Công chúng phẫn nộ vì cố diễn viên Chadwick Boseman không được trao giải Oscar

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vai diễn cuối cùng của “Báo đen” Chadwick Boseman trước khi qua đời vì căn bệnh ung thư được các nhà phê bình đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho Oscar 2021. Tuy nhiên, thực tế đã không diễn ra như thế và điều này làm dấy lên làn sóng tranh cãi.
Chadwick trong bộ phim cuối cùng.
Chadwick trong bộ phim cuối cùng.

Vai diễn cuối đời của “Báo đen” 

Ma Rainey’s Black Bottom - bộ phim cuối cùng của Chadwick Boseman chính thức phát hành trên Netflix vào ngày giữa tháng 12/2020. Chuyện phim bắt đầu tại một buổi ghi âm ở Chicago mùa hè năm 1927, khi ca sĩ nhạc blues Ma Rainey (Viola Davis) bị các nhà sản xuất da trắng ép thay đổi âm nhạc theo thị hiếu số đông. 

Giữa lúc cuộc tranh cãi đang diễn ra, nhạc công kèn trumpet đầy tham vọng Levee (Chadwick Boseman) lại muốn thổi làn gió mới vào những bản nhạc truyền thống của Ma Rainey, để qua đó anh có thể thành lập ban nhạc riêng và phát triển sự nghiệp cá nhân. Đứng giữa làn sóng những ý kiến trái chiều, bà hoàng dòng nhạc Blues buộc phải chọn hướng đi riêng cho mình. 

Bộ phim được đạo diễn George C.Wolfe nhào nặn dựa trên vở kịch cùng tên lấy cảm hứng từ cuộc đời của danh ca Ma Rainey, nhưng nhân vật Levee chỉ là sự hư cấu của nhà viết kịch August Wilson. Theo Variety, Netflix vận động thành công khi đưa Chadwick Boseman vào danh sách tranh giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho mùa giải Oscar 2021

Trước thềm lễ trao giải Oscar lần thứ 93 năm nay, công chúng kỳ vọng tài tử quá cố Chadwick Boseman sẽ giành chiến thắng bằng vai diễn cuối cùng trong bộ phim trên. Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi Boseman đã chinh phục nhiều giải “tiền” Oscar quan trọng như Quả cầu Vàng, Critics’ Choice Awards và SAG (Hiệp hội Diễn viên màn ảnh Mỹ). 

Diễn viên gạo cội Hopkins gửi lời cảm ơn tới Chadwick và AMPAS.
Diễn viên gạo cội Hopkins gửi lời cảm ơn tới Chadwick và AMPAS. 

Nhưng ở những phút cuối cùng của lễ trao giải, Ban tổ chức khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi Joaquin Phoenix xướng tên nam diễn viên gạo cội Anthony Hopkins với vai ông lão bị mất trí nhớ trong The Father. Mặc dù chiến thắng của Hopkins là hoàn toàn xứng đáng bởi diễn xuất của Hopkins là một màn trình diễn đáng kinh ngạc và có thể khiến người xem tan nát cõi lòng, song đây vẫn là điều ít ai ngờ vì bản thân bộ phim cũng không quá nổi tiếng như những đối thủ cùng hạng mục.

Sau chương trình, khán giả bày tỏ sự bất bình với quyết định vô lý của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) bởi với những cống hiến hết mình vì nghệ thuật trong những giây phút cuối đời, khi đang phải chống chọi căn bệnh quái ác của Chadwick Boseman, anh xứng đáng nhận được sự tôn vinh hơn ai hết. Trên mạng xã hội, một số người dùng Twitter thậm chí ví von chương trình với tập cuối gây thất vọng của series “Game of Thrones”.

Nam diễn viên hài Cyrus McQueen thì không thể tin vào kết quả, phẫn nộ bày tỏ: “Một người đàn ông sắp chết đã mang lại màn trình diễn tuyệt vời trong cuộc đời... Màn trình diễn cuối cùng của anh... và bạn không thể cho anh ta một giải thưởng?!”. Nhà văn Keah Brown nói Boseman “không đáng để trở thành miếng mồi câu khách của Viện Hàn lâm”.  

Không chỉ bất mãn với kết quả cuối cùng dành cho Chadwick mà dư luận cũng “dậy sóng” chê bai lễ trao giải năm nay kết thúc trong hụt hẫng khi nhà sản xuất chọn “đánh cược” vào tài tử Chadwick Boseman để rồi thất bại. Cụ thể, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm tổ chức, giải thưởng Oscar đã làm một điều khiến khán giả bất ngờ là thay đổi thứ tự công bố kết quả các hạng mục. 

Thông thường, giải quan trọng nhất là Phim xuất sắc nhất sẽ được công bố cuối cùng. Tuy nhiên năm nay, giải thưởng này lại được công bố trước, còn hạng mục “chốt sổ” lại là Nam chính xuất sắc nhất . Người thắng hạng mục này là ngôi sao Anthony Hopkins - thậm chí còn không có mặt tại lễ trao giải mà đang... ngủ ở nhà, làm khán giả chưng hửng. 

Trước thắc mắc và sự thất vọng của khán giả, một thành viên của Ban tổ chức giải thưởng này đã đưa ra lời giải thích.Lý do cho sự thay đổi hạng mục này, là vì nhiều thành viên trong ekip tổ chức buổi lễ đã kỳ vọng Chadwick Boseman mới là người sẽ giành chiến thắng ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất nhờ bộ phim cuối đời Ma Rainey’s Black Bottom.

Anh là một trong những ngôi sao được yêu quý nhất ở Hollywood nhờ tài năng và lối sống, khi đột ngột ra đi đã khiến cả thế giới phải đau lòng. Chính vì vậy, nếu Chadwick Boseman nhận được tượng vàng Oscar cho tác phẩm cuối đời này, giải thưởng sẽ khép lại trong rất nhiều cảm xúc. Nhưng cuối cùng người được xướng tên lại là nam diễn viên gạo cội Anthony Hopkins. 

Nhiều khán giả thắc mắc: tại sao Ban tổ chức Oscar không “phím” kết quả cho nhau trước để tự sắp xếp chương trình cho phù hợp? Trả lời cho điều này, chuyên viên sản xuất Rob Mills của đài ABC đã giải thích rằng tất cả mọi người đều không thể biết trước kết quả của Oscar. Kết quả này được giữ rất kín và nhà sản xuất đã phải “đánh cược” rằng Chadwick Boseman sẽ thắng. 

Đáng tiếc, điều này lại không xảy ra và Oscar 2021 biến thành “một mớ hỗn độn không hơn không kém” - theo lời nhiều khán giả phàn nàn trên Twitter. Một số khác thẳng thừng cho rằng việc thay đổi thứ tự trao giải thưởng so với mọi năm, công bố Phim hay nhất trước và để dành cú sốc lớn ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cuối lễ trao giải, sau đó kết thúc đột ngột (do Anthony không lên nhận giải mà người khác lên nhận thay) càng làm Oscar trở nên hỗn loạn. 

Ông Rob Mills cũng phân trần: “Chúng tôi không cố ý kết thúc với việc trao giải một người còn không có mặt. “Đây là một rủi ro đã được tính toán từ trước, nhưng tôi nghĩ nó vẫn có hiệu quả vì khiến mọi người bàn tán”.

Người thân, bạn bè của “Báo đen” nói gì?

Trong khi đó, theo The Guardian, Derrick Boseman (anh trai của Chadwick) cho rằng giải thưởng Oscar lần thứ 93 hoàn toàn công bằng khi vinh danh Anthony Hopkins ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Anh tiết lộ các thành viên trong gia đình giữ tâm lý bình thản và không buồn phiền khi chứng kiến kết quả vào tối 25/4 (sáng 26/4 theo giờ Việt Nam).

Derrick Boseman bày tỏ sự tôn trọng và gửi lời chúc mừng tới ngôi sao gạo cội Anthony Hopkins. Anh cho rằng toàn bộ đề cử hạng mục mà Chadwick Boseman tranh tài đều xuất sắc và xứng đáng có tượng vàng.

“Chúng tôi không xem việc Anthony Hopkins giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar năm nay là sự khinh thường, hắt hủi đối với Chad. Nếu người em quá cố của tôi được vinh danh, Anthony Hopkins hẳn cũng dành lời chúc mừng”, anh chia sẻ.Anh trai của Chadwick Boseman cũng kêu gọi khán giả ngừng chỉ trích AMPAS vì kết quả được cho là gây sốc với số đông.

Anthony Hopkins năm nay không tham dự lễ trao giải và đang... ngủ khi được xướng tên chiến thắng do lúc đó là 4h sáng tại xứ Wales. Sau đó, ông đăng tải clip trên trang cá nhân để gửi lời cảm ơn tới Viện Hàn lâm, đồng thời không quên tri ân Chadwick Boseman. Hopkins nhấn mạnh bản thân không nghĩ mình sẽ giành được tượng vàng năm nay.

Nhà sản xuất bộ phim Ma Rainey’s Black Bottom là Franklin Leonard cũng nhanh chóng lên tiếng trấn an người hâm mộ rằng nếu còn sống, ngôi sao bộ phim “Black Panther” sẽ không buồn vì thua cuộc, do vậy những người khác cũng không nên buồn trước kết quả này.

“Thành thật mà nói, tôi thậm chí không lo lắng về việc Chadwick không giành chiến thắng, bởi tôi biết Chadwick sẽ không nghĩ nhiều về việc có giành được giải thưởng hay không. Điều mà anh ấy muốn là chúng tôi sẽ quay lại với công việc vào ngày mai với mục tiêu cao cả về nghệ thuật và nhân văn. Đó là những gì tôi đang cố gắng thực hiện”, Leonard viết trên trang Twitter cá nhân.