc cảm khiến nàng rơi vào trạng thái trầm cảm. Chồng nàng đã không chia sẻ lại gọi còn đùa cợt gọi là “vợ tự kỷ” khiến tâm trạng nàng càng nặng nề thêm. Rồi chuyện gì phải đến cũng đã đến, họ ly hôn khi nàng mới đôi mươi.

Sau ly hôn, nàng vẫn có nhiều người theo đuổi, người có ý định nghiêm túc, chân thành cũng có mà người qua đường muốn kiếm chác chút tình gió đưa cũng có. Nhưng cánh cửa trái tim nàng dường như đã băng giá, không hề mở long với ai. Đến mức, có kẻ độc miệng cho rằng “nàng mắc bệnh lãnh cảm”. 

Phải hơn năm năm sau, nàng mới quyết định lên xe hoa lần nữa, với chồng nàng bây giờ. Đó là một chàng trai đôn hậu, nặng lòng theo đuổi nàng từ trước. Tuy vậy, thời gian đầu làm vợ anh, nàng vẫn luôn lo sợ và ám ảnh mình ngốc nghếch vụng về, sẽ lại khiến anh thất vọng, hôn nhân đổ vỡ.

Nhưng hóa ra mọi chuyện không phải thế. Mọi thứ đều do cách hành xử của những người trong cuộc mà ra.

Trái tim nàng đã tự tin, đắm say trở lại...
Trái tim nàng đã tự tin, đắm say trở lại...

Ai đó đã nói, trong chuyện yêu, người đàn ông cần được khen ngợi, khích lệ thì sẽ tự tin hơn, phát huy được hết bản lĩnh đàn ông của mình. Từ ẩn ức của cuộc hôn nhân cũ, nàng nhận ra rằng người phụ nữ cũng rất cần được bạn đời khen ngợi. Những câu tưởng như sáo rỗng đó khi được thốt ra từ người đàn ông mà mình yêu thương, sẽ làm tăng thêm sự tự tin và đánh thức trong tim nàng bao nhiêu cảm xúc nồng nàn.

Nàng đã khóc khi lần đầu tiên được chồng khen: “Em thật tuyệt vời!”, dù biết bản thân mình còn vụng về và chưa thực sự hoàn hảo trong vai trò của người vợ- người tình. Từ một cô gái trầm cảm, khép mình, nhờ tình yêu và sự khích lệ của anh, trái tim nàng đã tự tin, đắm say trở lại. 

Trong thâm tâm, nàng cảm thấy biết ơn chồng mình vô hạn. Anh đã giúp nàng nhận ra, nàng cũng là một người đàn bà bình thường như bao nhiêu người khác, cũng có quyền và có thể nhận được niềm vui, hạnh phúc mà tạo hóa ban tặng. 

Và trên đời này, có lẽ không có người phụ nữ bất hạnh, mà chỉ có những phụ nữ không may mắn được nhận sự trân trọng và dịu dàng, mà  lẽ ra họ phải được hưởng từ người đàn ông của mình mà thôi.

Đọc thêm