Truy tố gã đàn ông sát hại người tình, cướp tài sản sau ân ái rồi bỏ đi chơi game

(PLVN) - Mặc dù cả 2 đã có gia đình nhưng vẫn nảy sinh tình cảm yêu đương, quan hệ tình ái với nhau. Khi xảy ra mâu thuẫn, Nguyễn Quang Hùng đã ra tay sát hại người tình, cướp tài sản, rồi tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. 
 Bị can Nguyễn Quang Hùng tại cơ quan điều tra.
Bị can Nguyễn Quang Hùng tại cơ quan điều tra.

Giết người tình sau khi ân ái

VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Quang Hùng (SN 1992, ngụ xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người” theo quy định tại Điểm e, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự và  tội “Cướp tài sản” theo quy định tại Khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Theo diễn biến vụ việc, khoảng 8h30 ngày 30/12/2019, ông Nguyễn Quang Tân (cha ruột của Hùng) đến thăm rẫy cà phê của gia đình ở thôn 22 (xã Hòa Khánh) thì phát hiện một thi thể phụ nữ đang phân nên báo với chính quyền địa phương.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân sau đó được xác định là chị Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1998, ngụ xã Hòa Khánh).

Khi rời khỏi nhà, chị Hường lái chiếc xe máy hiệu Vison, trên người có mang theo một số trang sức bằng vàng. Tuy nhiên, tại hiện trường, chiếc xe máy cùng số trang sức trên người nạn nhân đã không còn. Đến sáng 31/12/2019, chiếc xe máy của chị Hường được tìm thấy ở một đập nước, cách hiện trường khoảng 6km.

Thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy, côn trùng, động vật đã làm mất các dấu vết quan trọng. Việc xác định hung thủ gặp khó khăn do hiện trường là nơi vắng người, cách xa khu dân cư nên không có nhân chứng trực tiếp.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 50 cán bộ, điều tra viên chia thành nhiều mũi để truy xét hung thủ. Sau khi sàng lọc hàng chục thanh niên bất hảo trên địa bàn và xác minh mối quan hệ của nạn nhân, lực lượng công an nhận định Nguyễn Quang Hùng là nghi phạm gây án. Đến ngày 1/1/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Hùng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. 

Theo cáo trạng, mặc dù cả hai đã có gia đình nhưng vào khoảng tháng 10/2019, thông qua chơi game online, giữa Hùng và chị Hường đã quen biết, rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. 

Khoảng 8h ngày 25/12/2019, chị Hường điều khiển xe mô tô đến một quán internet trên địa bàn xã Hòa Khánh để chơi game với Hùng. Đến khoảng 12h cùng ngày, Hùng lấy xe mô tô của chị Hường chở người tình vào rẫy của gia đình tại thôn 22 chơi.

Tại đây, sau khi nói chuyện, cả hai đã quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, chị Hường nói mình chuẩn bị đi làm ăn xa và rủ người tình đi cùng nhưng Hùng không đồng ý, dẫn đến giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc mâu thuẫn, chị Hường dùng tay tát một cái vào mặt Hùng. 

Tức giận vì bị người tình tát, Hùng đi bộ vào trong lô cà phê để về nhà. Thấy vậy, chị Hường chạy theo kéo Hùng lại và cả hai tiếp tục cãi nhau. Lúc này, chị Hường tiếp tục dùng tay tát liên tiếp vào mặt của Hùng 2 cái nhưng không gây thương tích. 

Liên tiếp bị người tình tát, cơn tức giận của Hùng càng lên cao nên liền dùng tay siết cổ người tình cho đến khi thấy nạn nhân không còn cử động nữa thì mới buông tay. Nghĩ chị Hường chưa chết, Hùng tiếp tục dùng dây đeo túi xách của người tình mang theo bên người tiếp tục siết cổ nạn nhân.

Sau khi gây án, Hùng lấy một sợi dây chuyền bằng vàng, 2 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng mà chị Hường đang đeo trên người, rồi bỏ vào túi quần của mình. Sau đó, Hùng lấy túi xách của nạn nhân, rồi đi về phía nhà rẫy. 

Hung thủ sau đó điều khiển xe máy của chị Hường đến khu vực mương thủy lợi gần nhà mình cất giấu. Tại đây, Hùng mở cốp xe lấy số tiền hơn 1,7 triệu đồng, một chiếc điện thoại di động hiệu iphone 6 plus của nạn nhân. Cất giấu xe xong, Hùng đi bộ ra đường tỉnh lộ 2, rồi gọi điện thoại nhờ một người bạn đến chở về quán internet nói trên để tiếp tục chơi game. Sau đó, hung thủ đưa điện thoại của chị Hường đến tiệm điện thoại của một người quen ở xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột) nhờ bẻ khóa.

Đến khoảng 7h ngày 26/12/2019, Hùng điều khiển xe mô tô của mình vào rẫy của gia đình để tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Tại đây, Hùng kéo thi thể chị Hường đến đặt trong gốc cây cà phê và dùng lá cà phê khô phủ lên thi thể. 

Chiều cùng ngày, Hùng mang sợi dây chuyền của nạn nhân đến một tiệm vàng trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột bán được 900 nghìn đồng. 

Ngày 27/12/2019, Hùng quay lại khu vực mương thủy lợi, rồi lấy chiếc xe của chị Hường chạy đến cất giấu tại lô cà phê ở gần đập Giò Gà (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột). Mục đích của việc di chuyển địa điểm cất giấu chiếc xe là để khỏi bị phát hiện.

Đến sáng 30/12/2019, ông Tân đi vào thăm rẫy thì phát hiện thi thể chị Hường nên đã báo với chính quyền địa phương. Trưa cùng ngày, Hùng điều khiển xe mô tô của mình vào lại rẫy để nghe ngóng tình hình thì thấy có nhiều công an nên quay xe đi về. Trên đường về, hung thủ dừng xe lại, rồi mở cốp lấy túi xách của chị Hường vứt vào lô cà phê.

Tối cùng ngày, Hùng điều khiển xe mô tô của mình đến lô cà phê gần đập Giò Gà, rồi lấy xe mô tô của chị Hường đưa ra đập nước gần đó rửa sạch các dấu vết để lại trên xe và trong cốp xe. Sau đó, Hùng điều khiển xe máy của chị Hường để trên cầu giáp ranh giữa phường Ea Tam với xã Ea Kao, rồi đi bộ về.

Hậu quả của mối quan hệ ngoài luồng

Theo chị Nguyễn Thu Hiền (chị ruột của nạn nhân), sáng ngày 25/12/2019, sau khi đi chợ về, chị Hường ướp sẵn đồ ăn, rồi nhờ mẹ nấu ăn, còn mình đi ra ngoài có việc cá nhân. Đến chiều cùng ngày, thấy chị Hường không về, người thân liền gọi nhiều cuộc điện thoại nhưng không liên lạc được. Linh cảm có chuyện chẳng lành, mọi người đã chia nhau ra tìm kiếm nhiều nơi nhưng cũng không ai hay tung tích của chị Hường.

Ngày hôm sau, chị Hiền lên mạng xã hội facebook đăng tải thông tin và trình báo việc chị Hường mất tích với chính quyền địa phương để nhờ hỗ trợ tìm kiếm nhưng cũng không có tin tức. Sau đó, thi thể chị Hường được phát hiện cách nơi ở của gia đình hơn 10km. 

“Em tôi còn rất trẻ, sau khi lập gia đình và sinh con, em tôi ở nhà chăm sóc con cái và nội trợ. Chồng của em tôi quê ở miền Bắc nên sau khi cưới nhau, vợ chồng nó sống ở nhà cha mẹ của tôi. Cháu của tôi mới 2 tuổi thì đã mất mẹ”, chị Hiền cho biết.

Hiện nay, mối quan hệ trong các gia đình không còn nguyên “tam tòng tứ đức” như trước mà ngày càng trở nên lỏng lẻo. Quan niệm xã hội về ngoại tình gần đây dường như “thoáng” hơn trước. Nhiều người còn cổ xúy, xem đó như một xu hướng thời thượng khiến các thiết chế gia đình vốn bền chặt lâu nay bị vỡ vụn. Từ đó, họ dễ sa ngã vào vòng tay “bạn tình”. 

Những vụ án với những mối tình ngoài luồng, lệch chuẩn trong thời gian qua liên tiếp xảy ra gióng lên hồi chuông báo động tình trạng xuống cấp về đạo đức, về tình cảm của con người với con người, là biểu hiện của hành vi thiếu tự chủ bản thân. Hậu quả là nạn nhân phải lìa bỏ cuộc sống, hung thủ rơi vào vòng lao lý, bỏ lại sau lưng những mất mát và hệ lụy khôn lường, những đứa trẻ trở nên bơ vơ…

Trong nhiều vụ án hình sự bắt nguồn từ những mối quan hệ ngoài luồng, cả nạn nhân và kẻ thủ ác đều đáng trách khi không làm chủ được hành động và suy nghĩ của mình. Để rồi, cái giá phải trả cho những sai lầm của nạn nhân cũng như đối tượng là ngoài sự tưởng tượng của chính họ.

Đọc thêm