Rượu khiến gã đàn ông mất gia đình, hóa thành kẻ sát nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vì rượu mà Thân mất đi mái ấm của mình khi người vợ vì không chịu nổi cảnh chồng suốt ngày say be bét nên ly hôn. Cũng vì rượu mà gã đàn ông làm nghề đánh bắt cá ngoài biển ấy đã mất kiểm soát, tước đi mạng sống em trai mình sau chầu nhậu lúc sáng sớm.
Bị cáo Trần Đức Thân.
Bị cáo Trần Đức Thân.

“Uống rượu nhiều quá thành ngây”

Đó là lời thừa nhận của bị cáo Trần Đức Thân (SN 1968, ngụ xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) tại phiên tòa “Giết người” vừa được TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử. Đây là phiên tòa đặc biệt khi bị cáo và bị hại có mối quan hệ thân thiết.

Người bị hại trong vụ án - anh Trần Đ.Th. (SN 1971) là em trai của bị cáo Thân. Do vậy, trước khi bước vào làm việc, HĐXX đã chia buồn nỗi mất mát với gia đình bị hại. Đồng thời, khuyên bị cáo bình tĩnh để phiên tòa được xét xử công tâm, đúng quy định của pháp luật. Cùi gằm mặt sau vành móng ngựa, những lời khai của Thân như bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Bị cáo trình bày giữa mình và bị hại là anh em ruột trong gia đình có 5 anh chị em. Cả hai đều đã có gia đình riêng, nhưng cuộc hôn nhân của Thân lại không hạnh phúc vì đổ vỡ từ lâu. Sau biến cố đó, Thân nhường nhà cho con trai ở, còn bản thân về sống tại căn nhà của bố mẹ đẻ. Thương anh trai sống lủi thủi một mình khi bố mẹ đều đã ra đi, gia đình anh Th. thường qua lại hỏi thăm, có khi là biếu thức ăn. Điều này được con gái của bị hại xác nhận.

Cô gái 29 tuổi chia sẻ: “Thương bác sống một mình, gia đình tôi thường xuyên qua thăm hỏi, động viên để bù đắp một phần tình cảm. Bình thường bác ấy tốt tính, nhưng mỗi khi có rượu vào là mất kiểm soát”. Chính thói nát rượu của Thân đã đẩy gã đàn ông được đánh giá hiền lành vào con đường tội ác, trở thành kẻ sát nhân.

Và cho đến bây giờ, người thân của bị hại vẫn chưa thôi ám ảnh bởi cái chết đau thương của anh Th. “Hôm đó, em đang đi dạy học ở trường thì nhận được tin bố gặp nạn. Vội chạy về nhà, em bàng hoàng khi thấy bố mất trên giường nhà bác Thân, mẹ thì ngã quỵ”, con gái nạn nhân nghẹn giọng.

bị cáo Trong cơn say rượu, bị cái Trần Đức Thân đã sát hại em trai mình.bị cáo Trong cơn say rượu, bị cái Trần Đức Thân đã sát hại em trai mình.

Theo tài liệu điều tra, sáng 21/1/2021, Trần Đức Thân trở về nhà sau một đêm đánh bắt cá ngoài biển. Trên đường về nhà, Thân ghé quán mua đĩa bánh mướt, bát xáo thịt bò cùng chai rượu về ăn. Đi qua nhà em trai, Thân gọi anh Th. vào cùng “ăn sáng, làm chén rượu”. Hai anh em uống hết chai rượu nên Thân đi mua chai rượu khác về để tiếp tục cuộc vui.

Quá trình chén chú, chén anh giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn về việc chia đất đai cho người em út. Bức xúc, Thân đấm vào mặt anh Th. Sau đó, lấy cái điếu cày làm bằng tre, đánh vào vùng đầu em trai và đuổi ra khỏi nhà, nói “nhà ni là của bố mẹ để lại cho tau”.

Do bị đánh, choáng đầu nên anh Th. lên giường nằm. Thân sau đó tiếp tục dùng thanh tre, thớt làm bằng gỗ đánh vào vùng mặt anh Th khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Biết em trai đã tắt thở, Trần Đức Thân đến công an đầu thú. Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân chết của nạn nhân do “xuất huyết não, gãy xương chính mũi, gãy cung tiếp xương gò má do chấn thương”.

Trước những câu hỏi của tòa về động cơ, mục đích phạm tội bị cáo trả lời ngắn gọn “bị cáo hôm đó uống nhiều rượu quá nên không nhớ chi nữa cả”. Trần Đức Thân trình bày nguyên nhân của vụ án là do say rượu, không làm chủ được hành vi của mình, còn đất cát chỉ là chuyện nhỏ. Thân thừa nhận mình nghiện rượu, cũng vì uống rượu nhiều quá nên “thành người ngây ngây”.

Bi kịch được báo trước

Suốt buổi xét xử, không ít lần bị cáo lấy tay gạt nước mắt, thể hiện sự hối hận về hành vi tước đoạt mạng sống em trai mình. Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Suốt quá trình làm việc với thân chủ, Trần Đức Thân luôn thể hiện sự ăn năn, day dứt bản thân. Bị cáo luôn cảm thấy có lỗi với người em đã khuất và gia đình bị hại.

“Lần nào tôi đến làm việc, bị cáo cũng khóc, tỏ ra hối hận. Bị cáo nhờ tôi gửi lời xin lỗi tới gia đình em trai. Và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo cũng thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải về hành vi sai trái của mình”, nữ luật sư đưa ra những tình tiết để giảm nhẹ cho bị cáo.

Cũng theo thông tin từ nữ luật sư, bị cáo Thân có hoàn cảnh rất éo le. Thân từng có cuộc hôn nhân đầm ấm với người vợ và 2 đứa con. Nhưng rồi, gia đình ấy đã tan vỡ vì nhiều nguyên nhân trong đó có việc Thân nghiện rượu. Sau khi hôn nhân đứt gánh, Thân nhường lại căn nhà chung của vợ chồng cho gia đình con trai rồi về lại nhà bố mẹ đẻ sinh sống.

Để có tiền mưu sinh, Thân thường đi đánh bắt cá ngoài biển. Mỗi khi về nhà, Thân thường mua chai rượu về nhâm nhi. Càng uống, người đàn ông này càng mất kiểm soát, có những lời nói, hành động thiếu chuẩn mực. Đó cũng là nguyên nhân đẩy Thân vào bi kịch do chính mình gây ra. Cướp đi mạng sống của em trai trong cơn say, tại tòa khi nghe VKS đề nghị mức án từ 13 đến 14 năm, Thân cho rằng “quá nặng”.

Như để bao biện cho hành động của mình và để xin giảm án, Thân trình bày: Bị cáo lớn lên trong gia đình có truyền thống với cách mạng. Bố mẹ từng tham gia kháng chiến, có bằng khen của nhà nước. Bản thân bị cáo cũng từng tham gia bộ đội sang Lào từ năm 1987 đến 1990.

Do bị sốt rét nên bị cáo xuất ngũ. Từ đó đến nay vì ảnh hưởng của căn bệnh đó nên sức khỏe bị cáo yếu. Sống một mình nên bị cáo tìm đến rượu rồi trong lúc say, lại nghe đến chuyện đất cát nên đã có hành vi mất kiểm soát. Đại diện gia đình bị hại đến tham dự tòa không yêu cầu bồi thường về dân sự. Còn về hình sự, vợ của bị hại không đến tòa nhưng đã có đơn xin giảm án cho bị cáo.

Giờ nghị án hôm ấy, Thân ngồi cúi mặt, nhiều lần định quay sang chỗ người cháu đang ngồi để nói điều gì đó nhưng lại thôi... Mãi đến khi được vài người thân ở phía dưới động viên, Thân mới quay sang nhìn cháu, nói trong đứt quãng: “Cháu ơi, bác xin lỗi. Cho bác gửi lời xin lỗi tới gia đình cháu....”.

Vừa nghe những lời ấy, người cháu dường như không kìm nén được nỗi đau bấy lâu nữa, òa khóc trong nghẹn ngào...Chị cho hay, đến hôm nay người mẹ vẫn còn sốc về cái chết của bố. Cũng vì vết thương lòng chưa thể nguôi ngoai nên hôm nay người phụ nữ ấy không đến tòa... Với hành vi giết người có tính côn đồ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Đức Thân 14 năm tù về tội Giết người.

Phiên tòa kết thúc, Thân lững thững bước ra chiếc xe bít thùng đã chờ sẵn. Vì rượu, vì chuyện đất cát lão ngư ấy đã cướp đi mạng sống của người thân mình. Để rồi suốt những ngày qua và trong nhiều năm tới bị cáo luôn sống trong mặc cảm, hối hận, day dứt về việc làm sai trái ấy. Vụ án cũng là bài học cho những đệ tử lưu linh, đừng vì chén rượu mà đánh mất tình thân, lúc ấy dù hối hận cũng đã quá muộn màng

Đọc thêm