Vì một cái tát, tan nát hai gia đình

(PLVN) - Hai người phụ nữ từng là hàng xóm thân tình bỗng chốc rơi vào bi kịch đớn đau, tủi nhục khi một người chồng chết, một người chồng phải vào tù trả giá cho tội giết người.Tất cả chỉ vì một cái tát trong bữa nhậu...
Vì một cái tát, tan nát hai gia đình

Lời cầu xin tha thứ của bị cáo 

Tại xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) gia đình Nguyễn Văn Long (SN 1967) và anh Hoàng Minh Đ. (SN 1986) là hàng xóm. Chênh lệch về tuổi tác nên hai bên xưng hô với nhau bằng chú, cháu. Trong cuộc sống hàng ngày, hai bên vẫn thường qua lại, giúp đỡ nhau những khi cần thiết. Tối 18/11/2019, sau bữa rượu liên hoan với xóm, Long về nhà. Dường như chưa đủ “men”, Long tiếp tục cầm đĩa thịt chó và một cốc rượu sang nhà anh Hải (hàng xóm) rủ nhậu tiếp.

Trong sân lúc này ngoài anh Hải  và anh Đ. còn có 2 người khác đang ngồi hát karaoke. Thấy Long có biểu hiện say rượu, anh Đ. đuổi về nên giữa hai người xảy ra cãi vã. Bị Đ. tát 2 cái vào mặt rồi đẩy Long ra đi ra cổng khiến người đàn ông này bị ngã. Bực tức, Long về nhà kể với vợ sự việc trên rồi cầm con dao đến nhà anh Hải để gặp anh Đ. vì… “trẻ con mà dám đánh tao”.

 

Tại đây, giữa Long và Đ. lại tiếp tục xảy ra xô xát. Long dùng dao mang theo trước đó đâm liên tiếp vào bụng, lưng anh Đ. Bị đâm, anh Đ. đạp mạnh khiến Long ngã đập đầu xuống đường, bị thương. Bị đâm, anh Đ. đã lấy hết sức bình sinh, cầu cứu những người có mặt. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết đâm gây thủng ruột, gan, phổi... gây suy hô hấp, suy tuần hoàn nên tử vong vào rạng sáng ngày hôm sau.

Còn Nguyễn Văn Long sau khi được vợ đưa đến bệnh viện sơ cứu vết thương đã đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Long đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại 114 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Long thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho biết, do tức giận vì bị người đáng tuổi con cháu mình tát, xô ngã nên không kiểm soát được hành vi, dẫn đến phạm tội. Nguyễn Văn Long mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm của mình.

Trước sự có mặt của gia đình bị hại, Long quay sang cúi đầu xin lỗi: “Bị cáo biết hành động của bị cáo pháp luật không thể tha thứ được. Xin hai bác và cháu nén đau thương. Từ khi gây ra án mạng bị cáo cũng đau lòng lắm, không ăn không ngủ được. Giờ bị cáo cũng không biết làm thế nào để có cơ bù đắp cho tội lỗi của mình gây ra”. Long trình bày lời xin lỗi rồi cúi đầu xuống bục khai báo, bật khóc. 

Nỗi đau quặn thắt của những người thân 

Vào thời điểm xảy ra sự việc, con trai của nạn nhân Hoàng Minh Đ. mới được 4 tháng tuổi. Hôm nay, cháu bé cũng được người mẹ trẻ bế đến tham dự phiên tòa. Từng lời khai nhận của bị cáo trước HĐXX như nhát dao cứa vào nỗi đau chưa kịp liền sẹo của người vợ trẻ và bố mẹ của bị hại.

Tại phiên tòa, người cha của người bị hại xấu số trình bày: “Con trai tôi vốn hiền lành, chăm chỉ, nhiều năm liền là cán bộ đoàn, Đảng viên trẻ, có một gia đình nhỏ êm ấm vậy mà đã bị người ta cướp đi mạng sống cách đau đớn. Từ ngày con mất, tôi chưa đêm nào ngủ ngon giấc vì những cơn ác mộng. Cháu nó chết oan quá, xin tòa xét xử công minh”.

Những người thân cho biết, ông bà có 3 người con. Tuy nhiên, cách đây khoảng chục năm cô con gái vừa tròn đôi mươi đã mất vì tai nạn giao thông. Khi vết thương lòng ấy vẫn còn rỉ máu thì người con trai khác lại bị đâm chết. Điều ấy khiến nỗi đau trong lòng ông bà càng lớn hơn. Tham dự phiên tòa, mẹ bị hại khóc trong đau đớn mỗi khi nhắc đến đứa con vắn số của mình.

Đến tham dự phiên tòa với tư cách đại diện hợp pháp của bị hại, vợ của người bị hại ngồi ôm di ảnh chồng mình trong lặng lẽ. Nỗi đau quá lớn người phụ nữ này dường như chết lặng. Cuộc sống hôn nhân của chị đang hạnh phúc thì nay đã mất vì những nhát dao oan nghiệt của người hàng xóm. Được biết, vợ chồng chị mới có với nhau một đứa con nhỏ. Hàng ngày chị lo nội trợ, quán xuyến công việc gia đình, đồng ruộng còn người chồng mở một cửa hàng hàn xì nho nhỏ. Nhờ công việc này mà hàng tháng, chồng chị có thể kiếm được trên dưới chục triệu đồng. Cả hai dự định sẽ mở rộng cơ sở kinh doanh để phát triển kinh tế.

Thế nhưng, những dự định của đôi vợ chồng trẻ ấy mãi mãi không thực hiện được. Khi được phát biểu tại tòa, chị chỉ có đề nghị tòa xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Ở hàng ghế bên kia, một người phụ nữ khác cũng rầu rĩ không kém. Người phụ nữ với mái tóc bạc, làn da đen ngăm là vợ của bị cáo. Được phát biểu tại tòa, bà thể hiện nỗi đau khi chồng mình là hung thủ giết người, phải hầu tòa. Sau khi xảy ra sự việc, bà đã chạy vạy khắp nơi vay tiền để bù đắp một phần nỗi đau cho gia đình bị hại. Gặp gia đình bị hại tại tòa, bà đã thay mặt chồng gửi lời xin lỗi. Đồng thời mong gia đình bị hại sớm vượt qua nỗi đau mất người thân, để hai gia đình vẫn qua lại với nhau như khi chưa xảy ra sự việc đau lòng. 

Những người dân tham dự phiên tòa cho rằng, nguyên nhân đằng sau trong vụ án này chính là chén rượu. Bởi vì bản thân bị cáo cũng được đánh giá là người hiền lành. Tuy nhiên, mỗi khi có chén rượu vào thì bị cáo thường nói nhảm. Cũng vì chén rượu trên bàn tiệc mà bị cáo xem không thể thiếu trong mỗi cuộc vui trở thành chất kích thích để rồi vụ án mạng xảy ra, đẩy hai gia đình hàng xóm vào bi kịch. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ. Tuy nhiên, trong vụ việc này, phía bị hại cũng có một phần lỗi.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Long 17 năm tù về tội “Giết người”, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 204 triệu đồng; cấp dưỡng nuôi con bị hại 1,2 triệu đồng/tháng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Nghe tòa tuyên án, Long cúi mặt, bật khóc. Trước khi rời tòa, bị cáo tiếp tục gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại, cầu xin sự tha thứ cho lỗi lầm của mình, dẫu biết đã quá muộn...

Đọc thêm