Sắp lộ sáng những bí mật trong câu lạc bộ khiêu dâm xa xỉ bậc nhất hành tinh

(PLVN) - Khi nhắc đến những câu lạc bộ khiêu dâm nổi tiếng ở nước Mỹ không thể không nhắc đến Snctm - chốn vui chơi tình dùng quen thuộc chỉ dành cho các đại gia và giới thượng lưu. Tuy nhiên, giàu là điều kiện cần, nhưng vẫn chưa đủ để giúp người tham dự có được tấm vé bước chân vào những bữa tiệc sex cao cấp của Snctm.
Sắp lộ sáng những bí mật trong câu lạc bộ khiêu dâm xa xỉ bậc nhất hành tinh

Câu lạc bộ khiêu dâm cho giới thượng lưu

Khi cuộc sống ngày một dư dả cũng là lúc con người ta tìm đến những thú vui xa xỉ càng nhiều, mà trong đó không thể không nhắc tới tình dục. Để đáp ứng nhu cầu ăn chơi thác loạn của một số bộ phận người giàu trên thế giới, câu lạc bộ Snctm đã ra đời.

Tọa lạc tại thành phố Beverly Hill náo nhiệt, phía Tây quận Los Angeles (Hoa Kỳ), Snctm là một trong những câu lạc bộ tình dục đình đám nhất. Ngoài trụ sở chính, CLB này còn tổ chức tại nhiều tụ điểm ăn chơi nổi tiếng như thành phố Kiev, Miami, Hamptons và Moscow.

Thành phần tham gia là những đại gia giàu có, Snctm còn thu hút không ít những siêu sao nổi tiếng như danh hài Bill Maher hay nữ diễn viên Gwyneth Paltrow. Tuy nhiên, chi tiết và hoạt động của Snctm lâu nay luôn là điều bí ẩn với công chúng.

Nhưng tất cả những bí mật này sắp được giải đáp trong cuốn sách mới của Damon Lawner, nhà sáng lập của Snctm. Sau khi bán Snctm cho một bên khác, Damon Lawner đang viết một cuốn sách kể lại tất cả trải nghiệm của anh tại câu lạc bộ khiêu dâm đầy hoang dại này.

Damon Lawner (trái) đã đưa Snctm phát triển thành một câu lạc bộ khiêu dâm đình đám tại Mỹ
 Damon Lawner (trái) đã đưa Snctm phát triển thành một câu lạc bộ khiêu dâm đình đám tại Mỹ

Theo Damon Lawner, ông đã bán Snctm cho một nhóm có tên là Circle, và giờ đây ông rất thoải mái khi “bật mí” mọi bí mật của câu lạc bộ này. Nói về ý tưởng thành lập nên câu lạc bộ sex Snctm, ông Damon Lawner cho biết: “Cách đây 6 năm, khi xem được bộ phim khiêu dâm “Eyes Wide Shut”, tôi đã ngay lập tức nghĩ đến việc xây dựng Snctm”. Snctm được thành lập tại Los Angeles vào năm 2013 và mở rộng hoạt động ra một số thành phố lớn khác của nước Mỹ. Snctm cũng đã tổ chức nhiều bữa tiệc khiêu dâm xa hoa tại một số khách sạn sang trọng nhất của New York.

Mức phí tham gia các bữa tiệc này có thể lên tới 2.000 USD và thẻ thành viên của câu lạc bộ này cũng vô cùng đắt đỏ, lên tới 425.000 USD/năm. Cụ thể, vé tham dự câu lạc bộ này trong khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 3 giờ sáng và giới hạn ở 99 người tham dự, đang được quảng cáo với giá từ 500 đến 8.000 USD.

Tuy nhiên, những thành viên nữ xinh đẹp và quyến rũ hay sao hạng A thi thoảng sẽ được tham dự miễn phí. Với những thành viên đăng ký theo năm, họ sẽ phải trả khoản tiền từ 20.000 USD (khoảng 460 triệu đồng) cho gói cơ bản tới 75.000 USD (khoảng 1,7 tỷ đồng) cho gói cao cấp để được ưu đãi phòng riêng.

Có điều, chỉ có 20 gói cao cấp được bán ra trên thế giới. Đặc biệt, với những hội viên chịu chi, câu lạc bộ còn có thêm gói vĩnh viễn trị giá 1 triệu USD (hơn 23 tỷ đồng). Điều đó cũng có nghĩa, chỉ với một lần trả, họ sẽ được tham dự vào tất cả các bữa tiệc với số lần không giới hạn.

Những quy định có 1-0-2

Những tiêu chí mà câu lạc bộ muốn ở hội viên, ông Damon đã miêu tả bằng một loạt những tính từ như: đẹp, thông minh, sắc sảo, thành đạt, quyến rũ, khôn ngoan, cởi mở, không phát xét, khao khát khám phá và không sợ hãi.

Chưa hết, người tham gia phải trải qua một quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, trong đó họ tiết lộ tên, tuổi, nghề nghiệp và kèm theo những sở thích “táo bạo” về sex. Chỉ những người được đánh giá là đủ hấp dẫn và “ưu tú” mới được chấp nhận. Do vậy, để tham gia câu lạc bộ này, tiền không phải là tất cả. Sau khi vượt qua được vòng loại, khách mới có thể mua vé để tham dự vào các bữa tiệc sex độc quyền. “Quy tắc vàng” tại Snctm chính là sự chấp thuận.

Tất cả khách và nhân viên đều phải hỏi và được đối phương đồng ý trước khi chạm vào người nhau. Với cương vị là nhà tổ chức, câu lạc bộ cũng mong muốn khách có cách cư xử nghiêm trang và tôn trọng đối với các nhân viên của mình. Để bảo vệ danh tính người tham dự, câu lạc bộ còn có quy định cấm quay phim, chụp ảnh nên không có hình ảnh của buổi tiệc nào được lọt ra bên ngoài.

Nếu bất kỳ vị khách nào cố tình mang theo điện thoại hay thiết bị điện tử đều sẽ bị mời ra khỏi bữa tiệc và cấm vĩnh viễn khỏi Snctm. Trang phục bắt buộc để tham dự tiệc sex của Snctm là vest với nam và nội y hoặc váy sang trọng đối với nữ.

Trong đồ đen huyền bí, các vị khách của Snctm còn đeo trên tay chiếc nhẫn khắc logo của câu lạc bộ. Thêm nữa, tất cả các vị khách tham dự đều phải đeo mặt nạ và được đưa tới nơi bí mật tổ chức bữa tiệc. Khi cánh cổng của câu lạc bộ mở ra cũng là lúc họ bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Trong con mắt kinh ngạc của số đông, những hội viên Snctm lại coi câu lạc bộ là nơi ý nghĩa để họ có thể thoải mái trao đổi về tình dục, tình yêu, về các mối quan hệ và về sở thích khiêu dâm khiến mình cảm thấy thỏa mãn. Góp mặt trong bữa tiệc, ngoài các vị khách thì không thể thiếu đội ngũ nhân viên phục vụ và biểu diễn.

Bên cạnh công việc rót rượu cho khách, nhân viên phục vụ cũng được tự do đi lại và tham gia vào bữa tiệc với khách và người biểu diễn. Không chỉ theo lời kể của ông Damon Lawner, cô Healther Hauswirth, phóng viên của New York Post, là một trong 99 khách mời từng tham gia vào bữa tiệc của Snctm đã miêu tả lại khung cảnh diễn ra bên trong câu lạc bộ sex xa hoa này. Cô tận mắt chứng kiến một màn truy hoan 3 người ngay trên sân khấu và màn biểu diễn nuốt lửa đầy gợi cảm của một cô gái trẻ ở đây.

Cô Healther miêu tả các người mẫu, diễn viên tại Snctm đều đeo mặt nạ, gắn phù hiệu trên ngực với các thông điệp vô cùng khiêu khích. “Xung quanh chúng tôi là một đám người mẫu, diễn viên, trợ lý trẻ diện những bộ đồ lót cao cấp, gợi cảm đang ưỡn ẹo trước khách hàng là những người đàn ông lớn tuổi, ăn diện bảnh bao, với cặp mắt đầy thích thú.

Một cô gái tóc vàng khoảng 20 tuổi đeo mặt nạ ren đỏ, có phần mõm và tai lợn, trườn trên tấm thảm trải sàn. Những cô gái khác thì dán miếng dán ngực bằng kim loại, với tấm phù hiệu có dòng chữ “Hãy ăn em” hay “Hãy chạm vào em” gắn trên áo, trong khi tay cầm đĩa bạc đựng bánh hoặc món tráng miệng”.

“Thậm chí, một người đàn ông tự nhận mình là ‘BunnyMan’, đeo mặt nạ da màu đen, tai thỏ thì trình diễn nhiều động tác khiêu dâm theo phong cách Nhật Bản bên một phụ nữ ngồi trên chiếc ghế sang trọng mạ vàng”, Healther miêu tả.

Quay trở lại với Damon Lawner, ông chia sẻ với trang Page Six rằng: “Mọi thứ tôi chia sẻ là toàn bộ sự thật và không có gì ngoài sự thật cả. Luật sư của tôi và biên tập viên sẽ giúp tôi thể hiện điều đó trong sách. Đây sẽ là những thông tin thú vị khi đọc”.

Trong lời chia tay gửi tới các thành viên Snctm, ông Lawner cho biết ông đã trao quyền dẫn dắt câu lạc bộ cho người mà ông cảm thấy hài lòng. Và người chủ mới đã thể hiện được niềm đam mê với công việc như Lawner từng có.

Đọc thêm