Ám ảnh vì lời thầy bói đi giết người để… thế mạng

(PLVN) - “Tiền buộc dải yếm bo bo/Trao cho thầy bói đâm lo vào mình; Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu/Nghe ba anh ấy đầu lâu không còn…”. Dân gian đã đúc kết là vậy nhưng trong cuộc sống hiện nay vẫn còn rất nhiều người mù quáng tới mức thành sát nhân vì tin lời thầy bói. Dưới ánh sáng của khoa học pháp y, những sự mù quáng ấy đã bị điểm mặt, chỉ tên.
Bị cáo Trần Thị Thêm tại phiên tòa (ảnh: Báo Bắc Giang).
Bị cáo Trần Thị Thêm tại phiên tòa (ảnh: Báo Bắc Giang).

Vụ cướp đúng… “kịch bản”

Rạng sáng 18/12/2018, Công an huyện Lục Nam báo cáo với Công an tỉnh Bắc Giang về một vụ án mạng giết người, cướp tài sản xảy ra khoảng 3h sáng cùng ngày tại cánh đồng thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam. 

Theo thông tin trình báo, khoảng 3h sáng 18/12/2018, chị Vũ Thị Ngà và Trần Thị Thêm đi chợ đêm mua cá về bán. Hai người đi trên hai xe máy. Một lúc sau, Thêm bất ngờ quay lại nhà chị Ngà và hốt hoảng báo tin chị Ngà bị hai đối tượng đi xe máy cùng chiều chặn đầu xe cướp. Chị Ngà hô hoán thì bị các đối tượng dùng dao cứa cổ và đâm nhiều nhát vào người. Nghe tin báo, gia đình nạn nhân nhanh chóng đến hiện trường đưa chị Ngà đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng chị Ngà đã tử vong.

Để làm rõ vụ việc, ngay sau đó, cơ quan điều tra đã mời Trần Thị Thêm – nhân chứng của vụ án lên làm việc. Tại cơ quan công an, Thêm khai báo trùng với nội dung gia đình chị Ngà cung cấp và cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ án, có người điện thoại vào máy của Thêm nói là tháo nước tát ao nên cần bán cá. Chính vì vậy, Thêm mới rủ chị Ngà cùng đi mua. Khi đến nơi thì không thấy ai tát ao mà xuất hiện hai người đàn ông đã dùng dao đâm chị Ngà để cướp tài sản.

Theo trình bày của Thêm thì sở dĩ hai tên cướp chỉ nhằm vào chị Ngà vì trong lúc chúng hành hung chị Ngà, Thêm sợ quá van xin chúng tha mạng vì còn con nhỏ. Chính vì vậy, chúng chỉ lấy túi xách của Thêm bên trong có điện thoại và 2 triệu đồng rồi thả cho chị đi. Vì quá sợ hãi nên Thêm đi xe về nhà chị Ngà để báo tin.

“Giấy không gói được lửa”

Lời khai của Thêm có vẻ “khớp” nhưng quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan cảnh sát điều tra nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường trong lời khai của Thêm. Thứ nhất, đây là vụ giết, cướp nhưng hiện trường không hề có xáo trộn, xe máy của nạn nhân vẫn còn, hoa tai bị tháo chứ không phải do giật ra, trong điện thoại của nạn nhân và điện thoại của Thêm không hề có cuộc điện thoại lạ nào gọi vào.

Câu hỏi đặt ra nữa là tại sao khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vậy, Thêm không hô hoán, cũng không báo cho người dân gần hiện trường mà lại bình tĩnh đi xe về nhà chị Ngà để báo tin trong khi nhà chị Ngà ở xã khác, cách hiện trường khá xa. 

Không những vậy, thời điểm xảy ra vụ án không phải mùa thu hoạch cá vì thường thì người dân sẽ thu hoạch vào cuối tháng 12 âm lịch hàng năm. Trong khi người dân ở gần hiện trường thì cho biết, họ không nghe thấy bất cứ âm thanh nào có thể liên quan tới vụ án mạng.

Mê muội tin thầy bói, nhiều người phải trả giá bằng mạng sống.
 Mê muội tin thầy bói, nhiều người phải trả giá bằng mạng sống. 

Sự việc càng sáng tỏ khi kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự cho thấy những dấu vết trên người nạn nhân không trùng hợp với một vụ cướp có giằng co, vật lộn. Nạn nhân hoàn toàn không có sự phòng vệ nào trước ý định của hung thủ.

Kết hợp các hướng điều tra, cơ quan công an đưa ra nhận định Thêm chính là hung thủ. Nhưng điều các điều tra viên trăn trở, đó là nguyên nhân nào dẫn đến việc Trần Thị Thêm giết chị Ngà bởi hai người không hề có mâu thuẫn? 

Giết người vì sợ chết 

Qua rà soát, thu thập thông tin từ người dân ở địa phương thì trong nhiều năm trở lại đây, gia đình Trần Thị Thêm liên tục có người qua đời. Cứ khoảng 3-5 năm, gia đình Thêm lại có một người chết. Bốc mộ người này lên được một thời gian ngắn, lại có người khác nằm xuống. Chính vì vậy, bản thân Thêm và gia đình rất lo lắng, bất an và có biểu hiện mê tín dị đoan. 

Trước khi án mạng xảy ra, gia đình chồng Thêm chuẩn bị bốc mộ cho anh trai chồng mất cách đó mấy năm khiếm Thêm lại càng lo sợ. Nhận định, với tâm lý lo sợ như vậy, lại là phụ nữ, đối tượng sẽ sợ hãi đi xem bói toán nên cơ quan điều tra đã rà soát tất cả những người làm nghề thầy cúng, thầy bói trên địa bàn và tìm được một người thầy bói có xem cho Thêm. 

Thầy bói này khi xem cho Thêm phán rằng, sau khi bốc mộ anh trai chồng thì sẽ có người khác tiếp tục chết, người đó có thể chính là Thêm hoặc người thân. Nhận định, đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc Thêm sát hại chị Ngà với mục đích tìm người thế mạng cho mình.

Từ kết quả điều tra trên, Thêm bị cơ quan công an triệu tập lấy lời khai. Lần đầu Thêm ngoan cố chối tội, vẫn khai là hai chị em bị cướp. Lần hai khi đang làm việc tại cơ quan công an thì Thêm xin đi vệ sinh rồi lấy chổi nhựa cán sắt tìm cách tự sát nhưng bị phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. 

Quá trình điều trị tại bệnh viện, được động viên, Thêm đã thổ lộ với chị Trần Thị Thủy - chị gái Thêm là mình đã giết chị Ngà để tránh cho gia đình gặp tai hoạ. Ngày 21/12, đối tượng Trần Thị Thêm, 36 tuổi, trú ở thôn Húi, xã Đan Hội, Lục Nam, Bắc Giang đã khai nhận hành vi sát hại bạn là chị Vũ Thị Ngà (38 tuổi), trú cùng thôn.

Đúng như suy đoán của cơ quan Công an, sở dĩ Trần Thị Thêm sát hại nạn nhân là vì do sợ trong gia đình có người chết sau khi bốc mộ anh chồng nên Thêm đã sát hại chị Ngà để thế mạng. Theo lời khai của Thêm thì cô ta đi bói cách đó khoảng 1 tháng và suy nghĩ rất nhiều về việc thầy bói nói. Đó là phải có một người thân bị chết thì mới có thể hoá giải được vận đen mà gia đình cô ta đang gặp phải.

Vậy, ai là người phải chết để thế mạng? Thêm nghĩ rất nhiều, định sát hại một người thân nào đó trong gia đình nhưng không dám. Cuối cùng, cô ta nghĩ đến người bạn thân ở gần nhà là chị Ngà. Nhà Thêm và nhà chị Ngà cách nhau khoảng 200m, hai người thường xuyên chơi với nhau. Hôm trước khi quyết định gây án, Thêm và nạn nhân vẫn cùng một số phụ nữ trong thôn chơi bóng chuyền với nhau.

Sau khi quyết định sát hại chị Ngà để thế mạng, Thêm đã chuẩn bị dao sắc, áo mưa, rồi dựng nên màn kịch nói dối là có người bán cá nẹp, cá mương và rủ chị Ngà đi buôn cùng để điều nạn nhân ra cánh đồng.

Khoảng 3 giờ ngày 18/12/2018, mỗi người đi một xe máy, đến đoạn đường đất ở giữa cánh đồng thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý thì dừng lại. Lúc này, Thêm lấy điện thoại giả vờ gọi cho người bán cá ra đón. Nhân lúc chị Ngà không để ý, Thêm lấy con dao trong thùng xốp rồi đâm liên tiếp chị Ngà. Do bị đâm bất ngờ nên chị Ngà không kịp phản ứng rồi ngã ra đất. Vừa đâm Thêm vừa nói: “Em xin lỗi chị, rồi em cũng sẽ chết cùng chị”.

Gây án xong, Thêm tạo hiện trường giả là bị cướp, đồng thời gỡ đôi bông tai chị Ngà đang đeo ném cùng với con dao vừa gây án sang hồ cá cạnh hiện trường. Thêm lấy điện thoại của chị Ngà rồi đi xe máy về nhà, nói dối với mọi người là bị hai đối tượng đi xe máy cướp tài sản, Thêm chạy thoát còn chị Ngà bị đâm.

Tại phiên tòa xét xử ngày 26/6/2019, bị cáo Trần Thị Thêm tự cho rằng hành vi giết người của mình là tàn ác nên đã xin nhận mức án tử hình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thêm tù chung thân về tội “Giết người”.

Thầy bói có phạm tội?

Cũng tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát công bố kết quả lấy lời khai của các thầy bói đã xem bói cho Thêm, họ đều cho rằng chỉ bảo Thêm về làm lễ giải hạn chứ không bảo phải giết người thế mạng như các thông tin đã đưa trước đó. Nhưng quan điểm của nhiều luật sư cho rằng đối với người hành nghề thầy bói, nếu có căn cứ xác định đã xem bói cho đối tượng và truyền bá tư tưởng mê tín, là nguyên nhân dẫn đến việc Trần Thị Thêm sát hại chị Ngà cũng cần thiết phải làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

Cụ thể, trong trường hợp có căn cứ xác định thầy bói nói Trần Thị Thêm sát hại người khác để thế mạng cho mình và thực tế đối tượng đã sát hại người khác thì thầy bói này sẽ phải chịu trách nhiệm đồng phạm về tội “Giết người” với vai trò người xúi giục theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Thực tế thời gian qua, nhiều người mê tín tin lời thầy bói cũng đã dẫn đến những hệ lụy đau lòng. Nhiều cặp yêu nhau không đi đến hôn nhân tốt đẹp mà ngược lại còn theo nhau xuống suối vàng vì nghe lời thầy bói. Ngày 3/8/2012 ở ấp An Hội, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, một đôi nam nữ cùng nhau tìm đến cái chết tức tưởi dù chỉ còn đúng một tháng nữa là nên vợ thành chồng. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của đôi bạn trẻ là trước khi cưới, họ đi xem bói, thầy bói phán rằng: “Hai đứa xung nhau, nếu mà lấy nhau thì một trong hai đứa sẽ phải chết”. Gia đình chàng trai muốn hủy hôn khi nghe tin này. Nguyện giữ lời thề, đôi nam nữ này đã tìm đến cái chết, giải thoát cuộc sống thực tại “sang thế giới bên kia” để được bên nhau mãi mãi.

Hay vụ sát hại bạn gái yêu suốt 4 năm rồi tự tử vì tin lời thầy bói là câu chuyện của anh Phan Văn Quân 24 tuổi, quê huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Tại hiện trường phát hiện sáng 14/9/2016, anh Quân và chị Mai người yêu đều đã tử vong. Theo ý kiến của hai gia đình nạn nhân và tài liệu thu thập được cho thấy, anh Quân buồn chán và mâu thuẫn chuyện tình yêu do thầy bói phán nên hành động bộc phát dẫn đến sự việc đau lòng. 

Đọc thêm