Trở lại đóng phim hành động ở tuổi 46, Angelina Jolie có gì để hút người xem?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ở tuổi 46, Angelina Jolie quay lại với thể loại phim hành động mang tên “Those Who Wish Me Dead” sau 11 năm vắng bóng kể từ phim “Salt” ra mắt năm 2010. Bộ phim mới mà Jolie thủ vai chính do đạo diễn Taylor Sheridan thực hiện. 
Jolie trong tạo hình phim Kẻ nguyền ta chết.
Jolie trong tạo hình phim Kẻ nguyền ta chết.

Một smoke-jumper thực thụ cùng những màn rượt đuổi thót tim

Chia tay thế giới cổ tích đầy mê hoặc với hình ảnh phù thủy quyền năng của Maleficent (Tiên Hắc Ám) hay Come Away, tháng 5 này, Angelina Jolie sẽ trở lại màn ảnh rộng trong tác phẩm hành động giật gân mới của đạo diễn Taylor Sheridanmang tên Those who wish me dead (Những kẻ nguyền ta chết). 

Trong phim điện ảnh mới, Angelina Jolie sẽ hóa thân vào vai Hannah, một smoke-jumper (lính cứu hỏa nhảy dù vào đám cháy rừng) thực thụ với tạo hình rắn rỏi, mạnh mẽ. Nữ lính cứu hỏa nhảy dù vào đám cháy rừng ngày nào vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của ba người mà cô không kịp cứu thoát trong một đám cháy trước đó. Hannah tình cờ gặp gỡ một cậu bé 12 tuổi hoảng loạn và không còn nơi nào để đi. 

Sau khi chứng kiến một vụ giết người man rợ, cậu bé Connor (Finn Little) đã phải chạy trốn khỏi những tên sát thủ đang truy lùng mình trong đám cháy rừng đầy giận dữ. Trong tình trạng hoảng loạn, Connor nói với Hannah về vết máu trên người cậu, cũng như hỏi cô: “Liệu cô có phải người cháu có thể tin tưởng không?”. Số phận của cậu bé sau đó được đặt vào tay Hannah, chuyên gia sinh tồn ở những tình huống như thế này.

Không còn hình ảnh một phù thủy quyền năng, nhân vật của Angelina Jolie trong phim có tạo hình rắn rỏi. Trong phần mở đầu của đoạn giới thiệu (trailer), Angelina Jolie thể hiện diễn xuất nội tâm đáng nể khi khắc họa một Hannah đầy day dứt khi không thể cứu được những nạn nhân trong một đám cháy cô từng tham gia cứu hộ.

Phần sau của trailer là màn rượt đuổi đầy căng thẳng giữa Hannah, Connor khỏi những kẻ sát nhân man rợ đang truy lùng cậu bé. Như để “tăng độ khó”, chúng không thương tiếc phóng hỏa tại một góc rừng, từ đó tạo nên một vụ hỏa hoạn khủng khiếp. Giữa ngọn lửa hung tàn đang chực chờ nuốt chửng, Hannah và Connor phải tìm cách để không lọt vào tầm mắt “những kẻ nguyền họ chết”.

Giống như sức nóng và sự ngột ngạt giữa cánh rừng đang bùng cháy dữ dội, khán giả khi theo dõiNhững kẻ nguyền ta chết cũng sẽ bị cuốn vào cuộc chạy trốn ngột ngạt và thót tim không kém. Những phân cảnh hành động giữa khung cảnh ấn tượng hứa hẹn sẽ khiến khán giả không thể rời mắt khi phim ra rạp, dự kiến khởi chiếu từ ngày 14/5/2021.

Brad Pitt và Angelina Jolie thời còn mặn nồng.
Brad Pitt và Angelina Jolie thời còn mặn nồng. 

Những kẻ nguyền ta chết được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Michael Koryta - người cũng đồng thời đảm nhận vai trò biên kịch của phim. Đạo diễn Taylor Sheridan từng được đề cử giải thưởng của Viện Hàn lâm và sở hữu những tác phẩm tiêu biểu như Hell or High Water hay Wind River. Bộ phim bom tấn hứa hẹn này còn có sự tham gia của dàn diễn viên tài năng như Nicholas Hoult, Jon Bernthal...

Những kẻ nguyền ta chết đánh dấu sự trở lại của bà mẹ 6 con ở thể loại phim hành động sau 11 năm vắng bóng. Ở tuổi 46, Những kẻ nguyền ta chết vẫn thể hiện đẳng cấp diễn xuất của “bà Smith” qua những phân đoạn hành động khó đòi hỏi thể lực tốt cũng như những cảnh nội tâm phức tạp.

Angelina Jolie là người trực tiếp thực hiện các pha hành động trong bộ phim mới mà không cần nhờ tới diễn viên đóng thế. Thậm chí, có những cảnh còn đòi hỏi nữ diễn viên phải chạy qua lửa và nhảy dù lên xe tải. 

Sự nghiệp điện ảnh rực rỡ của “bà Smith”

Angelina Jolie là nữ diễn viên và nhà làm phim người Mỹ có sự nghiệp vô cùng thành đạt ở Hollywood. Khi còn nhỏ, cô tham gia bộ phim đầu tiên cùng người cha Jon Voight trong Lookin' to Get Out (1982). 11 năm sau, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim kinh phí thấp Cyborg 2. Cô hóa thân thành một tay hacker trẻ tuổi trong phim khoa học viễn tưởng Hackers (1995), được yêu mến đông đảo sau khi phát hành trên video dù thất bại tại các phòng chiếu. 

Triển vọng nghề nghiệp của Jolie bắt đầu cải thiện với vai diễn trong phim truyền hình George Wallace (1997), giúp cô giành giải Quả cầu vàng cho “Nữ diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc nhất”. Cô bứt phá trong bộ phim truyền hình Gia (1998) của HBO, vào vai nữ người mẫu thời trang Gia Carangi và tiếp tục thắng giải Quả cầu vàng cho “Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất”.

Vai diễn của Jolie năm 1999 trong Pushing Tin gặp thất bại cả về chuyên môn lẫn doanh thu; dù vậy, bộ phim kế tiếp của cô, The Bone Collector gặt hái thành công thương mại. Trong phim chính kịch Girl, Interrupted, cô vào vai một bệnh nhân rối loạn nhân cách chống xã hội, giúp cô giành giải Quả cầu vàng lần thứ 3 và giải Oscar cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất”. 

Vai diễn cùng Nicolas Cagetrong Gone in 60 Seconds (2000) trở thành bộ phim ăn khách nhất của cô lúc bấy giờ. Jolie nổi tiếng trên toàn cầu với vai chính cùng tên trong Lara Croft: Tomb Raider (2001), một bộ phim hành động dựa trên loạt trò chơi điện tử Tomb Raider. Dù gặp nhiều đánh giá tiêu cực, bộ phim này từng có doanh thu mở đầu xuất sắc nhất của một bộ phim về nữ anh hùng. 

Sau đó, cô xuất hiện trong hai bộ phim thất bại tại phòng vé - phim ly kỳ tình ái Original Sin (2001) và phim hài lãng mạn Life or Something Like It (2002). Jolie trở lại vai Lara Croft trong phim tiếp nối Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003).

Năm 2004, Jolie lồng tiếng trong phim hoạt hình Shark Tale và hóa thân thành một sát thủ trong phim hài hành động thành công Mr&Mrs Smith (2005), bên cạnh Brad Pitt. Tiếp đến, cô đóng vai Mariane Pearl trong phim chính kịch A Mighty Heart (2007) và lồng tiếng trong bộ phim hoạt hình máy tính Kung Fu Panda (2008). Bộ phim hành động ly kỳ Wanted (2008), nơi cô đóng vai phụ, cũng thành công vềthương mại. Vai diễn Christine Collins trong phim chính kịch Changeling (2008) giúp cô giành một đề cử giải Oscar cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. 

Cô xuất hiện trong hai bộ phim ly kỳ đạt doanh thu cao trong năm 2010 -Salt và The Tourist. Năm 2011, cô đạo diễn bộ phim hài lãng mạn In the Land of Blood and Honey, kể về một câu chuyện tình trong bối cảnh Chiến tranh Serbia và tham gia trong phim hoạt hình Kung Fu Panda 2. 

Thành công thương mại lớn nhất của Jolie tại phòng vé, tính đến năm 2014, là phim giả tưởng Maleficent (2014), thu về 758 triệu đô-la Mỹ trên toàn cầu. Cùng năm đó, cô đảm nhiệm vai trò đạo diễn lần lượt trong các tác phẩm chính kịch chiến tranh Unbroken (2014) và First they killed My Father (2017).

Trong sự nghiệp của mình, ngoài giải Oscar và ba giải Quả cầu vàng, cô đã nhiều lần được vinh danh là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, nữ diễn viên kiếm tiền nhiều nhất Hollywood. Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh, Jolie còn được biết đến với những nỗ lực nhân đạo, cô được trao tặng giải thưởng Nhân đạo Jean Hersholt và Huân chương Saint Michael và Saint George (DCMG), cùng nhiều danh hiệu khác. Cô cũng thúc đẩy các hoạt động bảo tồn, giáo dục và quyền phụ nữ và đã ủng hộ người tị nạn với tư cách là Đặc phái viên của Cao ủy Liên Hợp quốc về người tị nạn (UNHCR).

Tuy nhiên, trái ngược với sự nghiệp diễn xuất vẻ vang, cuộc sống riêng của cô không hạnh phúc. Sau 2 lần ly hôn, nữ minh tinh hiện đang vướng tranh chấp quyền nuôi con với người chồng thứ ba là nam tài tử Brad Pitt. Dù đã bắt đầu thủ tục ly dị 4 năm rưỡi vừa qua nhưng cặp đôi vẫn chưa dàn xếp xong thỏa thuận nuôi 6 người con. Mới đây nhất, nữ diễn viên 46 tuổi gửi lên tòa án bằng chứng tố chồng cũ từng bạo hành gia đình nhằm gây sức ép với Brad Pitt, tạo lợi thế cho cô trong cuộc chiến giành quyền nuôi con.