Nỗi bất an của thanh niên sau ngày phải cắt bỏ lá lách vì bị đánh

(PLVN) - Vay tiền không trả đúng hẹn, Hiếu bị đánh phải cắt bỏ toàn bộ lá lách, tổn thương sức khỏe 36%. Từ chàng trai khỏe mạnh, tháo vát, Hiếu trở nên ốm yếu và hầu như không làm được gì. Giờ đây, nỗi lo lớn nhất của Hiếu là những ngày về sau, mỗi khi trái gió trở trời, sức khỏe sẽ ra sao…
Bị cáo Nguyễn Đình Hòa tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Đình Hòa tại tòa.

Mâu thuẫn từ vụ vay tiền hẹn 30 phút trả

Nguyễn Đình Hòa (26 tuổi), trú xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Đình Hiếu (tên nạn nhân đã được thay đổi, trú cùng địa phương) vốn là bạn bè chơi với nhau. Vì là chỗ thân quen, sống cùng địa phương nên khi Hiếu gọi điện vay 5 triệu đồng, hẹn 30 phút sau trả Hòa đồng ý. 

Chiều tối ngày 10/3/2020, Hòa đưa tiền đến cho Hiếu vay. Nhưng ba tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không thấy bạn trả nợ khiến Hòa bực tức, gọi điện nhưng Hiếu không bắt máy càng khiến Hòa tức giận. Do đó, Hòa cầm gậy ba khúc bằng kim loại nhờ bạn chở đi tìm con nợ. 

Tới 21h30 phút cùng ngày, khi vừa thấy Hiếu, Hòa dùng gậy ba khúc lao vào đánh con nợ tới tấp, hỏi tiền đâu? Bị đánh, Hiếuvừa dùng tay ôm phần đầu, vừa hứa sẽ trả đủ tiền. Để minh chứng cho lời nói của mình, Hiếu lôi từ trong túi quần ra 750 nghìn đồng rồi điện thoại cho một người bạn nhờ vay tiền để trả nợ gấp. Hòa liền giật điện thoại và lấy đi số tiền của Hiếu.

Từ ngày bị Hòa đánh phải cắt lá lách, sức khỏe anh Hiếu giảm đi rõ rệt
Từ ngày bị Hòa đánh phải cắt lá lách, sức khỏe anh Hiếu giảm đi rõ rệt 

Trước khi bỏ đi, Hòa bắt Hiếu phải trả nợ trong vòng 30 phút sau. Khoảng 23h cùng ngày, Hiếu nhờ một người bạn cầm 4,4 triệu đồng đến trả cho Hòa đồng thời xin lại điện thoại nhưng không được chấp nhận. Lúc sau, Hiếu bị đau bụng nên được mọi người đưa đến cơ sở y tế kiểm tra và được kết luận vỡ lách. Nạn nhân sau đó phải tiến hành ca phẫu thuật cắt toàn bộ lá lách khiến sức khỏe giảm sút. 

Bị hại sau đó đã làm đơn trình báo công an đề nghị làm rõ hành vi của Nguyễn Định Hòa. Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tổn hại sức khỏe của Hiếu và kết luận nạn nhân bị tổn hại 36%. Số tài sản gồm tiền và điện thoại Hòa cướp của Hiếu là gần 2 triệu đồng. Nguyễn Đình Hòa bị truy tố về tội “Cướp tài sản”.

Riêng với nạn nhân, việc bị đánh đập phải cắt toàn bộ lá lách khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến tham dự phiên tòa, bị hại cho biết sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. “Tôi hầu như không làm được việc gì, thỉnh thoảng lại cảm thấy đau, sức khỏe giảm rõ rệt. Cũng vì đau yếu nên nhiều tháng nay tôi không làm việc gì mà chủ yếu quanh quẩn trong nhà”, Hiếu cho biết.

Từ thanh niên khỏe mạnh, xông xáo làm mọi công việc thì giờ đây anh gầy ốm, xanh xao. Được phát biểu tại tòa, bị hại cho biết sau khi xảy ra sự việc, bị cáo đã tác đồng cho gia đình bồi thường 10 triệu đồng. Giờ đây, Hiếu tiếp tục yêu cầu bị cáo phải hỗ trợ thêm 30 triệu đồng. 

“Tôi dùng từ hỗ trợ vì khoản tiền ấy xem như tôi có thêm chi phí để bồi bổ sức khỏe. Ở đây nói bồi thường thì không đúng lắm vì không biết bao nhiêu tiền mới mua được sức khỏe của tôi như ngày xưa. Tôi chỉ sợ sau này mỗi khi trái gió trở trời không biết sức khỏe mình sẽ thế nào”, mặc dù vậy nhưng trước tòa, bị hại đã có lời xin giảm án cho bị cáo. 

Vợ chồng 9X “nối gót” nhau vào tù

Trước bục khai báo ngày hôm đó, bị cáo Nguyễn Đình Hòa thừa nhận hành vi lấy tiền và điện thoại của Hiếu. Bị cáo khai vì bực tức chuyện bị hại mượn tiền nhưng không trả đúng hẹn, lại không có lời giải thích rõ ràng nên đã không kiềm chế được hành vi của mình. Về hành động cướp tiền và lấy điện thoại, bị cáo lý giải nhằm mục đích uy hiếp để Hiếu trả tiền chứ không cướp tài sản.  

Bị cáo tỏ ra hối hận và xin được giảm án “vì hiện nay hai đứa con nhỏ của bị cáo bơ vơ, không ai chăm sóc”. Nhắc đến con, giọng nói của Hòa chùn xuống. Được biết, sau khi chồng bị bắt tạm giam không lâu thì ở nhà vợ của Hóa tênlà Lưu Thị Huyền (SM 1996) cũng bị công an bắt giữ vì có hành vi buôn bán ma túy. 

Thời điểm đó vào tháng 4/2020, khi cả nước đang gồng mình chống dịch Covid-19 thì Huyền và một số đối tượng lại tổ chức mua bán, sử dụng ma túy gây mất trật tự, an ninh trên địa bàn. Công an huyện Anh Sơn đã lập chuyên án và bắt giữ Huyền cùng một số đối tượng. Lưu Thị Huyền sau đó bị tòa tuyên phạt 8 năm tù vì tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bố mẹ “nối gót” nhau vào tù nên hai đứa con thơ đành bấu bíu ông bà nội.Ngặt nỗi bố mẹ Hòa cũng quần quật với công việc đồng ruộng khiến cuộc sống càng vất vả hơn. Hôm xét xử Hòa, ông bà đã bế hai đứa con thơ của vợ chồng Hòa xuống tòa. Vừa nhìn thấy bố ngồi phía trong đứa bé hơn 1 tuổi đã khóc, đòi bế. Nhìn cảnh tượng đó, khiến ông bố trẻ bối rối.

Ôm đứa cháu nhỏ trên tay, bố của Hòa không giấu được sự buồn bã trên khuôn mặt. Việc cả con trai và con dâu lần lượt vào tù khi tuổi đời còn trẻ khiến ông bà buồn phiền, chán nản. Nhưng vì những đứa cháu thơ, ông bà lại cố động viên nhau cùng cố gắng để chăm sóc cháu. Gặp đứa con lầm lỡ tại tòa vợ chồng ông chỉ biết nhắn nhủ, động viên Hòa cải tạo, sữa chữa lỗi lầm. 

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Hòa xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với các con, làm lại cuộc đời vốn đã có vết nhơ. Được biết, Nguyễn Đình Hòa từng bị tòa tuyên phạt 12 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. 

HĐXX nhận định, trong vụ án này việc bị cáo cầm hung khí, đánh bị hại giữa đêm khuya thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật dù bị cáo từng có tiền án phải ngồi tù. Nhưng cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như thành khẩn khai báo, chủ động tác động gia đình bồi thường một phần thiệt hại cho nạn nhân, gia đình có công với cách mạng. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Đình Hòa 12 năm tù về tội Cướp tài sản. Buộc bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân 30 triệu đồng.

Đọc thêm