Nỗi đau và lòng vị tha của bố mẹ vợ đối với tội ác của con rể

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nén nỗi đau đớn vì con gái thiệt mạng oan uổng, hai ông bà đã mở lòng bao dung tha thứ cho Nghĩa và mong con rể nhận ra sai lầm của mình để cải tạo tốt, sớm được trở về chăm sóc con thơ, hương khói cho người vợ đã khuất.
Cảnh sát dẫn giải bị cáo Ngô Văn Nghĩa ra bục khai.
Cảnh sát dẫn giải bị cáo Ngô Văn Nghĩa ra bục khai.

Dù được bố mẹ vợ dạy cách làm ăn, hỗ trợ chăm sóc con cái nhưng Nghĩa lại luôn mang nỗi bực tức với nhà ngoại chỉ vì bị chê chậm chạp. Sau bữa tiệc vui vẻ, Nghĩa đã dùng dao đoạt đi mạng sống của người vợ đầu gối tay ấp.

Chồng đoạt mạng vợ vì giận nhà ngoại

Từ ngày con gái mình bị chính con rể là Ngô Văn Nghĩa (SN 1988, ngụ xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) dùng dao đoạt mạng, nỗi đau dường như vẫn còn đó đối với vợ chồng ông Trương Văn Phượng. Vì thế, tại phiên tòa xét xử Ngô Văn Nghĩa về tội Giết người, khi vị đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa công bố bản cáo trạng, vợ chồng ông Phượng luôn cúi mặt xuống bàn, đôi mắt đỏ hoe. Nỗi đau con gái bị chính người chồng đầu gối tay ấp tước đi mạng sống khiến vết thương lòng của họ lần nữa rỉ máu.

Trong nước mắt, vợ chồng ông Phượng xót xa: “Đau lòng lắm, không hiểu vì sao thằng Nghĩa lại ra tay tàn nhẫn như vậy với vợ nó. Mẹ mất, bố vào tù nên hai đứa cháu nhỏ hiện đang được nội ngoại nuôi dưỡng, chăm sóc. Ngày nào chúng nó cũng hỏi bố mẹ đi đâu rồi mà không về khiến chúng tôi càng đau lòng. Hôm nay, chúng tôi đến đây với mục đích duy nhất là hỏi rõ thằng Nghĩa vì sao lại xảy ra cơ sự này?”.

Theo chia sẻ của hai gia đình tại tòa, chị Th. vốn xinh xắn nhưng tính tình hơi thất thường. Còn Ngô Văn Nghĩa từ khoảng năm 13,14 tuổi đã có biểu hiện của bệnh động kinh. Gia đình đã nhiều lần đưa Nghĩa đi khám, uống thuốc điều trị. Tuy nhiên, bệnh động kinh của Nghĩa chỉ thuyên giảm chứ không khỏi.

Dù đau buồn nhưng bố mẹ vợ đã có lời xin giảm án cho con rể.Dù đau buồn nhưng bố mẹ vợ đã có lời xin giảm án cho con rể.

Hai con người chung số phận đến với nhau bằng một đám cưới vào năm 2018. Để vun vén cho các con, bên ngoại có cắt cho vợ chồng Nghĩa mảnh đất trong vườn, còn đằng nội góp công, góp của để xây cho đôi vợ chồng trẻ căn nhà. Cuộc sống ở quê dù chưa khá giả nhưng cũng không đến nỗi túng thiếu.

Thời gian gần đây, vợ chồng Nghĩa còn mở cửa hàng buôn bán nhỏ. Quá trình sinh sống, làm ăn, vì Nghĩa vốn chậm chạp nên thường được bố mẹ vợ nhắc nhở. Thay vì tiếp thu để sửa chữa thì Nghĩa lại bực tức với bố mẹ vợ. Gã con rể nuôi sự tức giận ấy trong lòng suốt một thời gian rồi sau đó đã đoạt mạng sống của chính vợ mình.

Theo cáo trạng, trưa ngày 7/5/2021, hai bên nội ngoại có đến nhà Nghĩa ăn bữa cơm. Tan tiệc, mọi người ai về nhà nấy còn vợ chồng nghĩa vào phòng ngủ trưa. Khoảng 14h30 cùng ngày, Nghĩa thức dậy trước, nghĩ đến mâu thuẫn trước đó với bố mẹ vợ nên nảy sinh ý định giết vợ. Nghĩ là làm, gã chồng này đi lấy con dao rồi cứa 2 nhát vào cổ người vợ khiến chị này tử vong. Sau khi gây án, Nghĩa bỏ ra ngoài thì bị người thân phát hiện vì quần áo dính máu. Bị tra hỏi, Nghĩa thừa nhận hành vi giết vợ với người thân rồi nhờ chở đến công an đầu thú.

Cơ quan pháp y kết luận nguyên nhân chết của nạn nhân là suy tuần hoàn cấp do vết thương đứt bó mạch, thần kinh cảnh hai bên, sụn quản, thanh – khí quản. Sau khi vụ án mạng xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tâm thần đối với Ngô Văn Nghĩa và kết luận đối tượng này bị bệnh động kinh cơn lớn có biến đổi nhân cách mức độ nhẹ.

Tha thứ

Đứng trước bục khai báo, bị cáo thừa nhận hành vi giết vợ. Khi được tòa xét hỏi về động cơ gây án, Nghĩa khai do mâu thuẫn với nhà ngoại vì “bị bố mẹ vợ xem thường vì mình chậm chạp”. Tuy nhiên, bố mẹ của nạn nhân khẳng định tại tòa giữa gia đình và con rể không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ là việc dạy bảo hai vợ chồng làm ăn.

Mẹ của bị hại phát biểu tại tòa: “Hai vợ chồng nó đều chậm chạp nên trong cuộc sống hàng ngày chúng tôi thường hướng dẫn, bày dạy làm ăn, chứ có mắng mỏ gì nặng lời đâu. Gia đình hai bên cũng không ghét bỏ chi cả. Chúng tôi đều vun vén cho vợ chồng nó từ kinh tế đến việc hỗ trợ chăm sóc con cái. Không ngờ thằng Nghĩa lại gây ra sự việc trên. Chúng tôi mất con nhưng đến nay vẫn không biết động cơ của Nghĩa nên muốn hỏi một lần cho rõ”.

Trước câu hỏi của mẹ bị hại, Nghĩa khai không mâu thuẫn gì với vợ, chỉ vì tức bố mẹ vợ thôi. Dù rất đau đớn trước cái chết của con gái nhưng vợ chồng ông Phượng đã có lời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đại diện bị hại cũng không đề nghị bị cáo bồi thường về phần dân sự. Trong nỗi xúc động, mẹ bị hại trình bày: “Gia đình chúng tôi xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, chỉ mong rằng Nghĩa hiểu hành vi của mình là sai, để rồi đừng thù hằn hay nghĩ xấu về bố mẹ vợ nữa. Mong con rể cố gắng cải tạo tốt, sớm trở về chăm sóc các con”.

Ngồi cùng ghế với gia đình thông gia, bố của bị cáo Nghĩa cũng trình bày việc con mình bị động kinh từ nhỏ. Nhiều năm qua, gia đình thường lấy thuốc cho con uống nhưng Nghĩa vẫn hay lên cơn động kinh, nói nhảm một mình. Ông cũng ghi nhận tình thương mà ông bà thông gia luôn dành cho vợ chồng con trai mình. Sau khi con dâu mất, con trai vướng lao lý, ông đảm nhận việc nuôi đứa cháu hơn 3 tháng. Hiện cháu bé thứ hai mới hơn 1 tuổi, thường đau ốm nên ông xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho con trai mình. Tại phiên tòa hôm ấy, trước sự động viên của nhiều người, bị cáo mới quay sang bố mẹ vợ và bố đẻ để gửi lời xin lỗi.

Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa nêu quan điểm, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Chỉ vì mâu thuẫn không rõ ràng bị cáo đã tước đi mạng sống của chính vợ mình. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo trong vụ án như thành khẩn khai báo, bị bệnh động kinh, gia đình bị hại có đơn xin giảm án cho bị cáo.

Tòa vừa vào nghị án, dường như nỗi xúc động đối với mẹ bị hại dâng trào. Bà tiến gần đến con rể nghẹn ngào hỏi: “Nghĩa ơi, có nhớ con không? Tại sao con lại làm như vậy với vợ?”. Trước những câu hỏi của mẹ vợ, Nghĩa gật đầu rồi nhờ bố mẹ chăm sóc các cháu. Rồi người mẹ vợ tiếp tục nhắn nhủ con rể cũng là kẻ đã đoạt mạng sống con gái mình: “Từ ngày xảy ra chuyện đến nay, hai đứa con cứ hỏi bố mẹ đi đâu?. Vợ đã mất rồi, coi đó mà sống tử tế để sớm về nuôi con cái, hương khói cho vợ”.

Với tội Giết người, Ngô Văn Nghĩa bị tòa tuyên phạt 15 năm tù. Tòa kết thúc, hai gia đình thông gia lặng lẽ cùng ra về. Dù nỗi đau mất con vẫn còn đó, nhưng bố mẹ vợ đã tha thứ cho con rể và không một lời trách cứ đằng nội. Bởi theo lời mẹ của bị hại, họ chấp nhận tha thứ những lầm lỗi của con rể để tiếp tục mối quan hệ thông gia và thay các con lo cho hai đứa cháu thơ vô tội.

Đọc thêm