Bi kịch gia đình có con gái theo cha đi buôn ma túy rồi chui lủi trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người cha nghiện ngập rồi cùng con gái tham gia vào phi vụ mua bán ma túy. Trong khi cha và đồng bọn bị bắt, ngồi tù thì con gái bỏ trốn sang Trung Quốc. 15 năm “nữ quái” Vi Thị Nga sống trong sợ hãi, không dám về nước vì bị truy nã cho đến khi bị bắt.
Bị cáo Vi Thị Nga khóc lóc suốt phiên xử.
Bị cáo Vi Thị Nga khóc lóc suốt phiên xử.

Đến khi Nga hầu tòa để trả giá cho lỗi lầm của mình thì người bố mới được ra tù. Sau 15 năm, cha con mới được đoàn tụ nhưng trong hoàn cảnh éo le.

Cha vào tù, con gái trốn truy nã suốt 15 năm

Trung tuần tháng 7, tại TAND tỉnh Nghệ An đã diễn ra phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Vi Thị Nga (SN 1984), trú xã Châu Thôn, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trong vụ án này, hành vi phạm tội của bị cáo khá đơn giản, nhưng hành trình trốn nã và những ngày tháng sống chui lủi nơi xứ người đã được bị cáo kể lại trong nước mắt.

Vụ án ma túy liên quan đến bị cáo Nga xảy ra cách đây 15 năm. Trong vụ án này, bố của bị cáo là ông Vi Văn Nghiếc (SN 1960) và người đàn bà tên Vi Thị Oanh (SN 1962) là đồng phạm. Đến nay, người cha đã chấp hành xong hình phạt 18 năm tù, Oanh cũng đã tái hòa nhập cộng đồng, chỉ còn Nga vì bỏ trốn khỏi địa phương, bị truy nã nên hôm nay mới được đưa ra xét xử. Cha con gặp nhau trong tình cảnh éo le, Nga òa khóc.

Trong nghẹn ngào, nữ bị cáo khai khoảng tháng 4/2006, gia đình có cho Vi Thị Oanh thuê nhà để bán nước giải khát. Trong nhiều vị khách ghé đến quán nước có người đàn ông tên Mẹo. Tháng 10/2006, vị khách thân quen này đặt vấn đề thuê Oanh và Nga tìm mối bán ma túy để kiếm lời. Hai bên thương lượng, nguồn “hàng” sẽ do Mẹo lo liệu, số tiền thu được sẽ chia phần nhiều cho bên bán.

Thỏa thuận thành công, Mẹo tìm đến Nghiếc thuê vận chuyển ma túy vì biết chủ nhà là con nghiện. Trước lời hứa hẹn của Mẹo, Nghiếc liền đồng ý. Sau đó, Nghiếc đi bộ lên khu vực rừng lấy 35,8 gam ma túy rồi cầm về nhà. Số ma túy trên được cha con Nghiếc và Oanh chia nhỏ thành 10 “chỉ” để bán cho khách.

Hơn 1 tháng sau, do không bán được “hàng” nên Oanh đưa ma túy cho Nghiếc để trả lại cho Mẹo. Tuy nhiên, trên đường đi do phát hiện công an đang tuần tra nên Nghiếc sợ bị lộ, quay về nhà. Ít ngày sau, tức là ngày 7/11/2006, có 1 vị khách lạ đến gặp Oanh hỏi mua ma túy. Khi Vi Thị Oanh đang bán ma túy cho khách thì bị công an ập đến bắt giữ. Sau khi biết Oanh và bố mình bị bắt và đưa ra xét xử thì Vi Thị Nga nhanh chân bỏ trốn.

Ông Nghiếc luôn dặn dò con gái cải tạo tốt.Ông Nghiếc luôn dặn dò con gái cải tạo tốt.

Khi HĐXX hỏi về lý do bỏ trốn, Nga khai: “Bị cáo vì sợ nên trốn khỏi địa phương, đi nơi khác làm thuê. Chừng một tháng sau thì có người mách tin bảo bị cáo đang bị công an truy nã. Lo sợ nên bị cáo đã theo nhóm người vượt biên sang Trung Quốc”. Theo trình bày của bị cáo, sau khi sang bên kia biên giới, bị cáo làm thuê tại các công ty và chung sống như vợ chồng với một người đàn ông đồng hương.

Dù hai đứa con lần lượt chào đời, cuộc sống đã dần ổn định nhưng vì đang bị truy nã nên bị cáo không dám tiếp xúc với người Việt Nam. Việc liên lạc với người thân cũng hạn chế. Cho đến năm 2015, thông tin mẹ đẻ qua đời được báo sang nên Nga quyết định bí mật về nước để chịu tang mẹ. Về quê vài ngày, Nga vộ vàng trở lại Trung Quốc. Ít năm sau, chồng “hờ” quyết định ôm hai đứa con về Việt Nam trước, chỉ còn Nga ở lại xứ người.

Đầu năm 2021, dịch Covid-19 ở Trung Quốc diễn biến phức tạp. Vì thế, những lao động bất hợp pháp trong đó có Vi Thị Nga đều bị chính quyền nước sở tại trục xuất về Việt Nam. Khi Vi Thị Nga đang thực hiện cách ly y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thì bị công an bắt giữ theo lệnh truy nã. Vậy là sau 15 năm bỏ trốn, sống chui lủi, bị truy nã, Vi Thị Nga đã phải tra tay vào còng số 8 để trả giá cho tội lỗi của mình.

Con gái “nối gót” cha vào tù

Suốt phiên xử án, Nga khóc lóc, tinh thần hoảng loạn, do đó HĐXX đã nhiều lần động viên bị cáo bình tĩnh để khai báo. Ở phía dưới, ông Nghiếc cũng lên tiếng khuyên con nên bình tĩnh “mình làm thế nào thì khai như vậy con à”.

Được người thân động viên, Vi Thị Nga đã kể về quảng thời gian trốn nã, sống chui lủi nơi xứ người. Theo lời khai của nữ bị cáo, 15 năm trốn nã là quãng thời gian bị cáo luôn đấu tranh tư tưởng. Thương và nhớ con nên Nga muốn được về nước. Nhưng rồi vì không có đủ dũng khí để đối diện với pháp luật nên người đàn bà này lại thôi. “Sống cảnh chui lủi nên nhiều đêm trong giấc ngủ chập chờn, tôi gặp ác mộng....”, Nga kể.

Dịch Covid-19 bùng phát phức tạp, khiến cuộc sống chui lủi của Nga càng khó khăn hơn. Công việc bị cắt giảm, nguy cơ nhiễm bệnh bất cứ lúc nào. Hơn nữa, chính quyền nước sở tại ráo riết truy quét những lao động bất hợp pháp. Do đó, bị cáo bị trục xuất về nước và bị bắt trong thời gian cách ly y tế để phòng chống dịch.

Đối diện với bản án của pháp luật, bị cáo khóc lóc, xin giảm nhẹ hình phạt. “Chồng hờ của bị cáo hiện cũng đã đi lấy người khác. Xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về chăm sóc con”, Nga trình bày trong lời nói sau cùng.

Giờ nghị án hôm đó, Nga quay xuống hỏi thăm bố về tình hình các con của mình. Thấy vậy, ông Nghiếc liền động viên con. Trong phút trầm ngâm, ông Nghiếc chia sẻ: “Tôi không ngờ gia đình mình lại rơi vào bi kịch như vậy, hai cha con cùng vướng lao lý. Tôi thụ lý bản án 18 năm tù tại một trại giam ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Quá trình tôi ngồi tù vợ có vào thăm nuôi vài lần. Nhưng ít năm sau do sức khỏe yếu nên bà ấy không vào thăm nuôi tôi được. Tôi cũng không có thông tin gì về con Nga”.

Im lặng một lát, ông nói tiếp: đến năm 2015, tôi nhận được thông tin vợ mất nhưng không thể về chịu tang bà ấy được. Đó cũng là điều khiến tôi luôn trăn trở suốt nhiều năm qua. Đầu năm 2020 tôi được tha tù trước thời hạn. Trở về nhà thì vợ đã qua đời, các con thì một đứa đang bỏ trốn. Từ đó đến nay, tôi chỉ quanh quẩn ở bản làng, tự hứa không tái phạm để làm lại cuộc đời vì mình đã vấp ngã 1 lần rồi. Nay con gái bị bắt, phải vào tù nhưng lòng tôi lại cảm thấy thanh thản vì ít ra cũng biết được án tù mà con phải nhận. Như thế còn hơn cứ sống chui lủi, lúc nào cũng lo sợ.

Lời chia sẻ đó cũng được ông Nghiếc dặn dò với cô con gái sắp bước vào cánh cổng nhà tù. “Con cứ cải tạo tốt, sẽ được nhà nước giảm án”, ông nhắn nhủ với con gái trước khi tòa ra tuyên án. Với tội Mua bán trái phép chất ma túy Vi Thị Nga bị tòa tuyên phạt 11 năm tù. Nghe bản án, Nga ôm mặt òa khóc. Trong tiếng nấc, Nga cầu xin: “Nhờ bố qua lại với các con của con. Bố ơi, đừng bỏ rơi các cháu”. Tiếng “ừ” của người bố ở phía dưới chưa dứt thì Nga bị dẫn ra chiếc xe bít bùng đang đợi sẵn....

Đọc thêm