Đôi bạn lĩnh án tử hình vì chuyến “hàng” có tiền công nửa tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hám lợi trước khoản tiền 500 triệu đồng, Giàng Seo Hòa đồng ý vận chuyển ma túy. Sau đó, vì lo sợ bị bắt nên Hòa đã thuê bạn mình là Vàng Seo Sử đi lấy “hàng” và chỉ lấy tiền “mai mối”. Bị công an bắt giữ với tang vật hơn 1 tạ ma túy, cặp đôi ấy đã bị tòa tuyên án tử hình.
Hai bị cáo Giàng Seo Hòa, và Vàng Seo Sử.
Hai bị cáo Giàng Seo Hòa, và Vàng Seo Sử.

Chuyến hàng hơn 1 tạ ma túy, có cước phí nửa tỷ đồng

Ngày diễn ra phiên tòa xét xử hai bị cáo Giàng Seo Hòa (SN 1989) và Vàng Seo Sử (SN 1996) cùng trú tại huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” có khá đông người thân của hai bị cáo đến TAND tỉnh Nghệ An. Họ cho hay đã bắt xe từ ngày hôm trước từ Lào Cai vào Nghệ An để được gặp hai bị cáo. Hơn cả là để các con thơ có cơ hội được gặp bố. Bởi với khối lượng ma túy lên đến hơn cả tạ, họ phần nào đoán được mức án mà cả hai sắp phải nhận.

Trong phòng xử án, hai bị cáo ngồi lặng lẽ suốt quá trình đợi Hội đồng xét xử ra làm việc. Hòa và Sử là đôi bạn, nhưng buồn thay họ lại cùng nhau dính vào đường dây vận chuyển với khối lượng ma túy khủng. Cùng ngồi tại vị trí dành cho bị cáo, cả hai im lặng, trên gương mặt của mỗi người đều có nỗi niềm riêng...

Theo cáo trạng, ngày 17/1/2021, Giàng Seo Hòa nhận được cuộc gọi thuê vận chuyển số lượng “hàng” đi từ Nghệ An về Lào Cai với giá 500 triệu đồng. Trước số tiền công lớn Hòa đồng ý. Tuy nhiên, do lo sợ bị bắt nên Hòa gọi điện thoại nói Vàng Seo Sử đến nhà để bàn chuyện. Tại đây, Hòa đặt vấn đề về việc vận chuyển “hàng cấm” đi từ Nghệ An ra Lào Cai với giá 500 triệu; nếu Sử nhận lời thì Hòa chỉ lấy 50 triệu, số tiền còn lại sẽ phần Sử. Mờ mắt trước số tiền quá lớn, Sử đồng ý. Thỏa thuận xong, cả hai bàn bạc chi tiết việc vào Nghệ An chở ma túy.

Khoảng 8h, ngày 19/1/2021, Giàng Seo Hòa đến nhà người thuê vận chuyển ma túy lấy 30 triệu đưa cho Sử đi thuê xe ô tô để vào Nghệ An. Hôm sau, Sử đến TP. Lào Cai thuê một chiếc xe ô tô bán tải để di chuyển vào địa phận xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) theo hướng dẫn của người thuê.

Toàn cảnh phiên tòa.Toàn cảnh phiên tòa.

Khi cách cửa khẩu Thanh Thủy khoảng 5 km thì có người đàn ông rọi đèn pin báo hiệu cho Sử dừng xe. Chiếc xe ô tô vừa dừng lại thì có 6 người đàn ông bỏ 6 ba lô vào ghế sau rồi bỏ chạy vào rừng. Sau khi khận được “hàng”, Sử lái xe đi về. Khi chiếc xe do Sử điều khiển vừa đi tới xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương thì bị lực lượng Công an Nghệ An phát hiện và bắt quả tang. Kết quả giám định xác định được trong 6 ba lô có chứa hơn 111 kg ma túy.

Từ lời khai của Vàng Seo Sử, Công an Nghệ An đã đề nghị với Công an Lào Cai về việc phối hợp bắt giữ đối tượng Giàng Seo Hòa. Trong suốt nhiều tháng ròng, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an huyện Mường Khương sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm cũng như ngăn chặn đối tượng trốn sang bên kia biên giới.

Trước sự kiểm tra gắt gao của lực lượng chức năng, Hòa nhiều lần tìm cách vượt biên nhưng không được. Đối tượng lẩn trốn tại nhiều khu vực rừng núi hiểm trở tại xã Pha Long, huyện Mường Khương. Tuy nhiên sau 8 tháng lẩn trốn trong rừng sâu, đến ngày 31/8/2021, Giàng Seo Hòa đã bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Quanh co chối tội nhưng không thoát án tử

Tại phiên tòa sơ thẩm, trong khi Vàng Seo Sử thừa nhận việc đi vận chuyển ma túy vì “có tiền thì làm” thì Giàng Seo Hòa từ chối. Bị cáo Hòa cho rằng mình không thuê Vàng Seo Sử đi chở “hàng” và việc bị cáo khai nhận tại cơ quan điều tra là do…xiềng quá lớn khiến bị cáo bị hoảng loạn dẫn đến sai khai sự thật.

Sau một hồi bị xét hỏi thì Hòa lại khai nhận được người trong làng thuê vận chuyển hàng với giá 500 triệu đồng còn hàng gì không biết chỉ nghi là là sừng tê giác hoặc là tê tê. Sau đó, Hòa thừa nhận việc biết số hàng này là ma túy nhưng không thừa nhận việc vận chuyển mà cho rằng lỗi của mình chỉ là “giới thiệu” cho Sử đi chở hàng. Tuy nhiên, trước những chứng cứ rõ ràng được đưa ra tại phiên tòa 2 bị cáo đã cúi đầu nhận tội. Cả hai đều khai nhận do mờ mắt trước khoản tiền công quá lớn nên đã “đánh liều” mạng sống của mình vận chuyển ma túy.

Với số lượng ma túy đặc biệt lớn này, cả Hòa và Sử đều bị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị mức án tử hình. Đối diện với án tử hình, hai bị cáo cầu xin được sống. Cả hai trình bày nhận thức được hành vi phạm tội của mình nhưng mong muốn được pháp luật khoan hồng để có cơ hội sống, làm lại cuộc đời, chăm sóc các con.

Tòa nghị án, 3 đứa con nhỏ của Giàng Seo Hòa ngồi chơi ngoài sảnh được người thân dắt vào bên trong phòng xử án để được gặp bố. Khác với lúc tranh tụng, Hòa bật khóc nức nở, đôi bàn tay bấu lấy nhau khi nhìn thấy 2 đứa con trai đang khóc nấc vì lâu ngày được gặp bố. Gặp con trong tình cảnh trớ trêu, Hòa dặn dò con thơ trong nghẹn ngào. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung, hối hận của người cha đối với đoàn con thơ được Hòa nói trong nước mắt. Chắc hẳn đến lúc này Giàng Seo Hòa mới thực sự cảm thấy hối hận, cảm thấy sai trái vì những hành vi của mình nhưng dường như nó đã quá muộn….

Sau quá trình xét xử, tòa nhận định căn cứ vào bản ghi lời khai, bản tự khai trong quá trình điều tra cũng như quá trình xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố Giàng Seo Hòa và Vàng Seo Sử tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Với số lượng ma túy đặc biệt lớn, tòa tuyên phạt hai bị cáo Giàng Seo Hòa và Vàng Seo Sử án tử hình. Đối với đối tượng thuê hai bị cáo vận chuyển ma túy, theo lời khai của Hòa người đó có tên là Chấu Seo Phù. Tuy nhiên, hiện tại Phù không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu làm gì. Vì vậy, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý sau theo quy định.

Lĩnh bản án cao nhất, khiến cả hai bị cáo rời tòa trong đôi mắt đỏ au. Nỗi hối hận của cả hai dường như đã quá muộn. Xót xa hơn là cảnh vợ con đang khóc ngất phía dưới khi nghe án tử đã được tuyên cho người chồng của mình. Hai từ giá như của các bị cáo dường như là muộn màng... Đó cũng là bài học cảnh tỉnh dành cho những ai đang có ý định kiếm tiền, làm giàu từ việc gieo rắc “cái chết trắng”....

Đọc thêm