Trả giá 17 năm tù vì hám lợi 500 ngàn đồng tiền công giao ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo nhưng càng lớn Trần Nhạc càng ngỗ ngược. Trộm xe máy, Nhạc bị bắt, ngồi tù. Ra tù, y vẫn giữ mối quan hệ với bạn tù cũ rồi trở vận chuyển ma túy cho đối tượng này chỉ để lấy 500 nghìn đồng đổ xăng.
Bị cáo Trần Nhạc.
Bị cáo Trần Nhạc.

Quyết vượt ngục hỏi tội kẻ đưa mình vào tù

Phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Nhạc (25 tuổi, tên gọi khác Rồng), trú phường Phú Hậu, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” không có một bóng dáng người thân đến tham dự. Có lẽ vì dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên bố mẹ, người thân của Nhạc không thể đi từ Huế ra Nghệ An được. Khán phòng xử án ngày hôm đó chỉ là những hàng ghế trống vắng....

Nhạc là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Hết lớp 7, Nhạc nghỉ, rồi đi học nghề sửa chữa xe máy. Khi tay nghề vững, Nhạc đã kiếm được công việc như ý muốn. Nghề sửa chữa xe máy không giàu nhưng nếu siêng năng làm việc Nhạc cũng có đồng ra, đồng vào, ổn định cuộc sống.

Nhưng rồi, gã thanh niên ấy đã sớm vướng lao lý khi tham gia phi vụ trộm xe máy. Năm 2018, Nhạc bị tòa án tuyên phạt mức án 1 năm 3 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Khi được tòa nhắc đến vụ án này, Nhạc hồn nhiên trình bày: “Vụ đó, bị cáo không trực tiếp trộm xe máy mà là thằng bạn. Nhưng vì biết vợ của hắn mới sinh con, bị cáo thấy tội nên mới đứng ra nhận trách nhiệm chính trong vụ án ấy. Lần đó, bị cáo lĩnh án tù giam còn đồng phạm nhận án tù treo”. 

Sau khi chấp hành xong bản án trên, Nhạc trở về địa phương, tiếp tục mưu sinh bằng nghề cũ. Nhạc thừa nhận trong thời gian này có biết đến “mùi” ma túy nhưng chưa nghiện. 

Ngày 23/10/2020, Nhạc điều khiển xe máy chở bạn từ TP Huế ra thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) chơi. Do tiêu sạch tiền không thể về Huế được, Nhạc liền nghĩ đến người bạn tù cũ tên Luân ở xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu nên gọi điện vay tiền nhưng không được. 

Giữa lúc bí bách thì trưa hôm sau, Luân chủ động gọi cho Nhạc nói “nếu cần tiền về Huế thì đưa “đồ” giúp tao, sẽ trả 500 nghìn đồng tiền công”. Nhạc hỏi lại “đồ” gì thì Luân trả lời hồng phiến. 

Nhạc đồng ý nên chạy xe máy đến chợ Giát (thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu). Vào trong chợ, Nhạc gặp Luân nhận một túi ma túy với khối lượng hơn 82 gam và 500 nghìn đồng tiền công. Nhạc cầm túi ma túy ra cổng chợ Giát chờ khách đến nhận “hàng” theo chỉ đạo của Luân thì bị công an bắt giữ người cùng tang vật.

Khán phòng vắng lặng, bị cáo không một người thân đến gặp mặt, tiếp tế.
Khán phòng vắng lặng, bị cáo không một người thân đến gặp mặt, tiếp tế.  

Nhạc bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quỳnh Lưu khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Trong thời gian tạm giam, ngày 21/11/2020 lợi dụng sơ hở, Nhạc bỏ trốn khỏi nhà giam giữ. Công an huyện Quỳnh Lưu đã huy động lực lượng, truy bắt Nhạc đồng thời thông báo cho người dân cảnh giác nhưng chỉ 1 ngày sau, Nhạc đã bị bắt lại tại khu vực xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu. Với tội “Trốn khỏi nơi giam”, Trần Nhạc bị tòa tuyên phạt 1 năm tù giam. 

Khi được tòa hỏi động cơ của hành vi “vượt ngục”, Nhạc trả lời vòng vo. Lúc đầu thì khai vì nhận được thông tin bố ốm nên nóng lòng muốn về thăm, rồi quyết định trốn khỏi nơi giam giữ. Nhưng sau đó, Nhạc khai: “Bị cáo biết lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, trốn khỏi nơi giam giữ sẽ bị công an bắt. Nhưng bị cáo vẫn bỏ trốn mục đích là để tìm về nhà Luân hỏi tội người đó. Vì chính Luân đã đưa bị cáo vào đường tù tội”.

Khai về hành trình hơn 1 ngày lẩn trốn sau khi vượt ngục, Nhạc nói đã chui lủi khắp nơi. Do không thông thạo địa hình lại không có tiền nên mất phương hướng, đói rã. Khi không có gì ăn, Trần Nhạc còn chế dụng cụ để câu cá, nướng ăn cho đến khi bị công an và quần chúng bắt giữ khi đang lẩn trốn dưới ruộng.

“Bị cáo rất ngu”

Về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, bị cáo khai biết đó là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vì thời điểm ấy nhận được tin mẹ đang ốm nặng nên cấp tốc muốn về Huế. Do không còn đồng bạc nào trong người nên bị cáo đã đồng ý vận chuyển ma túy cho Luân. 

“Bị cáo nói động cơ phạm tội vì không có tiền, sao lúc đó không gọi điện về cho người thân như bố mẹ, anh chỉ để họ chuyển tiền cho mình?”, khi được hỏi như vậy Nhạc lắc đầu: “Bị cáo đi chơi không xin phép nên chẳng dám xin tiền người thân, hơn nữa mẹ cũng chẳng biết chuyển tiền qua thẻ”.

Vậy “chỉ vì 500 nghìn đồng mà bị cáo đồng ý vận chuyển ma túy, để rồi sắp phải đối diện với bản án nghiêm minh của pháp luật, bị cáo thấy đáng không, có suy nghĩ gì không?” vị chủ tọa tiếp tục chất vấn thì Nhạc trả lời: “Bị cáo thấy mình ngu ạ”. 

Khai về mục đích ban đầu của chuyến đi vượt hơn 400 km bằng xe máy từ Huế ra Nghệ An, Nhạc trình bày: thứ nhất để mua bán xe máy, thứ hai là gặp lại Luân – bạn tù cũ. “Bị cáo từng hứa với Luân sẽ đến thăm sau khi ra tù. Vì là người giữ chữ tín nên bị cáo mới cất công ra thăm bạn nhưng không ngờ lại trở thành kẻ vận chuyển ma túy cho Luân”, Nhạc khai trước tòa. 

Hỏi bị cáo có hối hận không, Nhạc cúi mặt lí nhí nói “có”. Rồi bị cáo này bộc bạch: “Liên tiếp phạm 2 tội trốn khỏi nơi giam và vận chuyển ma túy khiến bị cáo thấy rất hối hận. Bị cáo tự nhận thấy đã rất sai khi làm bạn với Luân. Giá như sau khi ra tù, bị cáo cắt đứt liên lạc với người đó thì chắc không bị như thế này. Bị cáo cảm thấy có lỗi với bố mẹ... Từ ngày bị tạm giam, do đường sá cách trở, lại dịch bệnh nên bị cáo ít khi được gia đình đến thăm nuôi.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Trong vụ án này bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm là tình tiết tăng nặng. Xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Nhạc 16 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, cộng với bản án 1 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam buộc bị cáo phải thi hành bản án chung là 17 năm tù.

Đối với người đàn ông tên Luân, cơ quan điều tra xác định người này ở xóm 8, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu nhưng hiện không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu.

Trước khi rời tòa, Trần Nhạc cố quay lại gửi gắm với phóng viên rằng: “Nhờ chị viết lên báo cho em xin lỗi bố mẹ, anh chị. Bố mẹ hãy an lòng, con biết tội rồi, con sẽ cố gắng cải tạo để sớm trở về tạ tội, phụng dưỡng bố mẹ”. 

Nói đoạn, Nhạc đưa đôi tay bị còng lên gạt nước mắt. Đây cũng là lần đầu tiên suốt phiên xử án bị cáo với gương mặt lì lợm, hai cánh tay đầy xăm trổ rơi những giọt nước mắt muộn màng. Nhận được sự động viên của cán bộ bảo vệ tòa, Nhạc lặng lẽ bước lên xe bít thùng về trại tạm giam, chuẩn bị cho hành trình trả án.

Đọc thêm