Thanh niên sát hại người tình của cha lĩnh 18 năm tù

(PLVN) - Ngày 30/9, TAND tỉnh Hà Giang đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lành Đức Giang (SN 1996, trú tại phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang) mức án 18 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân thiệt mạng là một phụ nữ 45 tuổi, bạn gái của bố bị cáo.
Bị cáo Lành Đức Giang.
Bị cáo Lành Đức Giang.

Được biết, Lành Đức Giang là con trai duy nhất trong nhà, điều kiện kinh tế khá giả, được gia đình cho ăn học nhưng Giang không chịu học hành, không nghề nghiệp, chỉ chơi bời lêu lổng. Hai năm trước, mẹ của Giang qua đời khiến thanh niên này buồn chán, cô đơn, đôi lúc tìm đến rượu để giải khuây. Giang có bạn gái là người cùng thành phố, những lúc buồn chán Giang thường gọi điện, tâm sự với bạn vơi bớt đi phần nào.  

Khoảng 18h ngày 18/4/2020, bố Giang là ông Lành Văn S. (SN 1968) tổ chức ăn cơm, uống rượu tại nhà riêng. Trong bữa cơm có Lành Đức Giang (SN 1996, con ruột ông Sơn); bà Mùng Thị Khuấy (SN 1943, mẹ ông S, bà nội của Giang), chị Hùng Thị H (SN 1975, bạn gái ông S) và hai ông bạn của ông S. Chị H bạn gái của ông S hiện làm mẹ đơn thân, cán bộ một trường cao đẳng trên địa bàn, hai người đang trong giai đoạn tìm hiểu. 

Đến khoảng 21h thì hai ông bạn của ông S về nghỉ, chỉ còn lại người nhà.  Giang tiếp tục lấy bia ra mời bà Khuấy, ông S và chị H uống nhưng chỉ có chị H uống với Giang rồi chị H đi rửa bát, ông S đi lên phòng riêng ở tầng 2 ngủ. Đến khoảng gần 22h thì chị H tự bắt xe taxi đi về nhà.

Cán bộ điều tra lấy lời khai Lành Đức Giang bị bắt giữ sau khi gây án.
Cán bộ điều tra lấy lời khai Lành Đức Giang bị bắt giữ sau khi gây án.  

Trong thời gian đó, Giang gọi điện thoại qua ứng dụng messenger 3 người bạn trai trên địa bàn rủ đến nhà uống rượu. Một lát 3 người này có mặt, ngồi uống với Giang. Về phía chị H, sau khi về đến nhà riêng có nhắn tin cho ông S nói là đã về đến nhà, hai người tiếp tục nhắn tin qua lại tâm sự với nhau.

Sau đó ông S lái xe ô tô đi đón người tình quay lại nhà mình ngủ. Khi đón chị H về đến nhà ông S thì thấy Giang và ba người bạn đang nấu thức ăn ở bếp để chuẩn bị uống rượu. Ông S đưa bạn gái lên phòng riêng của ông S ở tầng 2 ngủ, lúc này người cha có nhắn tin báo cho con trai biết về việc đưa bạn gái về nhà ngủ. 

Nội dung tin nhắn của ông S gửi cho Giang: “Cô H lên nhà mình ngủ, con hiểu nhé” thì Giang nhắn trả lời: “Ngủ đi con uống với bạn”. Sau đó, Giang cùng các bạn ngồi uống rượu với nhau tại phòng khách ở tầng 1 đến khoảng 02h ngày 19/4/2020 thì giải tán. 

Trong thời gian ngồi uống rượu, Giang nhiều lần gọi video qua ứng dụng messenger nói chuyện với bạn gái của mình. Sau khi các bạn đi về, Giang tiếp tục gọi video qua ứng dụng cho người yêu tâm sự về tâm trạng buồn chán về cuộc sống và gia đình. 

Đến 02h25 phút qua hình ảnh video, người bạn gái nhìn thấy Giang đập phá cốc chén và chửi bới, tiếp đó Giang đi lên phòng ngủ của Giang ở tầng 2 đập một cái cốc và lên phòng thờ ở tầng 3, thắp hương cầu khấn, gọi mẹ, lấy nước tại bàn thờ đổ lên đầu. Giang nói to “Tao phải đi tìm mẹ tao”và chạy xuống tầng 2 đập cửa phòng ngủ của ông S. Hai cha con Giang xảy ra xô sát với nhau.

Quang cảnh phiên tòa sơ thẩm ngày 30/9 của TAND tỉnh Hà Giang.
Quang cảnh phiên tòa sơ thẩm ngày 30/9 của TAND tỉnh Hà Giang. 

Lúc này qua cuộc gọi video bằng ứng dụng messenger, người bạn gái của Giang nghe thấy tiếng ông S nói “sao giờ này chưa ngủ” và thấy hai người vùng vằng. Do bực tức Giang đi lấy hai con dao, loại dao gọt hoa quả, lưỡi bằng inox để bên trong hộp nhựa đặt trên bàn gỗ phòng ngủ của Giang. Hai tay Giang cầm hai con dao, giữa hai bố con xảy ra xô xát ở khu vực hành lang tầng 2, rồi giằng co, xô đẩy vào phòng ngủ bà Khuấy. 

Tại đây, ông S ngã xuống nền nhà, ở tư thế nằm ngửa, tay trái Giang tì dao vào cổ ông S, tay phải cầm con dao giơ ra trước mặt ông S, ông S giơ tay đỡ. Thấy vậy, chị H và bà Khuấy can ngăn và ôm người Giang kéo ra. Ông S vùng dậy đi về phòng ngủ của mình, chị H cũng đi vào theo.

Do thấy Giang đập phá đồ đạc và cầm dao đe dọa mình, ông S dặn bạn gái ở lại phòng ngủ, còn mình thì chạy ra ngoài đi sang nhà hàng xóm đối diện nhờ gọi điện báo tin cho Công an phường đến xử lý Giang về hành vi đập phá đồ đạc và dùng dao đe dọa. Gọi điện xong thì ông S đứng trước nhà hàng xóm để chờ công an đến giải quyết.

Lúc này ở trong nhà, sau khi Giang xô sát với ông S xong, trong cơn tức giận, Giang tiếp tục hai tay cầm hai con dao, mũi dao quay ra phía sau người đi vào phòng ngủ của bà Khuấy tìm chị H và phát hiện chị H nấp trong phòng vệ sinh. Giang dùng chân đạp cửa và kéo chị H ra ngoài.

Bà Khuấy can ngăn Giang nhưng không được, còn chị H lên giường ngủ của bà Khuấy với tư thế ngồi, lưng tựa vào tường, mặt quay đối diện với Giang, Giang cũng lên giường hai tay cầm dao đâm liên tiếp nhiều phát từ trên xuống dưới vào người chị H. Đến khi nhìn thấy có máu chảy ra từ người chị H, Giang hét to bảo bà Khuấy gọi bác sỹ và Công an rồi đi xuống tầng dưới. 

Về phía nạn nhân H bị Giang đâm trúng vào chân, chị H nói với bà Khuấy “Con sợ quá” và lịm đi, lúc này bà Khuấy lấy điện thoại gọi cho lực lượng Cảnh sát 113 đến đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do bấm nhầm số nên không gọi được. Bà Khuấy gọi điện thoại cho con trai ở gần đó đến đưa chị H đi cấp cứu. Lúc này lực lượng Công an phường Quang Trung đến nơi nghi chị H đã tử vong và báo cáo Công an thành phố Hà Giang giải quyết. Lúc đó, ông Sơn mới biết tin và chạy lên tầng 2 ôm chị H khóc. Còn đối với Lành Đức Giang, Công an phường Quang Trung tiến hành lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang hồi 03 giờ 10 phút ngày 19/4/2020.

Theo kết luận giám định pháp y tử thi, nguyên nhân tử vong của nạn nhân Hùng Thị H là do mất máu cấp do vết thương đứt toàn bộ mạch máu thuộc bó mạch vùng khoeo chân, trên người bị đa vết thương.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, trình bày nguyên nhân gây án do say rượu, và buồn chán vì hoàn cảnh bàn thân “mồ côi mẹ”. Quá trình tố tụng đã xác định Lành Đức Giang không mắc bệnh tâm thần nhưng mắc chứng rối loạn loạn thần do rượu, có hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Tuy vậy bị cáo vẫn đủ năng lực để chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo chưa có tiền án tiền sự, không có tình tiết tăng nặng và có tình tiết giảm nhẹ là có ông bà nội là người có công với Cách mạng.   

Sau khi cân nhắc, HĐXX tuyên phạt Lành Đức Giang mức án 18 năm tù về tội giết người, cùng nghĩa vụ bồi thường dân sự đối với gia đình nạn nhân. 

Đọc thêm