Thảm kịch gia đình có đứa con nghiện ngập

(PLVN) - Phiên tòa kết thúc, được tòa cho hưởng án treo vì xác định hành vi đoạt mạng con trai phạm tội trong tình trạng bị kích động mạnh, lão bị cáo lập cập cùng người vợ gầy yếu vội sấp ngửa ra về để kịp chuyến xe muộn. Từ ngày con dâu bỏ đi, rồi đứa con trai nghiện thiệt mạng, vợ chồng bị cáo phải gánh trách nhiệm nuôi cháu mồ côi...

Thảm kịch gia đình có đứa con nghiện ngập

Nhiều lần bị đứa con nghiện ma túy, nhiễm HIV quấy phá vì không được gia đình cho tiền hút chích, người cha đã phải nhẫn nhịn. Thế nhưng, đứa con này vẫn tiếp tục lấn át, hết trộm tiền bạc, tài sản trong gia đình lại chửi bới cha mẹ già. Nỗi tức giận, uất ức dồn nén lâu ngày khiến người cha hại chết con mình bằng lưỡi rìu…

Đứa con nghiện ngập

Phiên tòa xét xử Lang Viết Cường (SN 1963, ngụ xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người trong trại thái tinh thần bị kích động mạnh diễn ra chóng vánh khi bị cáo thừa nhận hết mọi hành vi phạm tội. Bản án của pháp luật cũng đã được tuyên, nhưng hình ảnh người đàn ông khắc khổ hầu tòa vừa đáng thương, vừa đáng trách. Từ người ông, người cha hiền lành, mẫu mực, Lang Viết Cường trở thành hung thủ giết người.

Oái ăm thay, bị hại không ai khác chính là đứa con nghiện ngập, bất trị của ông bà. Vợ chồng ông Lang Viết Cường, Quang Thị Hồng có với nhau 2 mặt con, anh Duy Khánh là con trai đầu. Những tưởng sau khi dựng vợ, gã chồng cho các con xong, vợ chồng ông Cường sẽ được thảnh thơi bên những đứa cháu. Thế nhưng, niềm hi vọng bình dị của hai người chẳng bao giờ trở thành sự thật. Là con trai trưởng nhưng Khánh là đứa ngỗ nghịch, ăn chơi đua đòi, rồi bập vào ma túy.

Phát hiện con trai nghiện ngập, ông Cường tìm cách kéo con ra nhưng bất lực. Cho đến khi Khánh lấy vợ, trẻ hơn đúng 12 tuổi, ông Cường đã nhen nhóm hi vọng Khánh sẽ hồi tâm chuyển ý để tu tỉnh, sống có trách nhiệm hơn với vợ con, gia đình. Nhưng người vợ trẻ và đứa con trai kháu khỉnh không thể kéo Khánh ra khỏi ma túy.

Nỗi đau của người mẹ nạn nhân, cũng là vợ của bị cáo
Nỗi đau của người mẹ nạn nhân, cũng là vợ của bị cáo 

Lấn sâu vào ma túy rồi Khánh bị nhiễm HIV lúc nào không hay. Bệnh tật, lêu lổng lại ăn chơi phá phách khiến hàng xóm ngày càng xa lánh Khánh. Để có tiền mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện, nhà có gì có thể bán được Khánh bán tất. Lúc đầu thì trộm bán lén lút, sau ngang nhiên khiêng đồ đạc của bố mẹ đi bán rẻ. Bố mẹ, vợ có can ngăn, Khánh trừng mắt đe dọa. Mà Khánh làm thật chứ chẳng dừng lại ở đe dọa.

Khi nhà không còn gì để bán, Khánh chuyển sang “tróc” tiền người thân. Nhẹ nhàng thì xin, từ chối thì dọa đánh. Chán nản trước cảnh người chồng nghiện ngập, lêu lổng, người vợ trẻ đành để con lại, bỏ đi làm ăn xa. Ông Cường, bà Hồng lủi thủi nuôi cháu nội và “chống đỡ” đứa con trai nghiện ma túy nặng, nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Sức khỏe vốn ốm yếu nên từ ngày con dâu bỏ đi, mọi việc trong nhà lại đổ lên đôi vai gầy của bà Quang Thị Hồng. Người phụ nữ này vừa phải lo nương rẫy, vừa chăm sóc cháu và canh chừng đứa con nghiện ngập. Thế nhưng, đứa con ấy ngày càng thay đổi tính nết, sẵn sàng dọa giết bố mẹ nếu không được đáp ứng tiền bạc để mua ma túy.

Một ngày đầu tháng 1/2020, trong khi những gia đình khác đang chuẩn bị để đón Tết Nguyên Đán thì tại gia đình ông Cường lại xảy ra bi kịch. Bực tức trước hành vi ngỗ ngược của đứa con nghiện ngập, cùng với sự dồn nén sau thời gian dài chịu đựng, người cha già đã cướp đi mạng sống của con trai. 

Đoạt mạng con trai vì ức chế dồn nén

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, chập tối ngày 12/1/2020, dù đau đầu, mệt nhưng bà Hồng vẫn gắng ngồi vào mâm cơm với chồng và 2 đứa cháu (con của Khánh và của em trai Khánh). Mâm cơm hôm ấy chỉ có bát canh rau dại, mấy miếng thịt mỡ cho hai đứa trẻ nhưng nào có ai được yên ổn mà ăn…

Vừa bưng bát cơm lên, Khánh đã làu bàu chuyện xin tiền mà bà Hồng không cho. Bà Hồng thều thào, bảo đã hết sạch tiền, không còn đồng bạc lẻ nhưng Khánh không chịu im, còn lớn tiếng đe dọa, chửi bới. Chứng kiến cảnh tượng ấy khiến ông Cường nóng mặt, quát con im, bảo để cho mẹ ăn cơm. “Mẹ đang ốm, mệt, đã lâu không được ăn cơm rồi”, người cha nói.

Bị cha nạt, Khánh dằn mạnh chiếc bát cơm xuống mâm, bỏ ra giếng. Bực tức, ông Cường cầm bát cơm đi theo con. Không xin được tiền, Khánh “dở bài cùn”, lớn tiếng đe dọa “Nếu không có tiền thì bà sẽ thấy bà và các cháu chết như tôi!”. Thấy con trai cần dao phăm phăm đi vào nhà, ông Cường vứt bát cơm, nhặt chiếc cán rìu cũ chạy theo.

Nỗi tức giận, uất ức dồn nén lâu ngày được người cha khốn khổ này trút vào cán rìu, giáng liên tiếp vào đầu con trai. Nhát đập chí mạng của ông khiến Khánh vỡ sọ não, ngã úp mặt xuống tam cấp. Chỉ khi cán rìu gãy, văng vào nhà bếp và thấy người vợ ú ớ rồi ngất lịm, ông Cường mới choàng tỉnh. Ông chạy lại đỡ vợ, gọi điện thoại cho 2 người cháu đến đưa Khánh đi viện cấp cứu.

Nhận thấy tình hình vợ nguy hiểm khi thấy con trai bị thương, ông vội vàng lấy mấy viên thuốc hạ huyết áp rồi dìu bà sang nhà hàng xóm. Khoảng 2 tiếng sau, hay tin con trai không qua khỏi, Lang Viết Cường đã đến Công an huyện Quỳ Châu đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau đó, Lang Viết Cường bị truy tố về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Trước bục khai báo, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Bị cáo mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để chăm sóc người vợ ốm yếu và đứa cháu nội còn nhỏ. Bà Quang Thị Hồng – đại diện hợp pháp cho người bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Cường. Người phụ nữ này cho biết, nhiều năm nay gia đình khốn đốn vì Khánh nghiện ngập, nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Lo lắng cho con, vợ chồng bà luôn động viên cai nghiện, sống lành mạnh để tăng cường sức khỏe. Nhưng, những lời nhắn nhủ, căn dặn của vợ chồng bà đều không được đứa con ấy tiếp thu. Việc Khánh phá phách, trộm đồ đi bán càng khiến vợ chồng bà phiền lòng. Thế rồi, sự dồn nén cứ ngày một lớn hơn khiến trong cơn tức giận ông Cường đã xuống tay với đứa con ngỗ nghịch. HĐXX chia sẻ với những đau khổ của gia đình bà Hồng.

Tuy nhiên, việc ông Cường cướp đi mạng sống của con trai là vi phạm pháp luật nên cần phải xử lý. Trong vụ án này, bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lang Viết Cường 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Tòa kết thúc, vợ chồng ông Cường cùng đứa con trai sấp ngửa ra về để kịp chuyến xe muộn. Bởi cách xa đó gần 200km, đứa cháu mồ côi đang đợi ông bà.

Đọc thêm