“Rang mình” giữa “chảo lửa” xứ Nghệ kiểm soát dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nghệ An những ngày này như "rang" trong chảo lửa bởi cái nóng bỏng rát của xứ "gió Lào, cát trắng". Bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, lực lượng tuyến đầu chống dịch vẫn bám chốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Lực lượng cảnh sát giao thông Nghệ An làm việc cường độ cao dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.
Lực lượng cảnh sát giao thông Nghệ An làm việc cường độ cao dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Trong những ngày cao điểm nắng nóng, cuộc chiến chống Covid-19 càng nóng bỏng hơn khi liên tục phát hiện những ca bệnh trong cộng đồng. Vượt lên điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lực lượng tuyến đầu tại Nghệ An vẫn vững vàng đứng chốt chặn tại cửa ngõ ra vào thành phố, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đội nắng lửa kiểm soát dịch

“Chảo lửa” Nghệ An những ngày qua trời nắng, nóng hầm hập. Nắng gắt cộng với gió Lào và mặt đường nhựa bốc lên khiến cho nhiệt độ ngoài trời luôn ở ngưỡng cao. Dù vậy, các cán bộ y tế, chiến sỹ công an Nghệ An vẫn lặng lẽ bám 13 chốt phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 sau khi TP Vinh áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 19/6. Bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa lực lượng tuyến đầu vẫn thay nhau chốt trực.

Tại chốt kiểm soát phòng dịch trước cầu Bến Thủy, TP Vinh nơi cửa ngõ nối liền 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, lưu lượng xe cộ đi lại rất đông. Do đó, cường độ công việc của các cán bộ, chiến sỹ chốt trực nơi đây càng lớn hơn.

Dưới cái nóng bỏng rát da, đầu tóc Đại úy Vũ Tuấn Dũng (Công an TP Vinh) ướt đẫm mồ hôi, làn da cháy sạm. Chẳng kịp lau mồ hôi, Đại úy Dũng liên tục di chuyển dưới nắng nóng để giải đáp thắc mắc của tài xế và người dân.

Cán cán bộ, chiến sỹ công an “bám” chốt giữa cái nóng như rang.Cán cán bộ, chiến sỹ công an “bám” chốt giữa cái nóng như rang.

Làm việc cùng Đại úy Dũng là Trung úy Hồ Sỹ Nam (Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP Vinh). Sau nhiều ngày phơi mình dưới cái nắng gay gắt, người chiến sỹ này như quắt lại, làn da đỏ ửng như bị bỏng. “Căng nhất là khoảng thời gian từ 12h đến 15h, cảm giác như đến ngộp thở mà tạng người em không ra được mồ hôi lại càng nóng”, Trung úy này chỉ kịp chia sẻ ngắn gọn như thế rồi chỉ dẫn phương tiện giao thông dừng đỗ trước thanh gác chắn, thực hiện thao tác kiểm tra giấy tờ.

Trong thời gian ngắn, lực lượng chốt trạm liên tục giải quyết nhiều trường hợp xin qua chốt. Trong đó, có trường hợp năn nỉ nhưng các chiến sỹ kiên quyết yêu cầu lái xe điều khiển phương tiện quay ngược lại.

Chỉ những ai có trong tay giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính, có lệnh điều động của cơ quan đơn vị thì mới được rời thành phố, các trường hợp còn lại đều buộc phải quay đầu. Ở chiều ngược lại, vẫn có những chiếc xe tải xin vào thành phố để cung cấp hàng hoá. Những trường hợp này đều được phân luồng đi sang khu vực khai báo y tế để sàng lọc.

Là người tham gia đứng chốt từ ngày 8/6, thời điểm tỉnh Nghệ An thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại địa bàn giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh - nơi đang có dịch, khuôn mặt của Trung úy Nguyễn Xuân Đức (Công an xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã in hằn chiếc khẩu trang với làn da hai màu.

Gương mặt Thiếu úy Đức cháy sém vì nắng.

Gương mặt Thiếu úy Đức cháy sém vì nắng.

Nhớ lại ngày đầu đứng chốt Trung úy Đức chia sẻ: “Hôm đầu tiên ra chốt, chưa có lều bạt, tôi chỉ đội mũ kepi nên nắng hắt thẳng vào mặt, “đốt sém” da xung quanh khẩu trang. Rút kinh nghiệm, từ hôm sau, tôi sử dụng mũ cối khi ra chốt hơn nhưng vẫn không cải thiện được là mấy. Mặt và cánh tay cháy sạm nên khi hết ca trực, gọi điện về mà con còn không nhận ra bố”.

Gần 2 tiếng đồng hồ cùng các chiến sỹ đứng trên đường mà chúng tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt vì nắng nóng. Bởi vậy, mới hiểu rõ sự được những khó khăn, vất vả khắc nghiệt của các chiến sỹ tuyến đầu tới chừng nào. Đặc biệt, trong những ngày đầu khi cơ sở sở vật chất thiếu thốn, chưa có lều bạt, nhà container lắp điều hòa, mọi người phải thay nhau, người làm việc, người tránh nóng hồi sức ở bóng cây ven đường.

Để giảm bớt khó khăn, vất vả cho anh em trực chốt giữa trời nắng nóng, UBND tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh đã huy động xe buýt, xe khách, thùng container làm nơi nghỉ tạm cho lực lượng đứng chốt. Tuy nhiên, theo chia sẻ của các cán bộ, chiến sỹ vì số lượng công việc nhiều nên họ cũng chẳng có thời gian vào trong container nghỉ mát. Hơn nữa, do thời tiết quá nắng nóng nên mọi người sợ sốc nhiệt.

Làm việc dưới thời tiết nắng nóng khiến Trung úy Dũng và anh em luôn tắm đẫm mồ hôi.

Làm việc dưới thời tiết nắng nóng khiến Trung úy Dũng và anh em luôn tắm đẫm mồ hôi.

Vững lòng vì có nhân dân tiếp sức

Hơn 11h trưa, tại chốt cầu Bến Thủy, chúng tôi bắt gặp một số người chạy xe máy đến. Họ không xin qua chốt, cũng không phải gửi hàng, mà là mang mấy chai nước mát, vài cốc nước mía, ít hoa quả gọt sẵn và những suất cơm gửi cho các cán bộ, chiến sỹ đang chốt trạm. Tất cả đều bịt kín khẩu trang, đưa nhanh những phần quà nhỏ cho cán bộ phòng dịch rồi vội vã rời đi mà không cần cảm ơn. Những món quà tuy nhỏ nhưng gói trọn cả tấm lòng của người dân với lực lượng tuyến đầu.

Xúc động trước những tình cảm của người dân gửi tới mình và đồng nghiệp, Trung úy Hồ Sỹ Nam chia sẻ: “Những ngày qua, anh em chốt trực có thể gặp thời tiết cực đoan, điều kiện còn thiếu thốn nhưng chưa bao giờ thiếu tình cảm mà các cấp chính quyền và nhân dân giành cho. Hầu như giờ nào, ngày nào cũng có người dân, các tổ chức đến động viên, tặng quà. Người gửi chai nước, người biếu hoa quả, tấm chống giọt bắn để anh em có sức khỏe và thêm an toàn. Ngày thường, mọi người lo làm ăn nhưng khi có dịch mới thấy hết nghĩa đồng bào. Có nhân dân đồng lòng tiếp sức, chúng tôi dường như quên đi vất vả, cứ thế làm việc”.

Nhóm chị em cô bác gửi quà cảm ơn, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Nhóm chị em cô bác gửi quà cảm ơn, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Cách đó không xa, tại chốt Hưng Hòa (thuộc xã Hưng Hòa, TP Vinh), một chốt nằm giữa đồng không mông quạnh, chẳng có một bóng cây để trú mát nhưng các lực lượng tuyến đầu vẫn kiên trì bám chốt. Khi chúng tôi đến điểm chốt này thì bắt gặp một nhóm phụ nữ khoảng 3,4 người, trên tay bê những thùng nước ngọt, thùng sữa để gửi tặng các chiến sỹ.

Một người phụ nữ xúc động nói: “Tối qua, tôi vô tình xem được hình ảnh các chiến sỹ tại chốt này phải đứng dưới nắng nóng nên hôm nay quyết định đến tiếp sức. Không biết đường nên chị em chúng tôi phải dò hỏi mãi mới đến nơi. Các chiến sỹ công an quá vất vả, chị em chúng tôi chỉ biết gửi những món quà nhỏ để động viên tinh thần”.

Nhận món quà ý nghĩa từ người dân, Thiếu tá Nguyễn Hữu Hoàng không khỏi xúc động. Thiếu tá này vẫn nhớ như in hình ảnh cụ bà khoảng 75 – 80 tuổi lọ mọ đi đến chốt cách đây không lâu. “Mẹ nói với anh em nhà mẹ có con gà, các anh thích ăn luộc hay nấu cháo để mẹ làm. Bất ngờ trước lời đề nghị của mẹ, bốn anh em nhìn nhau, ra dấu không nhận để mẹ tẩm bổ tuổi già nhưng mẹ không chịu.

Trước sự cương quyết và tấm lòng của mẹ, anh em trong chốt phải nhận để mẹ vui. Tình cảm của nhân dân dành cho lực lượng chốt kiểm soát là rất lớn. Vì vậy, khó khăn gian khổ mấy chúng tôi cũng sẽ quyết tâm vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ được giao, để không phụ lòng của nhân dân”, Thiếu tá Hoàng xúc động.

Với các chiến sỹ nơi tuyến đầu chống dịch dù nắng hay mưa, đêm hay ngày họ đều chấp hành nhiệm vụ được phân công. Như một chiến sỹ trẻ đã chia sẻ ngắn gọn: “Vì nhân dân và được nhân dân tin yêu, là người lính, gian khổ, khó khăn nào chúng tôi cũng vượt qua”.

Trực tiếp đến động viên các cán bộ chiến sỹ đang chốt trực tại các “cửa ngõ” ra vào thành phố, Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Trước tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay, ngoài đảm bảo công tác hậu cần, Công an tỉnh và Công an TP Vinh đã bố trí nơi ăn, nghỉ cho các lực lượng tham gia đứng chốt. Đặc biệt, thông qua sự chung tay của cộng đồng và sự quan tâm của các ban ngành, tại mỗi điểm chốt, ngoài trang thiết bị của lực lượng công an còn bố trí container, xe buýt lắp điều hòa làm nơi nghỉ ngơi, giúp phần nào để anh em đảm bảo sức khỏe, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ”.

(Bài/ Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị định 84/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Đọc thêm