Cảm động tấm lòng người thợ cơ khí nặng lòng với học sinh nghèo

(PLVN) - Mồ côi mẹ từ nhỏ, phải bỏ học sớm nên anh Tuệ thấu hiểu sự thiệt thòi của những người không được học hành đầy đủ. Do đó, khi chứng kiến sự khó khăn của các học sinh nghèo, anh Tuệ quyết định tặng xe đạp cũ. Món quà tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng anh muốn tiếp thêm động lực để các em phấn đấu, nỗ lực trong học tập. Đáng trân quý hơn khi anh Tuệ làm công việc này lúc gia đình vẫn còn thiếu trước hụt sau, vợ mắc bệnh ung thư.
 Anh Tuệ trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo nhân dịp năm học mới.
Anh Tuệ trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo nhân dịp năm học mới.

Những chiếc xe đạp nghĩa tình

Một ngày giữa tháng 10, sau khi biết đến hoàn cảnh khó khăn của em Nguyễn Thị Hiền (13 tuổi, trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), anh Đinh Hữu Tuệ (40 tuổi, xóm Phật Sơn, xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương) liền đội mưa, chạy xe máy đến thăm hỏi, tặng quà. Món quà anh Tuệ tặng em Hiền là một chiếc xe đạp và một số quần áo. 

Chia sẻ về hoàn cảnh này, anh Tuệ cho biết, cháu Hiền có hoàn cảnh rất éo le. Mẹ của cháu bị bệnh tâm thần nên khi sinh ra, Hiền không biết mặt bố. Hai mẹ con Hiền sống trong ngôi nhà nhỏ, nói đúng hơn là túp lều tranh trên sườn đồi.

Năm 2019, khi mẹ của Hiền có thai đứa con thứ 2, bà con làng xóm, các đoàn thể địa phương đã chung tay xây dựng cho hai mẹ con căn nhà tình thương. Nhờ đó, cuộc sống đỡ vất vả hơn nhưng bệnh tình của mẹ Hiền ngày càng nặng. Người phụ nữ này thường xuyên bỏ nhà, bỏ con đi lang thang. Do đó, Hiền phải đảm nhận việc chăm sóc em nhỏ thay mẹ.

Hàng ngày, Hiền bế theo em, vượt quãng đường dài 4km để đến trường. Đến cổng trường, cô bé học lớp 8 gửi tạm em cho một người phụ nữ bán hàng tạp hóa nhờ trông chừng. Thương hoàn cảnh của Hiền, người này đã trông chừng đứa bé mỗi khi cô bé vào lớp. Mong ước của Hiền là có chiếc xe đạp để tiện đi học. Sau khi biết hoàn cảnh của em Hiền, anh Tuệ đã đến trường gửi tặng xe, ít quà để động viên tinh thần cô bé có hoàn cảnh khó khăn. 

Những chiếc xe đạp và phần quà là nguồn chia sẻ thiết thực và là động lực giúp học sinh nghèo nỗ lực phấn đấu vươn lên.
Những chiếc xe đạp và phần quà là nguồn chia sẻ thiết thực và là động lực giúp học sinh nghèo nỗ lực phấn đấu vươn lên.   

Em Hiền là một trong nhiều trường hợp được anh Tuệ tặng xe đạp thời gian vừa qua. Chia sẻ về công việc mình làm thời gian qua, anh Tuệ bộc bạch: Tôi vốn có hoàn cảnh khó khăn, 10 tuổi mồ côi mẹ, nhà nghèo nên đành nghỉ học sớm. 15 tuổi, tôi bắt đầu ra đời làm nhiều nghề khác nhau để sinh sống. Sau khi lấy vợ, sinh con, có trong tay nghề cơ khí, tôi thuê miếng đất nhỏ để mở một ki-ốt mưu sinh. Thời gian vừa qua, do vợ bị ung thư tuyến giáp, sức khỏe yếu nên tôi mua những chiếc xe đạp cũ về sửa thành cái máy tập thể dục cho vợ.

Quá trình sửa chữa, vợ tôi thấy mình những chiếc xe đạp vẫn còn sử dụng được nên đem tặng những gia đình khó khăn trong xóm. Ngày ngày chứng kiến những đứa trẻ đi bộ đến trường bất kể nắng mưa, tôi chợt nghĩ nếu số xe đạp này được sửa chữa và trở thành phương tiện cho các em đi học thì tốt biết mấy. Từ đó, tôi có ý định sửa những chiếc xe đạp cũ để tặng cho các học sinh nghèo, gia đình khó khăn. 

Từ suy nghĩ đó, anh bắt tay vào công việc thiện nguyện của mình. Sau khi bỏ tiền mua những chiếc xe cũ, anh Tuệ đem về tân trang, sửa chữa thành những chiếc xe mới. Sau đó, vợ chồng anh sẽ trao tặng tới những người cần.

Chị Nguyễn Thị Vinh (38 tuổi, vợ anh Tuệ) kể, những lúc rảnh, tôi ở nhà trông cửa hàng, còn chồng đi đến từng nhà xem họ có xe đạp không có nhu cầu sử dụng nữa không. Ban đầu, nhiều người cứ nghĩ chúng tôi đi buôn đồng nát. Khi trò chuyện, họ hiểu tấm lòng của chúng tôi nên rất cảm kích. Có người cảm thông, họ mang xe đến tận nhà, mong góp một phần công sức của mình vào việc thiện nguyện này. Vào dịp khai giảng năm học mới 2020-2021, anh Tuệ đã trao 6 chiếc xe đạp cho học sinh trường tiểu học và THCS Đại Đồng.

Lan tỏa lòng nhân ái trong xã hội

Anh Tuệ cho biết, đến nay đã trao tặng hơn 40 chiếc xe đạp cho các học sinh nghèo và một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc xe đạp ấy được anh Tuệ tự tay kiểm tra cẩn thận, tỉ mỉ sửa chữa, thay thế những bộ phận hư hỏng, cũ mòn. Với anh, niềm hạnh phúc lớn nhất của mình là nhận được nụ cười của những nhận xe.

“Khi trao xe đạp, nhận lời cảm ơn của các hộ gia đình, nhìn các em học sinh háo hức ngồi lên xe là tôi thấy vui lắm. Tôi chỉ mong rằng với sự tiếp sức nhỏ bé của mình, những người dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo sẽ đỡ vất vả hơn. Đặc biệt, các em nhỏ sẽ được đến trường thuận lợi hơn, được học hành đến nơi đến chốn, điều mà tôi đã không thể thực hiện được trước đây”, anh Tuệ cho biết.

Thông qua việc làm của mình, anh Tuệ muốn tạo thêm động lực cho các em vượt khó học tập, có tương lai tốt hơn.
Thông qua việc làm của mình, anh Tuệ muốn tạo thêm động lực cho các em vượt khó học tập, có tương lai tốt hơn. 

Sau khi biết đến việc làm của anh, nhiều người từ khắp nơi đã kết nối để nhờ anh nhận sửa chữa để tặng xe cho những người cần. Anh Tuệ không khỏi xúc động khi nhận được món là ý nghĩa từ một lao động đang làm việc ở nước ngoài. Sau khi biết đến việc làm của anh, người này đã nhờ người thân đưa lên 5 chiếc xe đạp và một số quần áo để gửi tặng những hoàn cảnh khó khăn. Anh Tuệ cho biết chính sự động viên, giúp sức của những người mà anh chưa từng gặp mặt đã tiếp thêm động lực cho mình.

Ông Nguyễn Thanh Tao (73 tuổi), giáo viên về hưu chia sẻ, khi biết đến tấm lòng nhân ái của vợ chồng anh Tuệ, tôi nghĩ mình cũng nên góp một phần sức nhỏ cùng anh chị. Vì vậy, khi biết một gia đình ở xã Thanh An có chiếc xe đạp cũ muốn gửi lại cho anh Tuệ, tôi đã đến chở về cho gia đình anh chị. Tôi vui vì chiếc xe ấy sau đó đã được gửi tặng cho người thật sự cần. 

Việc làm của vợ chồng anh Tuệ được người dân và chính quyền ủng hộ. Ông Lưu Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương cho biết: Việc làm của vợ chồng anh Tuệ, chị Vinh rất đáng quý. Dù cuộc sống còn khó khăn, chị Vinh lại đang mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vợ chồng anh chị luôn sẵn lòng chia sẻ cùng bà con có hoàn cảnh khó khăn, những em học sinh nghèo. Hơn thế, hành động của anh đã tạo sự lan tỏa làm việc thiện trong xã hội.

“Tôi từng nói với vợ, gia đình mình còn khó khăn, nhưng cứ giúp được ai thì giúp. Tôi không uống rượu, không thuốc lá nên mỗi ngày có thể trích những khoản tiền ấy để làm việc thiện nghiện, giúp đỡ những người khó khăn. Ngày xưa tôi ít học nên phải bươn chải nhiều nghề, kiếm sống vất vả. Nay tôi muốn giúp các em đến trường để có tương lai tốt hơn. Tôi cũng mong rằng, món quà tuy nhỏ ấy là động lực để các em học sinh nghèo phấn đấu, cố gắng”, anh Đinh Hữu Tuệ chia sẻ.  

Đọc thêm