Vì tiền, lừa cả người thân

(PLVN) - Cũng vì anh em trong họ nên khi bị cáo rao bán thửa đất của cha mẹ để trả nợ, những người bị hại hoàn toàn tin tưởng, còn đưa tiền nhờ bị cáo làm thủ tục sang tên. Họ cũng từng gợn chút nghi ngờ nhưng khi bị cáo mang đứa con bị bại não ra thề thốt thì họ lại tin. Không ngờ, bị cáo đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết để lừa đảo cả anh em họ hàng số tiền hàng tỉ đồng...
Bị cáo Phạm Văn Đào.
Bị cáo Phạm Văn Đào.

“Biết người đứng tên thửa đất đó là mẹ của Đào nên chúng tôi có mấy lần hỏi thì Đào một mực khẳng định sẽ bán cho tôi. Đào còn đưa đứa con bị bệnh bại não của tôi ra thề thốt, khẳng định không lừa đảo. Nghĩ là người thân trong họ lại nghe nó thề thốt như vậy nên chúng tôi đã xuống tiền gần 1,2 tỷ đồng thì phát hiện bị lừa. Vì Đào mà cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn, tôi không có tiền để chăm sóc, chữa trị cho con”, đó là những lời tâm sự trong nước mắt của chị Hiếu – bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bị cáo chính là người thân trong họ.

Mất tiền tỷ vì tin người thân 

Một ngày cuối tháng 7, chị Bùi Thị Hiếu cùng bố chồng và một số người thân bắt xe khách vượt chặng đường hơn 70 cây số từ huyện Quỳnh Lưu vào TP Vinh để tham dự phiên tòa xét xử vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà mình là bị hại. Bị cáo trong vụ án không ai xa lạ mà là người trong họ với chị tên là Phạm Văn Đào (SN 1980, ngụ xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). 

Giữa bị cáo và bị hại có mối quan hệ thân thiết khi bố chồng của chị Hiếu là anh em con cô con cậu với mẹ của Đào. Chị Hiếu buồn rầu tâm sự, cũng vì anh em trong họ nên gia đình chị hoàn toàn tin tưởng Đào. Do đó, trong các cuộc giao dịch đưa tiền, chị chỉ nhờ bố chồng đi cùng làm người chứng kiến. “Tôi cứ nghĩ sau khi nhận tiền Đào sẽ làm các thủ tục mua bán đất theo quy định của pháp luật. Nhưng không, tôi đã nhầm, phải nhận một cú lừa đau từ người quen biết”, chị Hiếu cho biết. 

Theo đó, thửa đất mà Đào đứng ra hô bán có diện tích 235 m2, ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu. Thửa đất này đứng tên bà Hồ Thị Vân (mẹ Đào). Đây cũng chính là thửa đất có ngôi nhà mẹ con bà Vân đang sinh sống. Tuy bà Vân không có ý định bán đất nhưng do cần tiền trả nợ, làm ăn nên Đào đã nảy sinh ý định lừa bán đất của mẹ nhằm chiếm đoạt tiền. Sau mấy lần trao đổi, Đào đồng ý bán thửa đất trên cho vợ chồng chị Hiếu với giá 2,8 tỷ đồng. 

Do biết thửa đất này thuộc quyền quyết định của bà Vân nên bố chồng chị Hiếu có hỏi lại Đào: “Mẹ có đồng ý bán không?”. Lúc này, Đào nhất quyết khẳng định: “Mọi việc cháu quyết hết, cậu không phải lo, cháu nói bán đất cho cậu là bán”.

Ảnh Phạm Văn Đào trong hồ sơ công an lập danh bản.
 Ảnh Phạm Văn Đào trong hồ sơ công an lập danh bản.

Tin tưởng Đào là con cháu trong nhà và theo tập quán của địa phương thì việc mua bán đất chỉ cần thỏa thuận bằng miệng giữa hai người sau đó mới làm thủ tục pháp lý mua bán đất nên bố chồng của chị Hiếu đã đưa trước 30 triệu đồng tiền cọc. 

Sau đó, trong vòng 3 tháng từ 7/5/2018 đến 10/8/2018 bằng thủ đoạn gian dối như lừa nộp tiền chuyển đổi từ đất vườn sang đất ở, tiền mua đất mới, tiền làm một số thủ tục khác… Đào đã chiếm đoạt của chị Hiếu gần 1,2 tỷ đồng.

Về phần gia đình chị Hiếu sau nhiều lần yêu cầu Đào làm thủ tục bán đất như cam kết nhưng không được và cũng không được Đào trả lại tiền, ngày 4/4/2019, chị Hiếu đã làm đơn tố cáo tới cơ quan công an. Phạm Văn Đào bị bắt để điều tra về hành vi Lừa đảo chiến đoạt tài sản.

Mất cả tiền lẫn tình 

Tại tòa, khai về khoản tiền lớn đã chiếm đoạt, Đào cho biết đã trả nợ, đầu tư làm ăn và tiêu xài hết. Do đó, bị cáo không còn khả năng trả nợ. Những câu trả lời nhát gừng của Đào khiến chị Hiếu và những người tham dự tòa bức xúc. Bị hại chất vấn, đề nghị bị cáo phải khai rõ với số tiền lớn như vậy, bị cáo đã sử dụng vào những mục đích gì trong thời gian ngắn như vậy. Tuy nhiên, Đào chỉ khai chung chung và né tránh ánh mắt của mọi người. 

Phát biểu tại tòa, chị Hiếu cho hay, ban đầu không nỡ đẩy Đào - là người thân vào vòng lao lý. Nhưng vì sau nhiều lần đòi lại tiền nhưng không được khiến chị không còn cách nào khác. Hơn nữa, việc bị cáo Đào từng đưa đứa con bị tật nguyền của chị ra để thề thốt khiến một người làm mẹ như chị càng đau lòng hơn. Theo chia sẻ của chị Hiếu, vợ chồng chị không may có đứa con bị bại não từ nhỏ. Bệnh tật khiến đứa con thiệt thòi hơn so với các bạn đồng trang lứa. 

Đứa con đó chủ yếu quanh quẩn ở nhà, không được đến trường, thậm chí ngay cả việc vệ sinh cá nhân chị cũng phải lo dù năm nay cháu bé đã 13 tuổi. Là người thân trong họ nên Đào biết rõ hoàn cảnh đứa trẻ bé. Do vậy, khi được Đào hứa và đưa đứa con tật nguyền của chị ra thề thốt, người phụ nữ này đã tin tưởng. 

“Từ ngày bị Đào lừa tiền, cuộc sống của gia đình tôi bị xáo trộn hoàn toàn. Không những mất khoản tiền lớn, tôi còn mất ăn, mất ngủ, hơn hết là tình cảm họ hàng bị rạn nứt. Cũng vì gia cảnh éo le, con cái đau ốm nên vợ chồng tôi mới quyết định vay mượn tiền bạc mua mảnh đất mặt đường, định sau này vừa kinh doanh nhỏ, vừa chăm sóc con. Vậy mà, giờ đây tôi mất cả tiền lẫn tình cảm”, chị Hiếu giãi bày bên hành lang tòa. 

Tham dự phiên tòa, chị mong gia đình bị cáo nhanh chóng trả lại số tiền mà Đào đã chiếm đoạt để sớm ổn định cuộc sống và có tiền chữa bệnh cho con. Được biết, trước khi phiên tòa diễn ra, mẹ của Đào đã bồi thường cho chị Hiếu 400 triệu đồng. 

Trước tòa, bà Vân cũng hứa gia đình sẽ cố gắng vay mượn để hoàn trả lại số tiền trên cho chị Hiếu. Dù tức giận trước sự lừa đảo của Đào nhưng chị Hiếu đã có lời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Được biết, Phạm Văn Đào từng 1 lần bị tóa án cấp huyện xử phạt 3 tháng tù treo về tội đánh bạc. Đào cũng một lần bị xử phạt hành chính về tội danh trên. Tại địa phương, dù không có công việc ổn định nhưng vì thói mê đỏ đen nên bao nhiêu tiền bạc kiếm được Đào chủ yếu nước vào bài bạc. 

Chính máu mê đỏ đen khiến Đào lấn vào con đường phạm tội. Đáng lên án hơn khi bị cáo đã lừa cả người thân trong họ của mình. Với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Văn Đào bị tuyên phạt 8 năm tù, Tòa cũng buộc bị cáo phải hoàn trả lại số tiền còn thiếu cho bị hại là gần 800 triệu đồng.

Đọc thêm